Những phát biểu “để đời” của Jose Mourinho

Thứ bảy, ngày 01/08/2015 06:59 AM (GMT+7)
Trong vòng 1 thập kỷ qua, Jose Mourinho luôn được xem là một trong những HLV xuất sắc và cá tính nhất thế giới. Ngoài tài thao lược, “Người đặc biệt” cũng rất xuất sắc ở khả năng “đấu võ mồm”. Dưới đây là những câu nói bất hủ nhất của ông.
Bình luận 0

1. Sau khi bà Montserrat Seara, vợ của HLV Rafa Benitez cho rằng chồng bà luôn phải theo sau dọn dẹp những đống đổ nát mà Mourinho để lại ở Inter Milan, Chelsea và hiện nay là Real Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu: “Bà Seara đã có chút nhầm lẫn. Tôi đang nói với tất cả sự tôn trọng của mình. Tôi không cười.

Chồng bà ấy đến Chelsea để thay thế Di Matteo và ông ấy đến Real Madrid thay thế Ancelotti. Đội bóng duy nhất mà Benitez thay tôi là Inter, nhưng ông ấy đã phá hủy đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm ấy chỉ trong vòng 6 tháng. Tôi nghĩ bà ta nên dành thời gian chăm sóc chế độ ăn uống cho chồng bà ta. Như vậy, bà ta sẽ có ít thời gian để nói về tôi hơn”.

img

Mourinho rất giỏi dùng "võ mồm".

2. Cách đây không lâu, Mourinho đã lên tiếng tố cáo M.U, Man City và Liverpool dùng tiền “mua” danh hiệu: “Thời kỳ đầu Roman Abramovich tới Chelsea, chúng tôi đúng là đã dùng tiền mua danh hiệu. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi, chính họ mới là những người đang mua danh hiệu. Tất cả bọn họ”.

3. Mourinho chia sẻ về cựu HLV Chelsea - Claudio Ranieri: “Tôi đã học tiếng Italia 5 giờ mỗi ngày trong nhiều tháng liền để đảm bảo mình có thể giao tiếp với các cầu thủ, truyền thông và các CĐV. Còn Ranieri đã ở Anh 5 năm nhưng ông ấy vẫn vất vả khi nói “good morning” hay “good afternoon”.

4. Nhà cầm quân 52 tuổi phát biểu về cậu học trò Cristiano Ronaldo khi ông còn dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải 2012-2013: “Giữa chúng tôi chỉ có một vấn đề, đó là sự tranh luận về chiến thuật. Tôi phê bình để cậu ấy tiến bộ, nhưng nhiều khi Ronaldo không chấp nhận điều đó. Có thể Cristiano nghĩ không cần phải có HLV, bởi vì cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy biết tất cả mọi thứ”.

5. Chiến lược gia người Bồ chia sẻ về mối quan hệ với tiền đạo Mario Balotelli khi cả hai còn gắn bó với Inter Milan: “Tôi có thể viết một cuốn sách 200 trang về mối quan hệ giữa tôi và Mario trong 2 năm tại Inter”.

6. Khi được tạp chí AskMen xếp thứ 9 trong danh sách những người đàn ông có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012, Mourinho bộc bạch với một nhà báo người Tây Ban Nha: “Thế vợ tôi ở đâu? Chắc ít nhất là thứ 8 rồi. Thế thì đúng là điên thật. Nhưng vì tôi chả nắm được quyền hành gì trong nhà hết”.

7. Trước cuộc chạm trán giữa Real Madrid với Barcelona ở vòng bán kết Champions League mùa 2010-2011, “Mr Special” nhận định về người đồng nghiệp Pep Guardiola: “Guardiola là một huấn luyện viên tuyệt vời, cậu ấy chỉ giành được 1 chiếc cúp Champions League và đó một chiến thắng đầy xấu hổ. Tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã nếu lên ngôi nhờ một scandal tại Stamford Bridge và nếu cậu ta chiến thắng năm nay, đó chắc hẳn sẽ lại là một scandal khác ở Bernaneu”.

8. Sau khi cùng Real Madrid giành chức vô địch La Liga mùa 2011-2012 với điểm số kỷ lục, Mourinho thổ lộ: “Cho dù mọi người có thích tôi hay không thì tôi vẫn là người giành chức vô địch ở ba giải đấu hàng đầu thế giới. Vì vậy, thay vì gọi tôi là "người đặc biệt", hãy gọi tôi là "người duy nhất".

9. Mourinho phát biểu sau khi bị Dortmund loại ở bán kết Champions League mùa 2012-2013: "Tôi biết là tôi được yêu mến ở Anh. Báo chí, CĐV yêu mến tôi. Họ đối xử với tôi một cách công bằng. Tôi cũng được một số đội bóng yêu mến. Ở Tây Ban Nha thì khác. Một vài người ghét tôi, trong căn phòng này có rất nhiều người như vậy”.

10. Lý giải về quyết định nhận lời dẫn dắt Chelsea hồi mùa hè năm 2004: “Nếu muốn có một công việc ổn định, tôi đã ở lại Porto. Với các CĐV ở đó, tôi là người vĩ đại thứ hai, chỉ sau Chúa, cho dù tôi không giành được thêm bất cứ danh hiệu nào”.

11. Khi người đồng nghiệp Arsene Wenger đặt câu hỏi về phong độ của Chelsea ở đầu mùa giải 2005-2006, Mourinho đáp trả: “Wenger là một tên nhìn trộm. Ông ta ngồi ở nhà với một cái kính viễn vọng và xem nhà hàng xóm có những gì”.

12. Trong trận đầu tiên trên cương vị HLV Real Madrid, Mourinho và các học trò đã bị Real Mallorca cầm hòa không bàn thắng. Sau trận đấu, nhà cầm quân này phát biểu: “Tôi là một HLV. Tôi không phải Harry Potter. Anh ta có phép thuật, nhưng thực tại chẳng có phép màu nhiệm nào hết. Ma thuật chỉ có trong tiểu thuyết, còn bóng lăn trên sân cỏ đời thường”.

Minh Chí (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem