Nhân chứng bàng hoàng kể vụ anh thảm sát 5 người nhà em trai

Xuân Lực - Đức Sơn Chủ nhật, ngày 01/09/2019 14:21 PM (GMT+7)
Trong lúc hàng xóm đang cố cứu nạn nhân thì nghi phạm lại cầm dao tiếp tục chém các nạn nhân.
Bình luận 0

Clip: Lời kể nhân chứng vụ anh thảm sát 5 người nhà em trai

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) chém 5 người thương vong.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông), bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải), con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, con chị Nhung).

img

Hiện trường vụ án mạng

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết, ông Hải và chị Bắc (con gái ông Hải) tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng hiện cháu bé con chị Nhung đã tử vong.

Trao đổi với PV lúc 15h cùng ngày, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch xã Hồng Hà cho biết, ngoài cháu bé con chị Nhung, bà Việt (vợ ông Hải) cũng đã tử vong, thi thể đang được đưa về nhà.

img

Nguyễn Văn Đông thời điểm bị bắt giữ tại hiện trường

Ghi nhận của PV, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Người dân địa phương tập trung rất đông tại đây để bàn tán về vụ việc. Họ nói rằng, chưa bao giờ chứng kiến vụ án nào kinh hoàng đến vậy.

Trao đổi với PV, một số hàng xóm sống bên cạnh nhà nạn nhân cho biết, gia đình Đông có 3 anh em trai, Đông là con thứ 2, ông Hải là con út. Hiện anh trai cả đã vào miền Nam sinh sống, ông Hải và Đông sinh sống cạnh nhau.

Thời gian gần đây, ông Hải và Đông xảy ra mâu thuẫn đất đai.

"Sáng nay, ông Đông cầm dao xông vào nhà chém một loạt người nhà ông Hải. Bà Việt, vợ ông Hải tri hô cứu. Sau đó, hàng xóm nghe tiếng, chạy sang thì thấy vợ chồng ông Hải, con gái (chị Bắc) và con dâu (chị Nhung) cùng cháu bé con chị Nhung bị thương. Mọi người cố gắng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, bà T (hàng xóm) vừa bế cháu bé con chị Bắc ra xe ô tô đưa đi cấp cứu thì bất ngờ Đông lại xuất hiện cầm dao chém ông Hải, chị Bắc đang nằm gục ở ngoài ngõ", chị H (một hàng xóm) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

img

Người dân địa phương tập trung tại hiện trường.

Bà T (hàng xóm trực tiếp bế con chị Nhung đi cấp cứu) nhớ lại: "Khi đang ở nhà, bà nghe tiếng la thất thang "ối làng nước ôi, cứu cứu, cứu". Bà T vội chạy qua nhà ông Hải thì thấy ông Hải và các nạn nhân nằm la liệt ngoài ngõ trước nhà.

Theo bà T, lúc này ông Hải vẫn còn nhờ bà băng bó vết thương và cứu mọi người trong gia đình. Sau đó, bà thấy con gái chị Nhung có vết chém ở cánh tay và chân nên đã bế cháu bé đưa ra đầu ngõ thì gặp xe cấp cứu.

"Tôi quay vào ngõ thì một người hô, nó (Đông) lại quay lại kia, tôi sợ qua bỏ chạy", bà T kể.

Ông P (hàng xóm cùng ngõ) kể, sau khi hung thủ quay lại, chị Nhung cố gắng che chắn cho con khoảng 1 tuổi nhưng không được. Sau khi gây án xong, Đông vẫn bình tĩnh không có gì hốt hoảng, sợ hãi. Khi công an có mặt tại hiện trường Đông còn vẫy tay chào người dân trong xóm.

“Lúc bị bắt Đông không có biểu hiện gì sợ hãi, khi công an đưa đi vẫn bình tĩnh chào người dân, bảo chào mọi người, ở lại mạnh khỏe tôi đi đây, dù sao cũng chết”, ông P nói thêm.

Người dân địa phương thông tin thêm, ở địa phương Đông ít giao tiếp nhưng chưa thấy anh em xô xát. Còn nạn nhân Hải làm công nhân vệ sinh, có hai người con, một trai một gái.

Hé lộ nguyên nhân anh trai thảm sát cả nhà em trai 5 người thương vong

Khi gia đình người em trai vừa khởi công xây nhà thì Đông đã vác dao sang, chém tới tấp vợ chồng em trai và các cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem