Những người số lần hiến máu nhiều hơn số tuổi

Thứ hai, ngày 11/06/2012 15:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong lễ Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu ngày 10.6, có rất nhiều tấm gương mà số lần hiến máu nhiều hơn số tuổi của mình. Đó chính là những anh hùng thực sự vì sự sẻ chia hết mình.
Bình luận 0

Những người hiến máu tiêu biểu

Dẫn đầu là ông Vũ Ngọc Linh (TP.Hồ Chí Minh, 58 tuổi, 65 lần hiến máu). Ông Linh là một trong những người đầu tiên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) từ năm 1994 của TP.Hồ Chí Minh. 18 năm nay, năm nào ông Linh cũng lặng lẽ đi hiến máu 3-4 lần.

img
Tham gia hiến máu tại ngày hội.

Kỷ niệm khiến ông nhớ mãi đó là vào tết năm 2010, khi một bé gái ở Đồng Tháp bị tai nạn cấp cứu cần máu gấp, mọi người nghỉ tết, đi vắng hết nên CLB Hiến máu đã cầu cứu đến ông. Ông đã lặn lội xe đò xuống Đồng Tháp, cho máu rồi lại về. “Lần đó, mình thực sự cảm nhận được ý nghĩa của những giọt máu của mình. Có thể ngay lập tức cứu sống một đứa trẻ, một cuộc đời”.

Anh Trần Thanh Phong (TP.Vũng Tàu) mới 40 tuổi nhưng cũng đã 41 lần hiến máu. Anh Phong hiến máu sau khi chứng kiến một người bạn già của mình phải tiễn đứa con đầu xanh vì không có máu để truyền. Thậm chí, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh còn cho rằng, anh đi hiến máu nhiều nên “bị nghiện” hoặc hiến máu để “giảm cân”.

Anh chưa bao giờ biết về những người bệnh mà mình đã cứu giúp, nhưng sau mỗi lần truyền máu, anh đều cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm vì đã làm được một việc tốt. Là người HMTN, anh Phong còn cảm thấy “có lợi” vì luôn ý thức về sức khỏe của mình, tập thể dục, ăn uống điều độ, không hút thuốc, rượu bia quá độ.

Tại lễ tôn vinh lần này, PV NTNN đã gặp lại anh Lê Hữu Thịnh (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội), người đã từng “góp mặt” trên báo với hơn 30 lần hiến máu. Giờ anh Thịnh 43 tuổi nhưng đã 49 lần hiến máu. Vợ anh cũng được chồng “giác ngộ”, đã tham gia hiến máu được 8 lần.

Dòng họ hiến máu

Không chỉ cá nhân mà ở nhiều vùng quê đã xuất hiện các dòng họ hiến máu. Ông Hồ Công Triệu (Lục Ngạn, Bắc Giang) đại diện cho cả dòng họ Hồ tham gia lễ tôn vinh những người HMTN. Chỉ trong 3 năm, ông đã vận động được hơn 10 người trong dòng họ tham gia hiến máu. Riêng năm 2011, dòng họ Hồ đã hiến 21 lần, được 34 đơn vị máu.  Ông Triệu cũng hiến máu 5 lần trong 2 năm.

Ngày hội này là hoạt động nhân Ngày Tôn vinh những người hiến máu thế giới (14.6), dự tính có khoảng 3.000 người đăng ký hiến máu và thu về khoảng 2.000 đơn vị máu. “Số máu nhận về sẽ được đưa đến Viện sàng lọc, loại các máu có bệnh truyền nhiễm. Sau đó, sẽ phân bổ về các bệnh viện cần máu” - TS Nguyễn Anh Trí - Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

“Tuy phong trào vận động HMTN mới được nhen lên trong huyện Lục Ngạn, nhưng chúng tôi tự hào là đã có được nhiều tấm gương tiêu biểu, gia đình nhân đạo, dòng họ hiến máu trong phong trào HMTN” – ông Triệu cho biết. Năm nay, ngoài dòng họ Hồ, xã Lục Ngạn còn tôn vinh thêm 4 dòng họ nữa, trong đó có 2 dòng họ người dân tộc. Toàn huyện đã thu được 800 đơn vị máu.

Không chỉ vận động họ hàng, “nữ Anh hùng” Kiều Thị Lệ Hoa (xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) còn nỗ lực vận động bà con toàn xã tham gia hiến máu. Con số 50 lần hiến máu của bà Hoa cũng khiến nhiều người nể phục. Bà Hoa hiến máu từ năm 2000. Từ đó trở đi, năm nào bà cũng “đều đều” HMTN từ 3-5 lần.

Năm nay, bà Hoa đã 54 tuổi, là Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện xã, bà Hoa đã trở thành một tấm gương “người thực, việc thực” khiến cho phong trào HMTN của xã phát triển rộng khắp. Hàng năm, bà Hoa kêu gọi khoảng 130 người tham gia hiến máu. Đã có hơn 1.000 người nghe lời vận động của bà Hoa góp giọt máu đào để cứu người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem