Nhìn lại trận thua của Việt Nam trước Malaysia tại Bukit Jalil

Thứ ba, ngày 11/12/2018 18:55 PM (GMT+7)
Đó là ngày 15 tháng 12 năm 2010, trận bán kết lượt đi của AFF Suzuki Cup. Malaysia đã tiếp đón Việt Nam tại SVĐ Bukit Jalil với một đêm đấu đáng nhớ.
Bình luận 0

Khi cả hai đội chuẩn bị đối đầu trong trận chung kết của giải đấu 2018, chúng ta hãy cùng nhìn lại lần duy nhất hai quốc gia đối mặt nhau tại SVĐ mang tính biểu tượng ở Kuala Lumpur.

Những gì đã xảy ra sau đó là một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Harimau Malaya trong vòng đấu loại trực tiếp, trước các CĐV sân nhà của họ. Họ đã loại ĐKVĐ Việt Nam.

img

ĐT Malaysia.

Bầu không khí máu lửa trên SVĐ mang đến sức mạnh của cầu thủ thứ 12 khi Malaysia có thể thể hiện sự tự tin hơn trong lối chơi của họ và làm đối thủ nản lòng.

Tuy nhiên, sau 45 phút của hiệp một, cả hai đội tiến vào đường hầm với kết quả hòa không bàn thắng.

Sang hiệp hai, khi thời gian trôi qua được một giờ đồng hồ, bước đột phá đã đến khi tiền đạo Safee Sali của Malaysia có pha băng xuống để đối mặt với thủ môn Việt Nam Bùi Tấn Trường, người đã không giữ được bóng dù chạm cả hai tay.

Mười chín phút sau bàn thắng đầu tiên, Safee Sali đưa Malaysia vươn lên dẫn hai bàn khi anh thực hiện pha đá bồi để đem về giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho Malaysia.

Kết quả lượt đi đã mang tính quyết định khi trận lượt về tại SVĐ Mỹ Đình đã trở thành một trận đấu không bàn thắng, một kết quả giúp Malaysia tiến vào trận chung kết với Indonesia, và người Malaysia đã giành chiến thắng cũng như giành được chiếc cúp AFF Suzuki Cup đầu tiên của mình.

Hiện tại, sau gần tám năm, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ bắt đầu một lần nữa tại Bukit Jalil, câu hỏi đặt ra là liệu lịch sử có lặp lại?

Hãy cùng tìm hiểu vào thứ Ba, ngày 11 tháng 12.

Tổng hợp (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem