Những cái tên độc và kỳ lạ nhất làng bóng đá Việt

Thứ năm, ngày 04/09/2014 20:21 PM (GMT+7)
Nhiều ông bố quá yêu bóng đá và thần tượng nên có ngay trong đầu cái tên cho cậu con trai.
Bình luận 0

Nguyễn Trần Mi La, Lâm Ti Phông, Trần Nhạc Di Cô, Trần Di Đăng, Bá Đăng Ty Vốt… là những cái tên khiến người tiếp xúc không khỏi ngạc nhiên. Họ tên bắt nguồn từ tình yêu bóng đá của người bố và như một nhân duyên, những đứa con lớn lên và cũng theo đuổi con đường quần đùi áo số chuyên nghiệp…

img
Nguyễn Trần Mi La từng thi đấu cho đội hạng Nhất TP HCM vài năm trước. Ảnh: TH.

Nguyễn Trần Mi La cho biết anh được đặt tên theo cựu danh thủ Cameroon Roger Milla. Tại World Cup 1990 trên đất Italy, Roger Milla đình đám nhờ tài săn bàn và điệu nhảy ở cột phạt góc mỗi khi có bàn thắng. Quá ấn tượng với màn trình diễn đến khó tin của tiền đạo 38 tuổi, bố của Mi La có ngay trong đầu cái tên cho cậu con trai. Lớn lên, Mi La là hậu vệ cánh và từng có thời gian thi đấu cho đội hạng Nhất TP HCM vài năm trước.

Cách đây không lâu, cầu thủ đội trẻ Đồng Tâm dự giải hạng Nhì toàn quốc vẫn thường nhắc đến một đồng đội có tên Trần Nhạc Di Cô. Khi đó, theo các thành viên của đội, bố của Trần Nhạc Di Cô quá “kết” tiền đạo lừng danh Kiatisak với biệt danh "Zico Thái" nên quyết định đặt tên cho con giống nickname của thần tượng. 

Một cái tên khác của bóng đá Thái Lan giai đoạn năm 1995-1999 cũng trở thành cảm hứng để đặt tên, đó là tiền đạo Natipong. Anh này là tên tuổi vang danh cả khu vực, khiến các hàng phòng ngự điên đảo khi phải đối diện. Natipong từng cùng Kiatisak và tuyển Thái Lan làm mưa, làm gió ở Đông Nam Á. "Truyền nhân" của Natipong ở Việt Nam là Lâm Ti Phông- tiền đạo của U19 Việt Nam. Ti Phông được bố đặt tên lấy cảm hứng từ cựu danh thủ Thái Lan. 

Mong ước của bố Lâm Ti Phông dường như đang trở thành hiện thực. Hiện nay, chân sút họ Lâm sở hữu những phẩm chất “sát thủ”. Người hâm mộ hy vọng, trong tương lai không xa, anh sẽ trở thành cái tên sáng giá giúp bóng đá Việt Nam cất cánh.

img
Ti Phông trong đội hình U19 Việt Nam. Ảnh: VOV.

Ngoài những cái tên khá nổi bật trên, còn một số cái tên khác cũng được đặt từ tình yêu bóng đá của các bậc phụ huynh. Như tại Cà Mau, cách đây vài năm ở giải đấu trẻ, xuất hiện cầu thủ có tên khá lạ là Trần Di Đăng. Bố của em vì quá hâm mộ Zidane của tuyển Pháp những năm 1998 nên đặt tên cho con có chút "hơi hướng" tên thần tượng. Còn tại vòng chung kết U17 quốc gia năm 2013, một cầu thủ của U17 Đà Nẵng khiến ai cũng ấn tượng với cái tên Bá Đăng Ty Vốt - được đặt theo tên HLV Berti Vogts dẫn dắt tuyển Đức tại Euro 1996.

(Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem