Nhân chứng kể lại phút cô gái mất tích tại nhà chồng sắp cưới

Xuân Lực Thứ tư, ngày 10/05/2017 12:55 PM (GMT+7)
Một người hàng xóm nhìn thấy cô gái 23 tuổi lên xe máy một người đàn ông chờ trước cổng nhà chồng chưa cưới.
Bình luận 0

img

Chị Nguyễn Thúy Hòa mất tích bí ẩn tới nay vẫn chưa rõ nguyên nhân

Sáng 10/5, ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng Công an xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết, vẫn chưa có bất cứ thông tin về tung tích chị Nguyễn Thúy Hòa (SN 1994, ở xã Đỗ Xuyên, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) sau 1 tuần mất tích bí ẩn khi tới nhà chồng chưa cưới ở xã Xuân Huy.

“Chúng tôi vẫn trao đổi thường xuyên với phía gia đình nhưng chưa có thông tin gì về tung tích chị Hòa. Công an huyện đã có thông báo truy tìm chị Hòa”, ông Hùng thông tin.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, trước đó, tối 3/5, anh D. (SN 1994, ở xã Xuân Huy, chồng chưa cưới chị Hòa) trình báo với Công an xã về việc chị Nguyễn Thúy Hòa (vợ đã đăng ký nhưng chưa cưới) mất tích khi cùng gia đình tới nhà anh D. chiều 2/5.

“Theo trình báo gia đình, khoảng 7h30 ngày 2/5, anh D. cùng vợ chưa cưới (chị Hòa – PV) từ Hà Nội về nhà. Lúc này bố mẹ chị Hòa cũng đã ở nhà anh D. để bàn chuyện. Gia đình anh D. còn tổ chức ăn uống và có mời khách ở Hà Nội.

Đến khoảng 17 giờ chiều, bố vợ chở anh D. ra cao tốc bắt xe xuống Hà Nội. Lúc này, hai mẹ con chị Hòa vẫn ở nhà anh D. Nhưng đến khoảng 18h30, mẹ vợ anh D. gọi con gái để về nhà nhưng tìm không thấy.

Tường chị Hòa đi chơi hay đi đâu đó nên gia đình đi tìm. Nhận được tin báo từ mẹ vợ, anh D. lấy xe ô tô của mẹ từ Hà Nội về. Sau khi tìm nhiều nơi không thấy, một ngày sau gia đình trình báo công an.

Tiếp nhận được thông tin, công an xã đã xuống nhà anh D. ghi lại lời khai và xác minh”, ông Hùng thông tin.

Ông Hùng cho biết, quá trình xác minh, Công an xã Xuân Huy nhận được thông tin từ chị H. (hàng xóm nhà anh D.) cho biết, khoảng hơn 18h ngày 2.5 chị ra đóng cổng thì nhìn thấy chị Hòa mặc áo dài tay màu tím lên xe máy một người đàn ông chờ trước cổng nhà anh D.

“Lúc chị ấy (chị Hòa –PV) trèo lên xe, tay còn đội mũ, tự cài quai. Sau đó xe chạy đi nhưng chị H. không để ý biển số xe là bao nhiêu”, ông Hùng thông tin lại lời kể nhân chứng.

Theo Trưởng Công an xã Xuân Huy, trước thời điểm mất tích, chị Hòa không mang bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại, ví tiền, quần áo.

“Tôi hỏi gia đình chuyện tình cảm có gì bất thường không nhưng gia đình bảo không có gì. Xem Facebook cũng không thấy chị Hòa liên lạc với ai cả”, ông Hùng cho biết.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện chưa rõ nguyên nhân chị Hòa mất tích. Hồ sơ vụ việc đã được công an xã Xuân Huy bàn giao cho công an huyện thụ lý điều tra.

Về phía gia đình, sáng 10/5, bà Trần Thị Liên Hoàn (mẹ chị Hoà) cho biết, bản thân dù rất mệt mỏi vì lo lắng cho con gái. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi, phát cả tờ rơi, lên tận biên giới tìm kiếm nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy chị Hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem