Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Dấu ấn người cầm quân

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 16:29 PM (GMT+7)
Thất bại 1-3 trong trận lượt đi khiến Chelsea đối diện với sức ép vô cùng lớn, đặc biệt khi đối thủ Paris Saint Germain (PSG) là đội bóng rất giàu tham vọng. Nhưng càng lâm vào thế khó, HLV Mourinho càng thể hiện được tài cầm quân siêu việt của mình.
Bình luận 0
Tất nhiên, người tính không bằng trời tính. Nếu Hazard không bị chấn thương, Mourinho đã chẳng phải thay tiền vệ người Bỉ bằng Schurrle. Nếu Oscar rồi Schurrle không liên tiếp sút bóng đập xà ngang đầu hiệp hai, Mourinho đã chẳng phải tung Demba Ba rồi Torres vào sân để chơi canh bạc tất tay.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà đội trưởng Terry sau trận tiết lộ: “Chúng tôi đã được Mourinho cho tập luyện theo tất cả những tình huống giả định và tùy từng hoàn cảnh, ông ấy đã có sự điều chỉnh theo đúng kế hoạch”.

Đấu pháp mà Mourinho vẽ ra đã được các học trò tuân thủ, cộng thêm một chút may mắn, cả hai cầu thủ dự bị là Schurrle và Demba Ba đã ghi các bàn thắng quý như vàng, giúp Chelsea hạ gục PSG 2-0 và giành chiến thắng chung cuộc (tổng tỷ số 3-3, nhưng Chelsea giành quyền đi tiếp nhờ ghi được bàn thắng sân khách).

Mourinho (phải) đã thắng đồng nghiệp Blanc trong cuộc đấu trí căng thẳng để đưa Chelsea vào bán kết.
Mourinho (phải) đã thắng đồng nghiệp Blanc trong cuộc đấu trí căng thẳng để đưa Chelsea vào bán kết.

Trong khi đó, sau 4 lần liên tiếp bất phân thắng bại từ đầu mùa, Barca rõ ràng cảm nhận được mức độ khó chịu mà Atletico tạo ra. Trên sân Vicente Calderon, dù không có chủ công Diego Costa, chỉ kiểm soát bóng 36% thời gian thi đấu, nhưng Atletico lại tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn so với Barca (14 so với 11), sút trúng đích nhiều hơn (9 so với 5) và quan trọng nhất, họ ghi được bàn thắng quyết định nhờ công của Koke.

Thắng trận 1-0 và thắng chung cuộc 2-1, Atletico đã tái khẳng định vai trò ngựa ô của họ mùa này, còn Simeone một lần nữa chứng tỏ khả năng cầm quân tuyệt vời của mình với chiến thuật rất hợp lý.

Trên sân Allianz Arena, đương kim vô địch Bayern Munich đã vượt qua Manchester United (M.U) đúng như dự đoán để lọt vào bán kết. Dù “Quỷ đỏ” thành Manchester đã chơi đầy nỗ lực, nhưng rõ ràng, khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh thế trận của David Moyes thua xa Pep Guardiola. Thắng 3-1 và thắng chung cuộc 4-2, Bayern tham vọng trở thành đội đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch trong kỷ nguyên Champions League.

Ở cặp tứ kết còn lại, Real Madrid bị một phen hú vía khi thua Borussia Dortmund 0-2 trên sân khách. Mặc dù vậy, lợi thế thắng 3-0 ở sân nhà Bernabeu trong trận lượt đi vẫn mang về tấm vé vào bán kết cho họ với thắng lợi chung cuộc 3-2.

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem