Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi vì lý do này

Nhóm PV Thứ tư, ngày 28/06/2023 15:56 PM (GMT+7)
Đến điểm thi Trường THCS Khương Đình (Hà Nội) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nữ sinh Nguyễn Trần Thương Huyền phát hiện mình bị quên thẻ dự thi và căn cước công dân ở nhà. Lúc này nữ sinh vội vã ra cổng "cầu cứu" công an gọi về nhà cho người thân.
Bình luận 0

Nữ sinh "cầu cứu" công an gọi điện thoại cho người thân vì quên giấy tờ thi tốt nghiệp THPT

Chiều ngày 28/6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào làm bài môn thi Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm. 

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT. Clip: Gia Khiêm

Đáng chú ý, tại đây có thí sinh Nguyễn Trần Thương Huyền, học sinh Trường THPT Nhân Chính vào điểm thi nhưng khi gần sát giờ thi phát hiện mình bị quên thẻ dự thi cùng căn cước công dân.

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT vì lý do này - Ảnh 2.

Quên giấy tờ ở nhà bà, thí sinh Nguyễn Trần Thương Huyền nhờ công an hỗ trợ gọi điện cho người thân mang đến điểm thi. Ảnh: Gia Khiêm

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT vì lý do này - Ảnh 3.

Gọi 2 cuộc không ai nghe máy, lực lượng công an đã phải nhắn tin lại. Ảnh: Gia Khiêm

Lúc này Huyền đã vội ra cổng điểm thi nhờ lực lượng công an hỗ trợ. Tại đây, Huyền đã nhờ công an gọi điện thoại cho người thân nhờ mang giấy tờ. Tuy nhiên, khi công an gọi liên tục 2 cuộc nhưng không thấy người thân nghe máy. Điều này khiến Huyền có đôi chút lo lắng.

"Cháu cứ bình tĩnh, chú sẽ nhắn tin xem mẹ trả lời lại không vì nhỡ số điện thoại lạ mẹ chưa nghe. Trong trường hợp nếu người nhà không nghe lực lượng công an sẽ hỗ trợ về tận nhà tìm giấy tờ giúp", cán bộ Công an phường Khương Đình nói.

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT vì lý do này - Ảnh 4.

Sinh viên tình nguyện động viên nữ sinh giữ bình tĩnh. Ảnh: Gia Khiêm

Ít phút sau cán bộ công an gọi điện lại thì đầu dây bên kia nghe máy. Đồng chí công an liền nói "Chị có phải mẹ cháu Huyền không?" Đầu dây bên kia nghe và biết con mình bị quên giấy tờ nên liền vội vàng từ nhà ở phố Nguyễn Ngọc Vũ (cách điểm thi khoảng 3km) mang đến.

Trong lúc chờ đợi mẹ mang giấy tờ đến, Huyền cũng nhận được lời động viên từ lực lượng thanh niên tình nguyện. Khoảng 15 phút sau mẹ Huyền đến đưa giấy tờ cho con gái. Nữ sinh sau đó vào phòng thi kịp giờ. 

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT vì lý do này - Ảnh 5.

Khoảng 15 phút sau mẹ nữ sinh mang giấy tờ đến kịp giờ con vào thi. Ảnh: Gia Khiêm

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT vì lý do này - Ảnh 6.

Chị Trần Thu Trang (mẹ Huyền) chia sẻ, suýt gặp nạn khi bị xe khác tạt đầu trong lúc có cuộc gọi đến. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Trần Thu Trang (mẹ Huyền) chia sẻ, khi đang đi về gần tới nhà thì chị thấy cuộc gọi đến. Tuy nhiên, sau khi dừng xe thấy số lạ chị lại tiếp tục đi tiếp.

"Thấy cuộc gọi thứ 2 đến tôi đoán chắc ai đó có việc nên rút điện thoại ra định nghe máy thì đúng lúc một xe máy khác tạt đầu làm tôi bị ngã ra đường. Cũng may xe bị ngã nhưng người không xây xát gì. Sau đó tôi gọi lại thì nhận được câu hỏi "có phải mẹ Huyền không" khiến tôi vô cùng lo lắng vì nghĩ con xảy ra chuyện gì rồi. Lúc đi tôi cũng dặn con cầm theo giấy tờ nhưng lúc đi giày phần vì vội con lại để ngay ở ngăn tủ để giày dép. Cũng may nhà gần nên đi lại không quá xa", chị Trang nói.

Nhận cuộc gọi "cầu cứu" của con từ công an, người mẹ "hoả tốc" đến điểm thi tốt nghiệp THPT vì lý do này - Ảnh 7.

Một nữ sinh khác cũng bị quên giấy tờ được thanh niên tình nguyện hỗ trợ. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi đưa giấy tờ cho con chị Trang gửi lời cảm ơn lực lượng công an, tình nguyện viên đã hỗ trợ con gái trong lúc thiếu giấy tờ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng này. Chị cũng cho biết thêm, sáng con gái mình làm đề thi Ngữ văn tạm ổn.

Xúc động tình nguyện viên cõng nữ sinh gãy chân vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Cũng trong sáng nay, tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội), nhiều phụ huynh xúc động trước cảnh 1 nam tình nguyện viên "đội mưa" cõng nữ sinh Hoàng Thị Thu Hà (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) bị gãy chân bước cào phòng thi.

Xúc động tình nguyện viên cõng nữ sinh gãy chân vào phòng thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Hình ảnh nam tình nguyện viên cõng nữ sinh Hoàng Thị Thu Hà vào phòng thi tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội sáng ngày 28/6. Ảnh: Ngọc Chang

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà không may bị tai nạn gãy chân phải bó bột. Từ ngày hôm qua (27/6) khi Hà tập trung tại điểm thi để nghe quy chế, gia đình rất lo lắng vì theo quy định, người nhà không được có mặt trong khu vực thi. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm 28/6, khi người thân đưa Hà đến điểm thi, các cán bộ coi thi, lực lượng tình nguyện viên đã có mặt đợi nữ sinh, sẵn sàng làm "đôi chân" tạm thời của em trong suốt những ngày thi đã khiến gia đình vô cùng xúc động. 

Xúc động tình nguyện viên cõng nữ sinh gãy chân vào phòng thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Trước ngày thi Hà không may bị tai nạn. Ảnh: Ngọc Chang

Xúc động tình nguyện viên cõng nữ sinh gãy chân vào phòng thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nữ sinh cho biết tâm lý khá thoải mái trước giờ thi môn Văn. Ảnh: Ngọc Chang

Đứng bên ngoài dõi theo con gái, chị Thương (mẹ Hà) không khỏi xúc động, đồng thời chia sẻ, khi con gái bị gãy chân phải bó bột, nằm viện, gia đình đã rất lo lắng vì đúng thời gian diễn ra thi cử. 

"Thời gian đó, do vừa đau chân, lại lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên con tôi đã khóc rất nhiều. Bản thân gia đình cũng bất an, luống cuống khi biết cháu lại mất giấy tờ rồi lo cháu không đủ điều kiện sức khỏe để tham dự kỳ thi. 

Rất may mắn, tại điểm thi cháu được các cán bộ coi thi, lực lương chức năng và các bạn tình nguyện viên quan tâm, giúp đỡ, động viên rất nhiều. Khi nhìn thấy Hà được cõng vào phòng thi, tôi đã rơi nước mắt. Hi vong con sẽ hoàn thành bài thi của mình", ", chị Thương xúc động.

Tại phòng thi Thu Hà cho biết, tâm trạng Hà rất vui, thoải mái. "Em được cán bộ coi thi quan tâm, hỏi han nên em cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng thi thật tốt các môn thi", Hà vui vẻ chia sẻ.

TPHCM: Sát giờ thi phát hiện mất CCCD, CSGT hộ tống bà ngoại về nhà lấy hộ khẩu giúp cháu

Chiều 28/6, khi tất cả các thí sinh di chuyển vào phòng thi để chuẩn bị làm bài thi môn Toán, thí sinh L.M.T tại điểm thi Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1, TP.HCM) mới phát hiện mình bị rơi mất CCCD.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Sát giờ thi phát hiện mất CCCD, CSGT hộ tống bà ngoại về nhà lấy hộ khẩu giúp cháu - Ảnh 1.

CSGT chở bà về lấy giấy tờ cho cháu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: H.P

Ngay sau đó, thí sinh này đã báo cho giám thị và tìm người nhà ở cổng trường để được hỗ trợ. Nhận được thông tin, bà của thí sinh L.M.T đang ở trước điểm thi hoảng hốt, lo lắng, tìm cách đón xe ôm công nghệ để về nhà để lấy sổ hộ khẩu/hộ chiếu cho cháu trai.

Biết được sự cố bất ngờ của thí sinh, Đại úy Huỳnh Văn Khía, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng Cảnh sát Đường bộ, đường sắt PC08, Công an TP.HCM) lập tức lấy xe chuyên dụng chở bà của thí sinh L.M.T về nhà tại đường Võ Duy Ninh (quận Bình Thạnh) để lấy.

May mắn, thí sinh này đã được hỗ trợ kịp thời nên không bị bỏ lỡ môn thi chiều nay.

Clip: CSGT hộ tống bà cụ về nhà lấy giấy tờ cho thí sinh

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Kim Cúc (sinh năm 1953), bà của thí sinh L.M.T rất xúc động cho biết, nếu không có sự hỗ trợ của cán bộ điểm thi và các chiến sỹ CSGT, có thể cháu bà đã phải bỏ lỡ môn thi chiều nay.

"Tôi rất biết ơn các các bộ điểm thi và lực lượng CSGT đã xử lý nhanh, hỗ trợ kịp thời cho thí sinh. Tôi cũng mong cháu mình sẽ làm bài thật tốt để không phụ lòng của mọi người", bà Cúc nói.

Nghệ An: Thí sinh đặc biệt, một mình một phòng với 3 giám thị, ngồi đọc có người chép bài thi

Đó là thí sinh Nguyễn Công Đạt, học sinh lớp 12A, điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trước đó, trong lúc đá bóng, Đạt không may bị ngã và gãy tay phải, đến ngày thi tốt nghiệp THPT 2023, Đạt vẫn chưa bình phục.

Cô Phạm Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình em Đạt đã làm đơn, bệnh án gửi nhà trường xem xét. Trường đã làm tờ trình gửi các cấp và được Bộ GDĐT chấp thuận cho ngồi riêng một phòng thi có người chép hộ bài.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Nguyễn Công Đạt được bố trí 1 phòng thi riêng và 3 giám thị. Người chép hộ bài thi cho thí sinh Nguyễn Công Đạt là cô giáo dạy môn Tiếng Anh.

Trước ngày thi, Đạt được các thầy, cô trong Ban Giám hiệu nhà trường đến động viên. Em cũng đã có một buổi tập thi thử với học sinh lớp 10 chép bài hộ. Điểm bài thi dù chỉ chạm ngưỡng 7 nhưng điều đó giúp Đạt bình tĩnh hơn trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thí sinh đặc biệt, một mình một phòng thi với ba giám thị, ngồi đọc có người chép bài thi - Ảnh 3.

Nguyễn Công Đạt khá tự tin về lực học của mình trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Ng.T

Trong phòng thi dành riêng cho Đạt, giám thị chính và giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt cũng đã đến từ sớm. Đầu buổi thi, 2 giáo viên khác của nhà trường cũng đã được cắt cử xuống lắp đặt camera, hướng dẫn Đạt sử dụng máy ghi âm theo đúng hướng dẫn của Bộ.

Hai thiết bị này không thể truyền, phát thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài thi của thí sinh.

Thí sinh đặc biệt, một mình một phòng thi với ba giám thị, ngồi đọc có người chép bài thi - Ảnh 4.

Cô giáo động viên Nguyễn Công Đạt. Ảnh: Ng.T

Cô giáo Ngô Thị Hồng Dung - giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt là giáo viên Trường THPT Cửa Lò 2 chia sẻ: "Tôi là giáo viên Tiếng Anh, hơn 20 năm đứng trên bục giảng nhưng đây là lần đầu tiên làm giám thị trong một hoàn cảnh khá đặc biệt như thế này. Tôi mong Đạt sẽ bình tĩnh, tự tin, làm bài thi thật tốt.

Sau khi thi, Đạt cũng cho biết, việc đọc một bài văn để giám thị chép lại ý tưởng của mình là điều khá khó khăn nhưng Đạt dần tự tin và đọc trôi chảy những suy nghĩ của mình ra thành lời để cô Dung chép lại nguyên văn.

Được biết, GS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp đến điểm thi để động viên, khích lệ Đạt trước khi vào phòng thi, điều này giúp Đạt tự tin hơn.

Long An: Cõng bạn bị tai nạn giao thông vào phòng thi tốt nghiệp

Sáng 28/6, tại điểm thi trường THPT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, thí sinh Trịnh Minh Thiện (18 tuổi), học sinh Trường THCS&THPT Khánh Hưng bị tai nạn giao thông một ngày trước đó đã không thể đi lại bình thường phải nhờ đến bạn hỗ trợ cho em từ cổng vào trong phòng thi hàng trăm mét.

Cõng bạn bị tai nạn giao thông vào phòng thi tốt nghiệp ở Long An - Ảnh 1.

Thí sinh Hà Minh Thuận cõng bạn là Trịnh Minh Thiện (18 tuổi), học sinh Trường THCS&THPT Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vào phòng thi. Ảnh: Thiên Long

Anh Trịnh Quốc Thọ (43 tuổi, cha em Thiện) cho biết, chiều 27/6, trên đường đi mua thuốc uống cho người thân gia đình, Thiện bị tai nạn giao thông chấn thương nặng ở chân, dập đầu gối phải chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng nhập viện điều trị.

Sáng nay, khi bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thiện được bạn học chung lớp là Hà Minh Thuận (18 tuổi, học cùng trường) tận tình giúp đỡ cõng vào tận phòng thi, sau đó còn động viên bạn cố gắng hoàn thành nội dung thi.

Buổi chiều, em Thuận tiếp tục cõng bạn vào phòng hoàn thành môn thi trong ngày.

Thiện cho biết em rất cảm động với sự giúp đỡ của bạn Thuận, điều đó cho em thêm nhiều động lực, em sẽ không phụ lòng mọi người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem