Nhật ký cha viết cho con gái những ngày cuối năm

Thứ sáu, ngày 12/12/2014 10:13 AM (GMT+7)
Ngày cuối tuần, ba đưa Chích Bông đi mua lịch mới. Ba tuần nữa là bước sang năm mới dương lịch 2015 rồi. Tết nguyên đán cũng đang dần về gõ cửa mỗi gia đình.
Bình luận 0

img
Chích Bông đi thăm vườn đào đón Tết - Ảnh: GĐCC.

 

Năm cũ qua đi, nếu được hỏi "điều gì làm ba ấn tượng và nhớ nhất", câu trả lời chắc chắn là những kỉ niệm với con gái, “ngôi sao nhí” trong lòng ba mẹ và họ hàng. Từ ngày con ra đời, con đã mang đến cho ba mẹ quá nhiều cảm xúc và kỉ niệm. Con mới hơn một tuổi thôi nhưng mỗi ngày trôi qua bên con thực sự là một ngày chẳng bao giờ quên được với ba mẹ. Mỗi ngày qua đi ấy đã không vô nghĩa với ba mẹ vì ngoài công việc ở công sở, con đã lấp đầy phần nhiều chỗ trống và cảm xúc rồi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng có… Thật trọn vẹn cảm xúc trong lòng ba mẹ kể từ ngày có con.

Nhớ ngày con còn phôi thai trong bụng mẹ, cả nhà đều mong cho sớm qua 9 tháng 10 ngày để được gặp mặt con gái vì những ngày thai nghén của mẹ đã quá dài với tất cả trong gia đình mình. Hình ảnh siêu âm cho thấy rất rõ gương mặt và nụ cười của con nhưng khi mẹ chưa hạ sinh an toàn thì nỗi lo vẫn còn trong ba, mẹ và họ hàng. Một tuần trước sinh, con đã cùng ba mẹ đi chụp một bộ ảnh bầu bí. Bỏ lại những mệt mỏi của những ngày chờ sinh, nghĩ đến ngày được gặp con đang đến gần, ba mẹ đã rạng ngời hạnh phúc trong bộ ảnh mà ba tin rằng khoảnh khắc ấy đời người chỉ được trải qua rất ít lần.

Rồi con đến với ba mẹ vào một ngày của mùa thu thật đặc biệt. Lần lượt theo thời gian, con đi qua mùa rét đầu tiên, mùa Noel và mùa Tết đầu tiên, mùa hè nóng và oi bức đầu tiên… Sự tuần hoàn của thời gian vẫn lặp y nguyên theo chu kỳ, chỉ có điều qua mỗi vòng quay ấy, con gái đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ ngày con còn ẵm ngửa bé tý, bé ngoài sức tưởng tượng của ba về em bé, giờ con đã tự làm được một số việc như tự thả tay đi được một mình, tự cầm bình sữa măm măm mà không cần ai giữ giúp. Con thích học theo người lớn làm mọi việc như quét nhà, lau bàn và viết chữ. Dù những việc con làm đó chỉ bầy bừa thêm nhưng ba mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Ba nhớ lần con cầm được cây bút mầu và viết đầy lên tay và mặt, con nhìn gương thấy bẩn và khóc òa nức nở.

Hôm nay nhìn quyển lịch chỉ còn vương lại vài ba tờ giấy, nghĩa là một năm nữa đang dần khép lại, ba mẹ đưa Chích Bông đi chọn mua một cuốn lịch treo tường để chuẩn bị đón năm mới. Sắc đỏ thắm của của lịch mới khiến lòng ba mẹ và Chích Bông rộn ràng hơn. Ba mẹ chúc Chích Bông năm mới thêm ngoan và ngày càng đáng yêu con gái nhé. Nắm tay ba và mẹ thật chặt, nhà mình cùng nhau bước sang mới 2015 với nhiều kỉ niệm và ước mơ đang chờ ở phía trước.

(Theo VnExpress)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem