Những cú đỡ bóng gạt phăng mọi nghi ngờ

Thứ tư, ngày 20/06/2012 14:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Không phải 2-2 như những cổ động viên của Tây Ban Nha và Croatia đã từng đùa với nhau trước trận đấu, theo dạng của một băng rôn mà họ để cho báo chí thế giới chụp ảnh, đăng khắp nơi và làm cho người Italia rùng mình vì sợ hãi.
Bình luận 0

Không phải 2-2 theo kiểu hai đội bóng ấy cùng bắt tay nhau như Đan Mạch và Thụy Điển cách đây 8 năm, mà là 1-0 cho Tây Ban Nha, trong một trận đấu thiếu những cảm xúc bùng nổ từ cả hai phía, chỉ có những nỗi lo từ người Italia.

Ngay cả khi họ kêu lên tên Chúa, lúc Jesus Navas sút tung lưới Croatia, họ cũng vẫn lo lắng và căng thẳng tột độ. Bóng đá là thế và người Italia là thế, đã quá quen với việc tự đẩy mình vào chân tường, việc nghi ngờ sự "chân thành" của những đối thủ của chính họ, và rồi cuối cùng, thoát ra cửa tử bằng một cánh cửa khép hờ.

img

Trong một trận đấu mà chính Tây Ban Nha cũng cảm thấy lo lắng lúc tỉ số là 0-0 và chỉ cần Croatia tìm được mành lưới của họ, thì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể đem đến những thảm họa. Nhưng khi Iker Casillas miệt mài cản phá hết những cú sút của người Croat và rồi Jesus Navas ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, người Italia mới thực sự tin rằng, không có một cuộc dàn xếp nào hết để đánh bại họ, không có hy vọng nào nữa cho đội bóng của Slaven Bilic và người Tây Ban Nha đã thể hiện mình đúng là những nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới.

Người Italia chắc chắn sẽ nhớ thời điểm trận đấu chỉ còn nửa tiếng nữa, Modric đi bóng qua một nửa đội bóng xứ Iberia và tạo cho Rakitic một cơ hội có thể làm thay đổi số phận của Croatia. Cú đánh đầu nguy hiểm đã diễn ra sau đấy và Casillas đã phản xạ nhanh chóng, giúp cho các đồng đội và hàng triệu đồng bào của anh tránh khỏi một kết cục tàn nhẫn. Nếu Rakitic ghi bàn ấy, tỉ số 1-0 đứng vững thì Tây Ban Nha bị loại. Nhưng cũng chỉ cần Croatia để cho Tây Ban Nha gỡ lại 1-1 thì chính Italia sẽ trở về nhà. Điều đó đã không hề diễn ra.

Sau trận đấu, Bilic giận dữ: "Thật là xấu hổ khi người Italia các anh cứ hỏi chúng tôi về một cuộc dàn xếp". Còn HLV Del Bosque của Tây Ban Nha: "Tôi đã nói lại không biết bao lần rồi là chúng tôi chơi bóng đá sạch". Bây giờ thì người Italia hài lòng.

Thảm họa Euro 2004 không lặp lại. Chiến dịch ầm ỹ nhằm gây sức ép với Croatia và Tây Ban Nha liên quan đến chuyện đó của người Italia thành công rực rỡ. Nhưng họ thầm hiểu, là cũng đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng ngặt nghèo này nữa. Không phải ai cũng như Del Bosque hay Casillas. Không đội tuyển nào cũng giống Tây Ban Nha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem