Những khán đài cuộn sóng

Thứ năm, ngày 26/08/2010 22:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu đã hoà mình vào "làn sóng người" cuồn cuộn với tình yêu Tổ quốc thiêng liêng mỗi khi ĐTQG hay đội U23 thi đấu, người ta sẽ thấy thất vọng về những "cơn sóng bạo lực" với sự quá khích của các CĐV ở giải đấu V.League.
Bình luận 0

Đầu tháng 8 vừa qua, VFF đã phải tổ chức họp "nóng" với báo chí, nhấn mạnh tới nạn hooligan với tâm điểm là CĐV XM.Hải Phòng. Thực tế, sẽ không có gì đáng nói nếu mọi CĐV đều biết cách thể hiện tình yêu.

Ở đây cần phải khẳng định CĐV XM.Hải Phòng là những người có tình yêu mãnh liệt dành cho đội nhà. Họ không tiếc tiền thuê xe, mua vé... đi theo đội tới các sân khách. Các khán đài sân Lạch Tray luôn chật kín người khi XM.Hải Phòng thi đấu.

Nó khác hẳn với hình ảnh một số SVĐ của các đội dự V.League luôn có rất nhiều chỗ trống, dù Hội CĐV của các CLB chủ nhà đôi khi còn được "cho tiền" vào sân cổ vũ. Nói cách khác, bóng đá VN cần những SVĐ sôi động như Lạch Tray. Tiếc là các CĐV đất Cảng không thể (hoặc không muốn) soi lại mình...

Lắng nghe CĐV

Chiều qua (25-8), trao đổi với NTNN về hiện tượng hooligan đất Cảng đang hoành hành trên sân cỏ VN, ông Cao Trường Giang - Giám đốc điều hành của XM.Hải Phòng nói: "Đội bóng không thể thiếu CĐV, nhưng nếu cứ để mọi thứ diễn ra tự phát như thời gian qua là không ổn. Trước thềm V.League 2011, lãnh đạo CLB sẽ gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các CĐV để có hướng khắc phục. Tôi tin, mọi chuyện sẽ thay đổi trong mùa giải mới".

Có thể trong thời gian tới, khi bản danh sách đen về CĐV được VFF phối hợp với lực lượng công an lập ra, CĐV XM.Hải Phòng vẫn không ngán. Nhưng nếu những CĐV quá khích đất Cảng có dịp gặp ông Trịnh Công Thu - thương binh đặc biệt hạng 1/4, CĐV đã hơn 70 tuổi của SHB. Đà Nẵng thì họ sẽ phải suy nghĩ lại.

Đến giờ người viết vẫn chưa thể quên được hình ảnh ông Thu ngồi trên xe lăn, được vợ mình "hộ tống" di chuyển xe khách từ Đà Nẵng ra xứ Thanh theo dõi đội nhà làm khách của LS.Thanh Hoá ở vòng 25 V.League 2010. "Hội CĐV SHB. Đà Nẵng không ai đi vì nghĩ trận này không quan trọng. Nhưng với tôi, trận đấu này quan trọng lắm vì nếu thua, đội nhà vẫn có nguy cơ phải đi đá play-off". Suy nghĩ ấy của ông Thu thật trong sáng, nó không bị phụ thuộc bởi những toan tính hậu trường đầy rẫy ở bóng đá VN.

Buổi chiều ngày 15-8-2010, trời nắng khó chịu, 1 bóng áo cam ngồi lọt thỏm giữa đám đông CĐV Thanh Hoá, nhiệt tình cổ vũ cho SHB. Đà Nẵng tới khản giọng. Ông Thu tâm sự: "30 năm qua, tôi luôn theo đội và trải qua mọi cảm xúc cùng Quảng Nam - Đà Nẵng. Không khí sân cỏ như một liều thuốc giúp tôi có thể quên đi những cơn đau cơ thể". Đáp lại tình cảm lớp lớp thế hệ HLV, cầu thủ Đà Nẵng ai cũng nhắc tới "bố Thu" với sự yêu mến, trân trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem