Nỗi ân hận của tác giả bức thư ngụy tạo “Gửi bố ngoài đảo xa”

Hùng Phiên (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 12/10/2014 14:01 PM (GMT+7)
Đã có một “cơn bão” từ một bức thư ngụy tạo với mục đích đùa chơi “câu like”. Một số tờ báo đã bị xử phạt nặng. Người tạo bức thư là một diễn viên, kịch tác gia tài năng của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định. Anh đang hết sức hết sức khủng hoảng, ăn năn vì đã vô tình đem đến sự hiểu lầm đáng tiếc. Và nỗi buồn của gia đình, những người tin yêu...
Bình luận 0

Đầu tháng 8.2014, dư luận xã hội hết sức bất ngờ, bàn tán xôn xao về bức thư do một học trò lớp 3 viết “Gửi bố ngoài đảo xa”, được chụp lại, phát tán trên mạng. Thư được viết trên giấy tập học sinh, dưới dạng bài tập làm văn với đề ra “Các em hay viết một lá thư gửi cho người thân”; ô lời phê có dòng bút đỏ “Xin ý kiến phụ huynh”. Nội dung tóm tắt “bài làm” với “chất giọng” học trò: Bố yên tâm công tác, vì mẹ và con ở nhà thường có “chú Thanh công an phường” đến ăn cơm, dắt con đi chơi, kể chuyện cho con trước khi đi ngủ… 

Ngụy tạo để câu view

Bản viết “nửa đùa, nửa thật” trên lập tức được nhiều trang mạng cóp đi, cóp lại, lan truyền chóng mặt. Đáng nói hơn, một số tờ báo mạng cũng đã cho đăng tải lại “bức thư” với nhiều tựa tít khác nhau. Điều này càng làm bùng lên tính “xác thực” của bài “văn viết thư”. Một số độc giả thì coi đây là chuyện hài hước, giải trí; thế nhưng nhiều người tỏ ra bức xúc, đòi “điều tra kẻ đến nhà thay bố”, “lên án kẻ lợi dụng, kẻ thiếu thủy chung”, “làm ảnh hưởng đến chính sách hậu phương quân đội”… 

img
Anh Phạm Thanh Hải, người tạo ra "Thư gửi bố ngoài đảo xa".

Thế nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, thì hóa ra đây chỉ là “bài văn” ngụy tạo. Do một một người lớn viết ra, rồi đưa cho con chép lại, sau đó chụp hình tung lên facebook cá nhân, với mục đích gây cười để “câu view”. Từ việc “đùa mà tưởng thật” này, 3 cơ quan báo chí đã bị Bộ TTTT xử phạt mỗi đơn vị 60 triệu đồng vì “thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng”. 

Tiếp đó, ngày 30.9, Cục An ninh thông tin, truyền thông (A87, Bộ Công an) tổ chức họp báo, công bố kết quả xác minh đối tượng dàn dựng, ngụy tạo bức thư con gửi bố ngoài đảo xa trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.Theo đó, diễn viên Phạm Thanh Hải (Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định) đã thừa  thừa nhận mình là tác giả của bài tập làm văn trên. Hải khai nhận, sau khi đọc một nội dung tương tự trên mạng đã nhờ con gái sử dụng hai tờ giấy tập học sinh để chép lại, ngụy tạo ra bài tập làm văn trên. Sau đó, Hải tự ghi lời phê “xin ý kiến phụ huynh” và đặt giấy xuống nền nhà, sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh, tải trên facebook của mình và chia sẻ trong một nhóm trên mạng, chỉ với mục đích “câu like”, thu hút sự quan tâm của bạn bè và cộng đồng mạng xã hội.

Theo A87, với hành vi gây như trên, “tác giả” này có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, do anh thành khẩn, vi phạm lần đầu, nhân thân tốt, cơ quan công an kiến nghị xử lý hành chính để răn đe, giáo dục. Hình thức cụ thể sẽ do Sở TTTT Bình Định thực hiện. Trao đổi với PV Dòng Đời, ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Sở TTTT Bình Định cho biết đang chỉ đạo thanh tra sở phối hợp với cơ quan công an, để đưa ra hình thức xử lý hành chính theo quy định đối với Hải. 
Hành vi tung tin đồn nhằm mục đích câu like của tác giả bức thư “Gửi bố ngoài đảo xa” đã vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP có quy định Hành vi bị cấm: “Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nếu cơ quan có thẩm quyền xét thấy chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính, mức xử phạt được quy định tại Khoản 3 Điều 64 Nghị Định 174/2013/NĐ-CP là từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng.Luật sư Nguyễn Văn Bắc - Hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh.

Bài học đắt giá cho “các phây thủ”

Đến giờ này, nhiều người ở thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) vẫn chưa tin người gây ra “cơn bão mạng” trên là Phạm Thanh Hải - một diễn viên, kịch tác gia tài năng của quê mình. Với giọng nói đầy lo lắng, Hải hẹn gặp PV Dòng Đời tại một quán cà phê trên đường Võ Liệu (Quy Nhơn).

Anh đang ngồi ũ rũ cùng với vợ là chị Đào Thị Ngọc Lan. Hải cho biết mình 31 tuổi, lớn hơn vợ 3 tuổi; vợ Hải đang buôn bán nhỏ ở một vỉa hè Quy Nhơn. Gia đình vừa phải đi vay một số ngân hàng để mua đất, cất nhà nên lúc này vẫn còn nợ đến mấy trăm triệu đồng. Vợ chồng có hai con gái, đang học lớp 5 và lớp 3…

Vợ Hải cứ khóc suốt, chị nói rất lo lắng cho chồng và chịu nhiều áp lực từ khi xảy ra sự vụ “bức thư”. “Mấy bữa nay, em phải lo buôn bán, chăm con nhưng cứ phấp phỏng không yên. Gia đình đang rất khó khăn, em cũng động viên chồng thành khẩn nhận lỗi, sửa sai, rồi lo làm ăn nuôi con”- Lan gạt nước mắt. 
img
Diễn viên Thanh Hải vai Châu Tuấn trong vở "Thoại Khanh Châu Tuấn".

“Em đâu ngờ, chỉ vì một phút cao hứng nông nỗi mà dẫn đến phiền hà, ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Em nghiêm khắc nhìn nhận lỗi lầm của mình. Em sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là cán bộ quân đội, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân em luôn có tình cảm tâm huyết với công việc sáng tác, biểu diễn về người chiến sĩ. Vậy mà chỉ một lúc đùa thiếu nghiêm túc… Mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho em…”- Hải buồn rầu nói.

Lúc này Hải đang tham gia quay phim trong một số chương trình của VTV Phú Yên và Đài PTTH Bình Định để tham dự Liên hoan phim Quốc tế - Hà Nội 2014. Dù căng thẳng tinh thần nhưng anh đang gắng gượng để hoàn thành công việc được mọi người tín nhiệm. 

Chính những bài báo viết về Hải vẫn còn trên mạng. Vai diễn Châu Tuấn trong vở “Thoại Khanh Châu Tuấn” đã đem về cho Thanh Hải huy chương Vàng Liên hoan sân khấu Dân ca kịch Bài chòi chuyên nghiệp toàn quốc 2011. Cũng năm này, anh đã đoạt giải Tác giả trẻ xuất sắc tại Liên hoan Đàn và hát dân ca Bình Định, với vở ca kịch “Xuân thắm miền hải đảo”. Nhiều năm qua, Hải đều đặn viết các bài hát, tiểu phẩm dân ca cộng tác với Đài PTTH Bình Định, VTV Phú Yên, VTV Đà Nẵng,...

NSND Hoài Huệ - Trưởng đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định, nhận xét: “Hải là diễn viên trẻ đa năng, diễn xuất tốt và có thể hát hay nhiều thể loại nhạc. Em còn có năng lực sáng tác nhiều vở dân ca bài chòi đã được công chúng mến mộ. Em từng là Phó bí thư chi đoàn của đơn vị, hiện đang theo lớp đại học chuyên ngành ca kịch bài chòi lần đầu tiên được mở tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Hải là một trong những diễn viên chính đầy hứa hẹn của đoàn”.

“Từ khi xảy ra sự việc “thư gởi bố ngoài đảo xa”, cả đoàn ai cũng lo lắng. Đây là sự việc thật quá sức bất ngờ đối với tôi và anh em. Những ngày qua, đơn vị và Hải đã nghiêm túc làm rõ sự việc với các cơ quan chức năng. Hải cũng đã tỏ ra ân hận trước lỗi của mình. Quan điểm của đơn vị là Hải cần thực hiện đúng các xử lý theo luật định. Đây cũng là bài học lớn cho Hải, mong mọi người hãy rộng lượng để giúp em nhìn nhận đúng bản thân mình, vượt qua khủng hoảng tinh thần” - ông Hoài Huệ nói.   

Giờ này, Hải đang rất hồi hộp chờ đợi hình thức xử lý. Tuy nhiên, một cán bộ chức năng nhìn nhận: Với sự ăn năn hối lỗi chân thành của Hải, thêm nữa gia đình đang trong cảnh khó khăn nên có thể đề nghị giảm nhẹ mức xử phạt đối với Hải, coi đó như một bài học để đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem