Nhiếp ảnh gia
-
Mặc dù phải đi nhiều nơi, "ăn gió nằm sương" nhưng nhiếp ảnh gia Lê Đức cho biết trong suốt 20 năm theo nghề, anh chưa phải dùng tới một viên thuốc nào.
-
Sách ảnh "Hải trình yêu thương từ thành phố mang tên Bác" là những bức ảnh được chọn lọc từ chuyến đi của đoàn công tác Quân chủng Hải quân và đoàn đại biểu TP.HCM. Đoàn đã vượt hải trình gần 1.000 hải lý đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10.
-
Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vẻ đẹp về miền đất và con người Lai Châu” thu hút hơn 600 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đạt giải mang đậm dấu ấn về miền đất và con người Lai Châu.
-
Các nhiếp ảnh gia đã chụp được những khoảnh khắc khó quên về cuộc sống của quan lại, binh sĩ... dưới thời nhà Nguyễn. Khi xem số ảnh này, công chúng hiểu được một phần cuộc sống của người Việt hơn 100 năm trước.
-
Sử dụng máy ảnh cùng flycam kết hợp với kỹ thuật chụp cảnh cho vịt ăn lúc chiều muộn, nhiếp ảnh gia người Việt đã xuất sắc vượt qua nhiều tác giả đến từ khắp nơi trên thế giới để giành được giải Nhất hạng mục Open - Built Environment của cuộc thi ảnh Epson International Pano Awards 2023 với bức ảnh "Vortex of ducks" (Vòng xoáy của đàn vịt).
-
Khi đến An Giang thời điểm này nước tràn đồng, du khách dễ dàng bắt gặp những hàng cây thốt nốt soi bóng nước, tạo nên bức tranh làng quê thanh bình. Mùa nước nổi cũng là lúc người dân vùng Bảy Núi đánh bắt cá đồng, kiếm thêm thu nhập.
-
Hội Nông dân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định vừa tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp nông nghiệp, nông dân, nông thôn Bình Định” năm 2023.
-
Theo đó 11 tác phẩm xuất sắc đã đạt giải tại cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch 2023, trong đó tác phẩm "Đêm Sài Gòn" của tác giả Đặng Việt Cường đã đạt giải nhất.
-
Các nhiếp ảnh gia giờ đây đã "kiêm" luôn công việc hướng dẫn du lịch tại Trung Quốc.
-
Cuối tháng 8/2023, tôi đột ngột nhận được thư mời của Võ Rin, "Mời ông anh mới lọt hố vôi Đỗ Doãn Hoàng" (chữ nguyên văn trong giấy mời) vào dự và phát biểu vài lời trong triển lãm của ông em Rin ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam, nơi Rin sinh ra vào năm 1983, lớn lên và chưa từng rời xa tính đến giờ).