Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Huỳnh Phúc Hậu là sinh ra và lớn lên tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ông đang chia sẻ những câu chuyện về vẻ đẹp An Giang thông qua những tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày tại Đường sách, quận 1. Ảnh: Mạnh Tiến
Hiện An Giang có hơn 80 hội viên nhiếp ảnh tham gia sinh hoạt, trong đó có 30 hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, có nhiều tác giả đoạt giải cao trong các cuộc thi nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Ảnh: Mạnh Tiến
Triển lãm ảnh nghệ thuật tại TP.HCM do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức, nhằm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là dịp để giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc về quê hương, đất nước và con người An Giang. Ảnh: Mạnh Tiến
Những tác phẩm miêu tả vẻ đẹp những tên đất tên làng và sự chuyển mình từ mầm xanh cây lúa, đến thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong "xứ sở Bảy Núi" đã làm say đắm lòng du khách xem ảnh. Ảnh: Mạnh Tiến
Vẻ đẹp thiên nhiên Rừng tràm Trà Sư ngát xanh được nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh An Giang thể hiện sống động, đầy ấn tượng. Ảnh: Mạnh Tiến
Tình cảm quân và dân nồng nàn đầm ấm trong những lễ hội đặc sắc của tỉnh An Giang. Tỉnh có đường biên giới dài khoảng 98 km, giáp với hai tỉnh Kandal và Takeo, Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, tỉnh này có dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng nhau sinh sống, đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng nông thôn và các làng ven sông khu vực biên giới. Ảnh: Mạnh Tiến
Một trong những bức ảnh mang đậm chất vùng đồng bằng sông nước miền Tây. Nhiều người khi xem ảnh đã nhớ ngay đến tác phẩm "Mùa len trâu" của cố nhà văn Sơn Nam. Bạn Tân Hưng xúc động: "Tôi như được về nhà, tôi như cảm nhận được cái mùi phù sa tràn bờ trong mỗi mùa nước lên...". Ảnh: Mạnh Tiến
Chị Siti Mashitoh (áo hồng), du khách Malaysia nói: "Tất cả hình ảnh ở đây đều quá đẹp và ấn tượng. Tôi như cảm nhận được cách sống và văn hóa của người dân Việt Nam. Những hình ảnh này quá tốt để quảng bá du lịch Việt Nam". Ảnh: Mạnh Tiến
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong ngắm nhìn những tác phẩm của nghệ sĩ tỉnh An Giang. Ảnh: Mạnh Tiến
Triển lãm diễn ra đến ngày 30/6/2024.