Nỗi đau phía sau vụ cô gái chết vì khung sắt công trình rơi trúng

DV (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 28/09/2018 20:43 PM (GMT+7)
“Cả nhà chưa ai dám cho cháu gái biết mẹ nó mất, nhưng cháu bé dường như hiểu được”, ông Phương nói và kể My Lâm liên tục hỏi “mẹ cháu đâu” rồi khóc, đòi gặp mẹ.
Bình luận 0

Hiện trường vụ việc. Clip: VNE

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (28.9), liên quan đến vụ rơi thanh sắt từ công trường đang thi công ở đường Lê Văn Lương thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến chị Dương Thị Hằng (31 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong tại chỗ vào tối qua (27.9), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, để điều tra làm rõ vụ việc.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE

Theo Zing: Sáng nay, trời Bắc Ninh se lạnh, thi thoảng cơn gió mùa đầu đông thổi làm những người nông dân ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, phải co ro. Ngồi trước thềm căn nhà cũ kỹ ở giữa thôn Đạo Sử, bà Nguyễn Thị Nha (53 tuổi) mặc chiếc áo khoác mỏng, khuôn mặt hốc hác, mắt nhìn ra cổng. Thấy người đến, bà lão gào khóc: “Hằng nhà tôi chết rồi các bác ơi!”. Bà Nha là mẹ đẻ chị Dương Thị Hằng (31 tuổi), nữ kế toán gặp nạn tử vong.

Sáng nay, hầu hết người thân đã lên Hà Nội để làm lễ viếng vong linh người phụ nữ xấu số tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Ở nhà, bà Nha cùng cô con dâu và cháu nội chờ rước hài cốt chị Hằng về quê. Những người họ hàng, láng giềng biết chuyện, đến an ủi và thay nhau chăm sóc bà Nha. Tiếng than khóc, mùi khói hương khiến người dân trong thôn không thể kìm lòng.

“Từ tối qua đến giờ, mẹ tôi không ăn uống cũng chẳng ngủ, bà gào khóc đến khản cổ rồi”, chị Ngọc (con dâu bà Nha) kể.

Chị Ngọc kể tối 27.9, bố của Hằng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, thông báo con gái ông gặp tai nạn trên đường Lê Văn Lương. "Họ chỉ nói vậy, sau đó, ông cụ đã gọi điện cho tôi và chồng đang ở Hà Nội", ánh mắt buồn rười rượi, chị Ngọc nói.

Sau khi liên hệ với người gọi điện, chị Ngọc mới hay tin cô em chồng 31 tuổi đã tử vong dưới chân công trình trên đường Lê Văn Lương. Ngay trong đêm, họ đến hiện trường và bệnh viện. “Cả nhà sốc khi biết tin Hằng mất, lúc đó, em tôi trên đường đi đón con gái đang chờ mẹ ở trường, nhưng chưa kịp đón…”, chị Ngọc bỏ ngang câu nói.

Chị dâu nạn nhân kể lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của bé My Lâm (6 tuổi, con gái chị Hằng, đã đổi tên) chưa thấy phụ huynh đến, gọi điện thoại cũng không được nên đã đưa bé về nhà chăm sóc.

img

Từ lúc nhận hung tin, bà Nha và những người thân trong gia đình hoàn toàn suy sụp. Ảnh: Zing

“Họ đòi chạy xe máy lên Hà Nội trong đêm nhưng chúng tôi ngăn, nói để sang ngày mai, vì ở trên đó đã có anh trai và chị dâu của cháu Hằng”, ông Nguyễn Văn Phương (cậu ruột nạn nhân) cho hay.

Về trưa, những người thân ở xa và hàng xóm đến thăm hỏi bà Nha cùng gia quyến mỗi lúc một đông. Thế nhưng, người phụ nữ có con gái tử vong không thể gượng dậy để nói chuyện. Thi thoảng, người nhà dìu bà ra phòng khách, rồi phải đưa trở vào.

Ông Phương nói chị gái ông vốn bị chứng nghễnh ngãng tai từ lâu, khó nghe người khác nói gì, nhiều khi phải gào to bà Nha mới nghe rõ. Người bà 53 tuổi sinh được đôi trai gái, Hằng là con út.

Người thân chia sẻ cô gái 31 tuổi là người quyết đoán, giàu nghị lực và giỏi tự lập. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với chồng cũ, Hằng ly hôn và nhận nuôi con một mình. Nữ nạn nhân làm kế toán cho một doanh nghiệp. Hàng ngày, sau giờ công sở, người mẹ đơn thân đến trường đón con gái.

“Hằng thuê nhà trọ và chăm sóc con, cuộc sống mưu sinh long đong nhưng 2 mẹ con luôn vui vẻ, cuối tuần lại về thăm ông bà”, chị Ngọc hồi tưởng về người em chồng đoản mệnh.

img

Chị Hằng và con gái trong một lần đi du lịch. Ảnh: Facebook nhân vật

Đầu tháng 9, nữ kế toán xin cho con gái đến học ở ngôi trường tại quận Đống Đa (Hà Nội) và chuyển đến gần đó để thuê nhà trọ. Người nhà cho hay bé My Lâm mới vào lớp 1 chưa đầy một tháng thì xảy ra biến cố đau lòng.

Sau khi chị Hằng tử vong, bé My Lâm được đưa đến nhà người họ hàng gần đó. Theo ông Phương, bé gái mới vào lớp 1 nhưng lớn trước tuổi. “Cả nhà chưa ai dám cho cháu gái biết mẹ nó mất, nhưng cháu bé dường như hiểu được”, ông Phương nói và kể My Lâm liên tục hỏi “mẹ cháu đâu” rồi khóc, đòi gặp mẹ.

Từ lúc 2 tuổi, My Lâm đã phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn. Lúc đó, bé gái chưa nhận ra được bi kịch. Thế nhưng, sau biến cố trên đường Lê Văn Lương, bé gái phải tiếp tục chứng kiến thêm nỗi đau mất người mẹ. “Số phận cháu Hằng long đong, rồi đây bé gái cũng sẽ biết chuyện, lúc đó chúng tôi sợ cháu khó vượt qua, còn cả một tương lai ở phía trước”, ông Phương ngậm ngùi.

Bên ngoài, người dân thôn Đạo Sử tiếp tục đến để giúp gia đình bà Nha lo tang lễ. Tối nay, hài cốt chị Hằng sẽ được người thân rước về quê.

Lời kể của nạn nhân

Tối 27.9, một thanh sắt trong hệ thống giàn giáo tại công trường xây dựng của tòa nhà trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông, khiến chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong và ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị thương.

Ông Cường kể: Khoảng 18h, ông đi xe máy trên đường Lê Văn Lương đến đoạn công trình xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng gần đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ thì thanh sắt từ trên cao rơi xuống. "Tôi đang đi xe máy có vật gì rơi xuống sau xe, quật mạnh làm tôi ngã ra đường không biết gì nữa. Đến khi được mọi người đỡ, đưa vào lề đường, tỉnh lại tôi mới biết có thanh sắt rơi từ công trình xuống", ông Cường kể.

Ông Cường cho hay, sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông không kịp phản ứng. Khi được đưa vào lề đường và bình tĩnh lại ông mới nhận ra người phụ nữ đi ngay phía sau dù đội mũ bảo hiểm nhưng đã bị thanh sắt rơi trúng, tử vong ngay tại chỗ. "Tôi bị cứa rách một số vết ở tay nên phải đi cấp cứu", ông Cường nói thêm.

Nguồn: VNN

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem