Nội các Chính phủ họp trên… sa mạc

Thứ ba, ngày 31/08/2010 15:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nội các Chính phủ Mông Cổ mới có một phiên họp rất lạ thường, là họp trên… sa mạc nóng bỏng để gây sự chú ý vào vấn đề biến đổi khí hậu.
Bình luận 0

12 bộ trưởng chính phủ Mông Cổ đã nhóm họp hôm 27-8, giữa trời nắng nóng trên sa mạc cát Gashuunii Khooloi, tỉnh Nam Gobi, cách thủ đô Ulan-Bator 670km về phía nam.

img
 

Các bộ trưởng cắp cặp, mặc áo cổ cứng thắt cà vạt và đi xe jeep mất 15 giờ đồng hồ mới đến nơi họp. Xung quanh chỗ họp được cắm cờ Mông Cổ, ở giữa kê bàn ghế. Trong khi họp các quan chức chính phủ đều đội mũ lưỡi trai màu xanh, có dòng chữ “Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta”.

Các quan chức chính phủ thảo luận về các vấn đề khí hậu mà Mông Cổ đang gặp phải, như sa mạc hóa, mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn làm cho gia súc chết nhiều…

img
 

Thủ tướng Batbold Sukhbaatar phát biểu rằng: “Mông Cổ nhận thấy rõ tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu”. Lượng mưa trung bình giảm đi, nhiệt độ tăng lên làm cho sông suối khô cạn, băng tan, sa mạc hóa, thiên tai nhiều hơn.

Ngay chính chỗ được chọn để tổ chức cuộc họp này, ngày trước là đất trồng trọt, nay đã thành sa mạc cát.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem