Noi dau

  • Bé Huyền (5 tuổi, con gái chị Ngọc) còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn không quên gặng hỏi bà ngoại: “Mẹ đi núi chừng nào mới về, sao lâu về quá ngoại?”.
  • Khẳng định đam mê với thể loại chụp chân dung ngay từ khi mới bước vào nghề, nhưng Đại tá Trần Hồng cho biết, ông đặc biệt thấu hiểu nỗi đau của các bà mẹ trong từng bức ảnh của mình.
  • “Những đứa con của làng” là một bộ phim truyện nhựa về đề tài hậu chiến ở nông thôn miền Trung sắp ra mắt khán giả. Phóng viên NTNN trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Đức Việt (ảnh) về bộ phim này. 
  • Vậy là đã tìm thấy xác nạn nhân trong vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Nỗi đau của gia đình nạn nhân đã được vơi đi phần nào. Nhưng nỗi đau đó đã vơi, nhưng lại thêm một nỗi đau khác lại đong đầy. Đó là nỗi đau của các nhà ngoại cảm.
  • Sau gần 6 năm bị hàm oan, vừa được TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên trắng án “hiếp dâm trẻ em”, Tô Phương Trọng (SN 1994, ngụ xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) trở về nhà trong niềm vui của người mẹ nghèo nhiều bệnh tật, trong vòng tay ấm áp của anh chị em, bà con chòm xóm. Nhưng sâu tận trong thâm tâm của em vẫn còn đó những nỗi đau vô hình giằng xé từng ngày.
  • Tài tử điện ảnh nổi tiếng nước Mỹ Robin Williams đã qua đời nghi do tự tử vì căn bệnh trầm cảm. Theo Sở Điều tra quận Marin, thi thể Robin Williams được phát hiện gần trưa 11.8 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Bắc California, Mỹ. 
  • Là con gái nhưng vẫn bị gọi đi khám nghĩa vụ quân sự, phải lột đồ, bị dè bỉu… là nỗi ám ảnh khôn nguôi của cô gái Jessica (Tp Hồ Chí Minh). Nỗi đau của cô là nỗi đau của hàng nghìn người chuyển giới khác, khi đang sống một cuộc đời “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.  
  • Ghét của nào trời trao của ấy, câu này của ông bà ta chả có sai chút nào. Tôi là người cực kỳ, cực kỳ ghét và dị ứng với chuyện ngoại tình. Có phải vì vậy mà những người đàn ông xung quanh tôi đều ngoại tình???
  • Hà Nội đẹp chính vì những ngôi làng ở trong nó và bao quanh nó. Nhưng giờ đây, nhiều ngôi làng truyền thống xưa ở Hà Nội, nay cũng chỉ còn tên thôi.
  • Một diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc sang Việt Nam góp mặt giao lưu trong một sự kiện bảo vệ môi trường, đã hoàn toàn không cười ngay từ khi xuống sân bay cho đến khi họp mặt các “fan” hâm mộ.