Nhìn và cười

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 14:15 PM (GMT+7)
Mấy hôm nay anh hơi là lạ, cứ nhìn em rồi cười tủm tỉm một mình. Nói thật đi, anh có làm chuyện bậy bạ đó không?
Bình luận 0
- Em hơi là lạ thì có, bỗng dưng lại nghi ngờ anh. Anh nhìn thì đã sao? Anh cười thì đã sao? Còn chuyện bậy bạ đó là chuyện gì?

- Chứ không phải anh đã làm chuyện đó?

- Trời đất ơi, em cứ úp mở thì anh đâu biết chuyện gì. Chẳng lẽ em không nói được?

- Nói thì được, nhưng ngượng chết anh ơi. Số là tỉnh Long An có ông cán bộ kỹ thuật đài phát thanh - truyền hình tỉnh đem camera vào… khu vực vệ sinh nữ của một nhà sách để quay trộm, chị em phát hiện báo công an bắt quả tang. Qua đó, chị em trẻ đẹp của đài phát thanh - truyền hình tỉnh nhớ lại mấy tháng nay ông này cứ nhìn chị em rồi cười tủm tỉm một mình mà không biết cười chuyện gì nên lấy làm lo lắng, không biết có bị “nhìn” chưa.

- Liên quan gì đến anh?

- Anh cứ nhìn em, rồi cười tủm tỉm, làm em cũng lấy làm lo lắng.

- Em xinh thì anh thích nhìn, em công tác tốt thì anh hài lòng cười tủm tỉm, vậy mà cũng nghi ngờ? Anh là nam nhi đại trượng phu, không bao giờ làm chuyện bậy bạ, em yên tâm!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem