Trao đổi về sự leo thang chóng mặt của giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF nói: "Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng có chuyện sốt ảo như thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất... Chính sự thiếu kiên nhẫn, ngại đầu tư căn cơ, hướng vào đào tạo trẻ, mà chỉ chú ý đến thành quả trước mắt đang khiến các CLB làm khổ lẫn nhau, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bóng đá VN".
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2011/images/2011-01-11/1436308870-10_9_hp.jpg) |
Hải Phòng (áo đỏ) và Navibank SG vẫn gây sốc trên thị trường chuyển nhượng |
Thực tế, V.League đang là miếng "bánh ngọt" mà rất nhiều doanh nghiệp nhảy vào xâu xé. Bề ngoài, "núi tiền" mà V.Ninh Bình, Hải Phòng, Navibank.SG, mới đây là XT.Sài Gòn đổ vào đã khiến đời sống bóng đá trong nước trở nên sôi động hơn; các HLV, cầu thủ được hưởng những chế độ đãi ngộ “khủng”.
Nếu như hơn 2 năm trước, dư luận đã “sốc” khi Công Vinh nhận 7 tỷ đồng lót tay cho 3 năm hợp đồng khi chuyển tới Hà Nội T&T, thì mới đây, trung vệ Phước Tứ còn nhận tới 12 tỷ đồng/3 năm hợp đồng khi tới đội hạng Nhất XT.Sài Gòn. Không biết thời gian tới, giá cầu thủ còn "leo" tới đâu?
Có lẽ chưa bao giờ các doanh nghiệp lại làm bóng đá một cách thoải mái như hiện nay. Ví von một chút để thấy nếu coi bóng đá VN là một đội bóng, thì những ông bầu đang đá mỗi người một kiểu, miễn sao thoả mãn cái tôi.
Bầu Đức- ông chủ HAGL từng vô địch V.League 2003, 2004 , nay tạm lui về "ở ẩn" chăm lo Học viện HAGL-Arsenal JMG nói: "Bóng đá chỉ là trò chơi nhưng muốn chơi tốt thì ông chủ phải tâm huyết. Tôi không chán bóng đá đỉnh cao nhưng tôi chán bóng đá kiểu đua tiền chộp giật, phá hoại bóng đá".
Lê Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.