Nhiều gam màu sáng dù vẫn "rầu vì sâu"

Thứ bảy, ngày 11/08/2012 08:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hơn nửa tháng so tài, Olympic London 2012 đã sắp khép lại với nhiều ấn tượng đẹp: Từ lễ khai mạc hoành tráng, giàu bản sắc văn hóa tới những cuộc đọ sức đầy kịch tính…
Bình luận 0

Hơn cả tấm huy chương

Không nằm ngoài kỳ vọng, những ngôi sao: Michael Phelps (bơi lội Mỹ), Usain Bolt (điền kinh Jamaica)… là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại London. Với sự nỗ lực không ngừng để đứng trên đỉnh cao, họ đã đi vào lịch sử Thế vận hội như những huyền thoại mà có lẽ rất lâu nữa mới có người vượt qua nổi.

img
VĐV cầu lông Sato  nhận sự chia sẻ của đối thủ sau khi phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Tuy nhiên, nếu coi yếu tố bất ngờ như một sức hút của thể thao thì nữ “kình ngư” 16 tuổi Ye Shiwen (Trung Quốc) mới xứng đáng nhận nhiều phiếu bầu chọn nhất khi cô đoạt cú đúp HCV 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp nữ. Việc Ye Shiwen có thể lập kỷ lục thế giới mới nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 28 giây 43 ngay trong ngày thi đấu đầu tiên đã mở ra thành công cho đoàn thể thao Trung Quốc tại London.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của lực sĩ 21 tuổi Yun Chol Om (CHDCND Triều Tiên) với tổng thành tích 293kg đoạt HCV cử tạ hạng 56kg nam cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trên đường chạy 400m nam, Kirani James thi đấu xuất thần để mang về tấm HCV duy nhất khiến người dân quốc gia nhỏ bé Grenada đổ ra đường ăn mừng như một ngày hội. Ở tuổi 23, David Rudisha (Kenya) đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục thế giới cự ly 800m với thành tích 1 phút 40 giây 91…

Nhưng hơn cả tấm huy chương là những hình ảnh cảm động, vượt qua chính mình của các VĐV tại London.

Tại vòng 1/8 môn cầu lông đơn nữ, Sato (Nhật Bản) đã cống hiến tới giọt mồ hôi cuối cùng bất chấp chấn thương mắt cá chân hành hạ trong cuộc đọ sức với Baun (Đan Mạch), trước khi chấp nhận bỏ cuộc vì không thể gắng gượng nổi.

Tương tự, hình ảnh VĐV Merve Aydin bị chấn thương cố gắng tập tễnh chạy về đích ở vòng loại 800m nữ cũng khiến rất nhiều CĐV có mặt trên SVĐ Olympic xúc động, cảm phục đến rơi nước mắt. Bên cạnh đó, cần phải kể tới nghị lực tuyệt vời, quyết tâm vượt qua số phận của “những người đặc biệt”: Cung thủ khiếm thị Im Dong Hyun (Hàn Quốc, phá kỷ lục thế giới), VĐV điền kinh “không chân” Oscar Pistorius (Nam Phi), nữ VĐV bóng bàn 1 tay Natalia Partyka (Ba Lan)… Những con người ấy đã làm nên một bức tranh Olympic 2012 tuyệt đẹp với tinh thần “nhanh hơn-cao hơn-mạnh hơn”…

Con sâu làm rầu nồi canh

Một chút đáng tiếc (và cũng để cho những hình ảnh đẹp thêm lộng lẫy hơn) khi Olympic 2012 vẫn còn những vết gợn liên quan tới tiêu cực. Theo thống kê, đã có 7 VĐV bị phát hiện “dính” doping tại Olympic 2012: Luiza Galiulina(Uzbekistan, thể dục dụng cụ), Victoria Baranova (Nga, xe đạp), Nicholas Delpopolo (Mỹ, judo), Palomeque (Colombia, điền kinh), Cataldo (Brazil, đua thuyền)…

Ủy ban Olympic quốc tế cho biết số lượng khán giả theo dõi Olympic 2012 qua truyền hình ước tính lên tới 4,8 tỷ người, phá vỡ kỷ lục 4,5 tỷ người của Olympic 2008.

Vụ việc gây phản ứng nhất trong dư luận là việc 4 cặp VĐV cầu lông: Wang Xiaoli-Yu Yang (Trung Quốc), Jung Kyung Eun- Kim Ha Na, Ha Jung Eun - Kim Min Jung (Hàn Quốc), Meiliana Jauhari- Greysia Polii (Indonesia) bị loại do “cố tình thua” nhằm toan tính những bước đi có lợi ở nội dung đôi nữ. Ở môn bóng đá nữ, có thông tin cho rằng HLV Sasaki (Nhật Bản) “chỉ đạo” các học trò “tránh” ngôi đầu bảng để khỏi phải thi đấu xa. FIFA sau đó đã vào cuộc điều tra nhưng vì không có đủ chứng cứ nên tuyển Nhật Bản đã “thoát nạn”.

Tại Olympic 2012, công tác trọng tài cũng mắc một số sai lầm mà điển hình là vụ “bẻ cờ”, thay đổi kết quả ở môn judo, quyền Anh, đấu kiếm, bơi lội. Đội thể dục dụng cụ nước chủ nhà cũng “mất” HCB sau khi Nhật Bản có khiếu nại. Ngoài ra, cũng có một số sự cố ngoài ý muốn như đuốc tắt, nhầm cờ CHDCND Triều Tiên-Hàn Quốc ở môn bóng đá nữ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem