Nhảy samba đi nào, Brazil!

Thứ ba, ngày 15/06/2010 15:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Brazil sẽ xung trận vào lúc 1h30 rạng sáng mai. Nhưng trước đối thủ là Triều Tiên, việc chiến thắng là không quá khó và điều người ta chờ đợi là HLV Dunga và các học trò thể hiện sức mạnh của mình như thế nào.
Bình luận 0
img
Chú thích ảnh: Brazil sẽ không gặp khó trước CNDCND Triều Tiên. (Ảnh: Globo)

Có lẽ không cần phải hoài nghi về sức mạnh của đội bóng từng 6 lần vô địch thế giới, nhất là khi trên băng ghế chỉ đạo của họ lại là một HLV mang phong cách thực dụng. Dunga đã dũng cảm loại bỏ những Ronaldinho, Pato để mang đến Nam Phi một phong cách mới, thực dụng nhưng hiệu quả.

Trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup, Brazil vẫn thể hiện được lối tấn công hoa mỹ và đậm chất Samba. Nhưng đó chưa phải là bộ mặt thật của đội bóng từng 6 lần vô địch thế giới. Sức mạnh thực sự của Brazil chỉ được thể hiện mỗi khi họ chạm trán với những tên tuổi khác trong làng bóng đá thế giới.

Hiện tại, HLV Dunga đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Bộ đội Fabiano - Robinho đang làm tốt nhiệm vụ ghi bàn. Kaka sau một mùa giải không thành công ở Real đang dần lấy lại phong độ và hàng phòng ngự vơi Lucio, Maicon và Alves luôn là niềm mơ ước của bất kỳ một HLV nào.

Với thực lực và danh tiếng, việc Brazil được đánh giá cao hơn CHDCND Triều Tiên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đang gặp rất nhiều khó khăn đến từ thời tiết của Nam Phi.

Với nhiều cầu thủ Brazil, cái lạnh không còn xa lạ với họ bởi đã từng chinh chiến nhiều năm ở châu Âu. Nhưng mùa đông ở Nam Phi lại hoàn toàn khác. Nếu không kịp thích nghi, thể lực của họ có thể bị suy giảm và việc thi đấu dưới phong độ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Dunga thường tập trung các cầu thủ vào lúc 19h tối (giờ địa phương) để họ quen dần với thời tiết khắc nghiệt này và toàn đội vẫn vui vẻ tập luyện mặc dù thời tiết có lúc xuống dưới 4 độ C.

Với tư cách là một ứng cử viên cho chức vô địch, Brazil chắc chắn sẽ không gặp khó trước CHDCND Triều Tiên. Đối thủ của Brazil luôn là chính mình và Dunga đang kết hợp lối chơi hoa mỹ của vũ điệu Samba cùng sự thực dụng của bóng đá châu Âu để tạo nên sức mạnh của Selecao trong thời điểm hiện tại.

Trái ngược với Brazil, CHDCND Triều Tiên mới chỉ quay trở lại đấu trường World Cup sau nhiều năm vắng bóng. Bán đảo Triều Tiên đang là điểm nóng trên chính trường thế giới và nó ảnh hưởng không ít đến các cầu thủ tham dự giải lần này.

Tất cả thông tin về họ vẫn nằm trong màn bí mật. Các cầu thủ cấm tiếp xúc với giới truyền thông, không chi tiết nào về buổi tập luyện của các học trò HLV Kim Jong-Hun được công bố và chẳng ai biết một chút gì về họ.

Tuy nhiên điều có thể dễ nhận ra là mặc dù muốn che dậy những bí mật trong sơ đồ chiến thuật cũng như đội hình xuất phát, nhưng thực lực của Triều Tiên khó lòng làm nên chuyện bởi hầu hết trình độ các cầu thủ đều chỉ ở mức trung bình.

Brazil sẽ thắng, đó là điều không nằm ngoài dự đoán. Nhưng người ta đang chờ đợi HLV và các học trò sẽ vượt lên khó khăn về thời tiết để mang đến cho người xem một trận cầu thật sự mãn nhãn.

Đội hình dự kiến: 

Brazil:
Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos, Gilberto Silva, Melo, Elano, Kaka, Robinho, Fabiano. 

Triều Tiên:
Myong Guk, Jun-Il, Nam Chol, Song Chol, Kwang Chon, Chol Jin, In Guk, Young Hak, Nam Chol, Yong Jo, TaeSe.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem