Nhìn lại giải U19 Đông Nam Á 2014: Tôi luyện nhiều hơn để lấy “vàng mười”

Chính Minh Thứ ba, ngày 16/09/2014 07:55 AM (GMT+7)
Lần thứ 3 trong khoảng 1 năm qua, U19 Việt Nam đã thất bại ở trận chung kết. Tuy nhiên, trong hàng triệu trái tim người hâm mộ, các học trò huấn luyện viên (HLV) Guillaume đã giành được tấm “vàng mười”…
Bình luận 0

“Đá được thế là giỏi rồi”

Trong trận chung kết tối 13.9 gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đã thua 0-1. Điều đáng nói là sau khi trận đấu kết thúc khá lâu, nhiều khán giả vẫn hài lòng, vui vẻ nán lại trên khán đài cổ vũ, cảm ơn màn trình diễn của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... Đến mức lực lượng an ninh phải vào cuộc, đèn điện trên sân tắt, các cổ động viên (CĐV) mới chịu ra về.

Trao đổi với NTNN, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh nói: “Phải thừa nhận, U19 Nhật Bản có trình độ nhỉnh hơn U19 Việt Nam. Và các học trò HLV Guillaume có quyền ngẩng cao đầu vì họ đã thi đấu đầy quyết tâm, vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Trong một số tình huống tấn công, nếu tỉnh táo, kinh nghiệm hơn, chúng ta đã có thể ghi bàn”.

Chia sẻ với ý kiến của ông Vinh, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA nhận định: “So với trận đấu ở vòng bảng thua U19 Nhật Bản 2-3, hàng thủ của U19 Việt Nam đã chơi kín kẽ hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rõ rằng Nhật Bản là nước có nền bóng đá hàng đầu châu Á. Công tác đào tạo trẻ của họ đương nhiên rất tốt. U19 Việt Nam đã chơi hết mình nhưng lực bất tòng tâm là chuyện bình thường. Đá được như thế đã là giỏi rồi”.

Ông Thanh cho biết thêm, ngày 18.9 tới, VFF, VPF cùng 1 đoàn cán bộ gồm chủ tịch các đội bóng V.League sẽ sang Nhật Bản trong khoảng 1 tuần để tham khảo, học tập mô hình đào tạo bóng đá trẻ: “Chỉ khi bóng đá Việt Nam có nhiều lò đào tạo trẻ chất lượng, chúng ta mới có thể khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục” - ông Thanh nhấn mạnh.

Cải thiện sức bền thể lực

Nhìn lại Giải U19 Đông Nam Á, về phần mình, HLV Guillaume cũng khẳng định U19 Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn U19 Việt Nam. Bản thân ông và các học trò còn phải nỗ lực làm việc nhiều hơn mới hy vọng bắt kịp đội bóng xứ hoa anh đào trong tương lai: “Hai đối thủ mà U19 Việt Nam nhắm tới ở vòng chung kết U19 châu Á 2014 diễn ra sắp tới tại Myanmar sẽ là U19 Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng giành 1 trong 2 tấm vé lọt qua vòng bảng, trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn” - HLV Guillaume bày tỏ.

Để đạt được mục tiêu nói trên, trong khoảng gần 1 tháng tới, U19 Việt Nam phải cố gắng cải thiện nền tảng thể lực, bởi U19 Hàn Quốc, Trung Quốc đều có thể hình, thể lực rất tốt. Ai cũng thấy rõ trong khoảng 15 phút cuối trận chung kết tối 13.9, các cầu thủ U19 Nhật Bản chơi bóng rất ung dung, thoải mái khi có bàn dẫn trước.

Ngược lại, U19 Việt Nam do đuối sức, thường xuyên thua khi tranh chấp tay đôi, có lúc còn bị đối thủ “đá ma” khi không còn đủ lực áp sát, tranh chấp. Chính HLV Suzuki (U19 Nhật Bản) cũng thẳng thắn nhận xét: “So với trận đấu ở vòng bảng với U19 Việt Nam, ở trận chung kết chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt hơn. Tôi có cảm giác U19 Việt Nam không chơi bùng nổ được là do có vẻ mệt mỏi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem