Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến sáng ngày 7.7, thi thể của các anh Trần Văn Phi (24 tuổi) và Trần Văn Niệm (22 tuổi) cùng ngụ thôn Đồng Bào, xã Quảng Vinh (Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) đã được đưa về nhà để tổ chức an táng.
Sông Bồ - nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh minh họa từ internet |
Anh Phi và anh Niệm là anh em ruột. Vào khoảng 19 giờ ngày 6.7, anh em anh Phi đang cùng ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc lời qua tiếng lại, anh Niệm chạy ra cầu An Lỗ (xã Phong An, huyện Phong Điền) rồi gieo mình từ trên cầu xuống sông Bồ tự tử. Lúc này, anh Phi nhảy xuống sông cứu em thì cả hai anh em đều bị dòng nước cuốn trôi.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và chính quyền sở tại đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân nhưng do nước sông quá sâu và chảy xiết nên việc tìm kiếm khó khăn. Phải đến hơn 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới đưa được anh Phi lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong. Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, thi thể anh Niệm cũng được tìm thấy.
Được biết, anh Phi đã tốt nghiệp đại học và dạy học ở xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), còn anh Niệm đã tốt nghiệp trường cao đẳng y nhưng chưa có việc làm nên xin vào giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên- Huế.
An Sơn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.