Nhân chứng kể thời khắc kịch tính: Vừa thoát ra 3 phút thì nhà sập

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 03/09/2017 13:14 PM (GMT+7)
“Khi mọi người ra ngoài chừng 3-5 phút thì căn nhà 47 đổ sập hoàn toàn. Lúc đó, tôi cùng mọi người thấy bụi bay mù mịt, nghe tiếng động như động đất. Những người trong căn nhà thoát chết trong gang tấc. Nếu như không có tiếng hô hoán thì có lẽ giờ này...”, anh Rin bỏ lửng câu nói.
Bình luận 0

Clip: Hiện trường sự việc và lời kể nhân chứng. 

Liên quan đến sự việc 2 căn nhà đổ sập trong đêm ở TP.HCM như đã thông tin, ngày 3.9, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các lực lượng có liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Gần nửa ngày sau sự cố hai căn nhà đổ sập trong đêm ở đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình TP.HCM, nhiều người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn này.

Anh Nguyễn Rin (34 tuổi, ngụ đối diện hiện trường) là nhân chứng cho biết: “Khoảng 21h25, tôi đang nói chuyện với người chủ căn nhà số 41. Ít phút sau, tôi nghe tiếng động lớn “rắc, rắc...”. Chưa hiểu chuyện gì, tôi ngó lên thì phát hiện vài viên gạch trên tường của căn nhà số 41 rơi xuống...”.

img

Anh Rin kể lại sự cố sập nhà. Ảnh: C.T

“Chừng ít phút sau, tôi phát hiện thêm nhiều viên gạch rơi xuống dưới. Tôi vội hô hoán cho mọi người ở những căn nhà số 41 và  47 kế bên. Tôi chạy sang căn nhà căn nhà số 47 đập cửa. Lúc này, 4 người trong nhà tháo chạy ra ngoài. Ai cũng hốt hoảng tìm cách tránh xa ra khu vực an toàn”, anh Rin cho biết.

“Khi mọi người ra ngoài chừng 3-5 phút thì căn nhà 47 đổ sập hoàn toàn. Lúc đó, tôi cùng mọi người thấy bụi bay mù mịt, nghe tiếng động như động đất. Những người trong căn nhà thoát chết trong gang tấc. Nếu như không có tiếng hô hoán thì có lẽ giờ này...”, anh Rin bỏ lửng câu nói.

Ông Quốc Hồng (ngụ quận Tân Bình) cho biết: “Tối cùng ngày, tôi đang ngồi nhậu cùng một số người bạn ở khu vực gần căn nhà bị sập. Tôi nghe tiếng hô hoán vội nhìn lên thấy căn nhà đối diện như muốn đổ sập, đang nghiêng... Tôi cũng vội cùng mọi người chạy lại tìm cách báo cho người trong ngôi nhà đó biết mà chạy tránh”.

img

Ông Quốc Hồng kể lại sự việc. Ảnh: C.T

“Lúc này, một cụ ông khoảng 70 tuổi, người Hàn Quốc, bị tật ở chân, vẫn còn loay hoay trong nhà lấy giấy tờ tùy thân, chúng tôi phải cõng người này nhanh chóng thoát ra ngoài. Khoảng 3 phút sau thì cả hai căn nhà đổ sập xuống, may mắn không có người bị thương...”, ông Hồng cho biết.

Ông Hồng cho biết thêm: “Lúc căn nhà chưa sập, mới chỉ nứt, tôi có đứng nói chuyện với chủ nhà này. Phút chốc sau, chủ nhà thất thần bất lực đứng nhìn ngôi nhà của chính mình chuẩn bị sập…” .

Ngoài hai căn nhà số 41 và 47, căn nhà số 49 cũng bị đè sập tường, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, xáo trộn. Một số phòng bị sập trơ khung, người dân phải ôm đồ đạc di chuyển ra ngoài tá túc qua đêm chờ khắc phục sự cố. Cũng theo một số nhân chứng, thời điểm căn nhà số 47 có dấu hiệu sập, nhiều người chạy lại căn nhà số 49 đập cửa, bấm chuông nhưng không có ai trong nhà.

img

Nhiều người thất thần sau sự cố sập nhà. Ảnh: C.T

Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, lúc 22h10 ngày 2.9, đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận thông tin hai căn nhà trên bị sập.

Sở đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ của Phòng cứu hộ cứu nạn và Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đến xử lý hiện trường. Tại đây, căn nhà số 41 Tân Sơn Hòa (1 trệt, 3 lầu) nghiêng sập sang một bên đè vào căn nhà số 47 Tân Sơn Hòa (1 trệt, 1 lầu) sập theo.

Nguyên nhân xác định do chủ đất có địa chỉ 43 - 45 Tân Sơn Hòa đào móng xây nhà làm ảnh hưởng nền nhà của hai căn kế bên gây tai nạn sập đổ.

Một lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: "Do cả hai căn nhà lúc đó không còn người nên không thiệt hại nhân mạng. Hiện chúng tôi đã bàn giao hiện trường cho công an địa phương".

img

Hiện trường tai nạn sập nhà đêm 2.9. Ảnh: C.T

img

Đến trưa 3.9, hiện trường vẫn tiếp tục được phong tỏa. Ảnh: C.T

Trước đó, khoảng 21h ngày 2.9, nhiều người đang sinh hoạt bình thường trong 2 căn nhà 41 và 47 tại đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM thì phát hiện nhà rung chuyển mạnh nên đã tháo chạy ra ngoài.

Một lúc sau 2 căn nhà này đổ sập. Do đã có dấu hiệu báo trước, người trong nhà kịp thời di tản nên không có thương vong. Sự việc được người dân thông báo cho công an địa phương đến chứng kiến và xử lý. Lực lượng cứu hộ - cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng kịp thời có mặt cùng xử lý hiện trường.

img

Đến trưa 3.9, hiện trường vụ sập căn nhà 3 tầng đè nát một căn nhà khác trên đường Tân Sơn Hòa (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn đang được công an phong tỏa để điều tra. Ảnh: Dương Thanh

img

Căn nhà số 47 bị nhà số 41 sập đè nát. Ảnh: Dương Thanh

 img

Căn nhà số 49 kế bên cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Dương Thanh

img

Giữa 2 căn nhà số 41 và 47  là công trình xây dựng, đang đào móng. Người dân địa phương cho biết công trình này mới thi công chưa được 1 tuần. Thời điểm xảy ra sự việc, công trình không thi công. Ảnh: Dương Thanh

img

 Đại diện UBND phường 2, quận Tân Bình cho biết, trước đó chủ căn nhà số 41 có trình báo địa phương nhà có nguy cơ sập khi tường trên sân thượng tách khỏi tường nhà hàng xóm. Địa phương đã đến từng hộ dân để cảnh báo sự việc, yêu cầu mọi người không nên ở trong nhà chờ lực lượng đến xử lý. Tuy nhiên, khi chưa được giải quyết thì xảy ra sập nhà. Ảnh: Dương Thanh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem