Nổi cơn ghen, thiếu gia bóp cổ bạn gái tới chết

Thứ ba, ngày 22/05/2012 13:00 PM (GMT+7)
Nghi ngờ cô bạn gái người mẫu qua lại với người khác, Elliot Turner – con trai của một nhà buôn trang sức giàu có – ra tay bóp cổ cô đến chết.
Bình luận 0

Ngày 21.5, Elliot Turner, 20 tuổi, chính thức bị buộc tội sát hại bạn gái Emily Longley, 17 tuổi. Emily là người mẫu tuổi teen người New Zealand đang lên ở Anh. Cô bị phát hiện nằm chết trên giường tại nhà của Elliot ở Bournemouth – Anh vào tháng 5-2011.

 
img
Elliot Turner bị buộc tội sát hại bạn gái Emily Longley. Ảnh: BBC

Trong phiên tòa kéo dài 4 tuần qua, Elliot luôn phủ nhận tội giết người, nhưng các công tố viên khẳng định anh ta giết Emily trong một cơn ghen tuông điên cuồng. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ tháng 12.2010, tuy ngắn ngủi nhưng rất sóng gió. Elliot bị ám ảnh về phụ nữ và bắt đầu nghi ngờ Emily “bắt cá hai tay” sau lưng anh ta.

Gọi đây là một vụ bạo lực gia đình gây sốc, công tố viên Simon Jones nói: “Emily Longley là một cô gái trẻ và nổi tiếng đang tận hưởng cuộc sống như mọi thiếu nữ khác. Còn Elliot Turner có tính hung hăng, thích kiểm soát bạn gái. Vào đêm trước khi Emily bị giết, Elliot đã cầm một cây búa đến hộp đêm dọa giết cô”.

Đáp lại, Elliot cho rằng anh ta chỉ tự vệ khi Emily lên cơn giận tấn công anh ta. Theo lời Elliot, anh ta chỉ tóm lấy cổ Emily trong 5 – 6 giây rồi dằn cô xuống giường là ngừng lại ngay, thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Emily đã nằm bất động bên cạnh.

Cha mẹ Elliot, ông Leigh Turner, 54 tuổi, và bà Anita Turner, 51 tuổi, bị buộc tội che giấu tội ác bằng cách hủy lá thư nhận tội mà con trai để lại và xóa các dấu vết chứng cứ quan trọng tại hiện trường.

Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào ngày 22.5.

Theo NLĐO
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem