• Quán xá luôn theo chân người nhập cư để làm dịu nỗi nhớ nhà. Người ta đến quán quen thuộc để được nhớ lại khẩu vị đặc trưng của đất cát, ao hồ, đồng ruộng quê nhà.
  • Dân Việt - Nhằm giúp các du học sinh vơi đi nỗi nhớ nhà và tận hưởng bầu không khí Tết ấm áp, cộng đồng du học sinh Việt tại Đại học Công nghệ Nanyang (VNNTU) đã tổ chức Tết Celebration ấm cúng tại ký túc xá ngôi trường này.
  • (Dân Việt) - Trước khi phạm tội là thượng uý, công tác ở Phòng chính trị Bộ Chỉ huy quân sự một tỉnh, rồi một phút nông nổi để nhận án tù, hiện Trần Quốc Ngư đang nỗ lực để cải tạo tốt...
  • (Dân Việt) - Giữa thành phố nhộn nhịp không khí đón xuân, vẫn có hàng nghìn phụ nữ nông thôn tha hương nén lòng nỗi nhớ nhà, cắn răng chịu đựng giá lạnh, hy vọng sẽ tìm thêm mùa xuân cho con.
  • (Dân Việt) - Trong cái lạnh sắt se của vùng biên A Mú Sung mịt mờ sương khói, những người khách xa vẫn có thể cảm nhận được không khí của một mùa xuân mới đang đến gần qua sự náo nức của những đứa trẻ chân trần trên vách núi và nỗi nhớ nhà của những người lính biên phòng ôm súng giữ biên cương.
  • (Dân Việt) - Một Hội báo Xuân mà cả người viết lẫn độc giả đều là lính, thế nhưng những tác phẩm "cây nhà lá vườn" ấy lại thể hiện khả năng sáng tạo mang đậm chất lính. Đó là Hội báo tường Xuân Tân Mão của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 2.