Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ “về quê ăn Tết, lên chẳng thấy nhà đâu”

Triệu Quang Thứ ba, ngày 19/02/2019 19:55 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ "về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu"; Chen chân chụp ảnh với “của quý” dài hơn 1m tại lễ hội Ná Nhèm… là những tin tức nổi bật 24h qua.
Bình luận 0

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ "về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu"

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của ông Phạm Công Thành, sống tại căn nhà tạm số 295 phố Bắc Cầu, tổ 36, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên về việc ngôi nhà của gia đình ông biến mất sau mấy ngày gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển cơ quan công an điều tra.

img

 Trên thửa đất liền kề số nhà 295 phố Bắc Cầu có một căn nhà được dựng bằng tôn. Ảnh Báo Giao thông.

Theo phản ánh của ông Phạm Công Thành, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ông về quê ăn Tết. Đến ngày 9/2 (mùng 5 Tết), khi trở lại Hà Nội thì ông phát hiện toàn bộ căn nhà cấp 4 bị tổ dân phố tháo dỡ hết, tường rào bị phá sập, cây cối bị chặt…

Bà Đào Thị Dung (62 tuổi, ở địa chỉ 276 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thuỵ) - Tổ trưởng tổ dân phố số 36 khẳng định, khu vực mà ông Thành đề cập là đất công do phường quản lý, là lối đi của người dân ra bãi sông Hồng. Tại đây không có căn nhà nào mà chỉ có một chiếc lều lợp tôn, không có người sinh sống. Do khu vực này ô nhiễm, nhiều ruồi muỗi nên tổ dân phố đã tổ chức dọn dẹp cho sạch sẽ chứ không có chuyện tháo dỡ căn nhà nào.

Ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ cũng khẳng định, ông Thành không có giấy tờ gì để chứng minh sở hữu đất. Vị trí đó là đất công do phường quản lý từ trước đến nay rất nhiều năm và không có chuyện một cá nhân nào có thể làm nhà tại đó.

“Ngựa thồ” C-17 chở đoàn Tổng thống Donald Trump sắp xuất hiện tại Việt Nam

Ngày 27 và 28/2 tới đây, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Mọi công tác an ninh đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

img

 "Ngựa thồ" C-17 chở đoàn Tổng thống Donald Trump từng hạ cánh xuống Nội Bài ngày 11/11/2017 - Ảnh: Hưởng Thanh

Dự kiến cuối tuần này, một số máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III sẽ hạ cánh tại Nội Bài. Máy bay "ngựa thồ" này chuyên chở phương tiện, đồ dùng của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng. Trong đó có 2 chiếc Cadillac One, biệt danh "The Beast" (quái thú) chuyên dùng của Tổng thống Mỹ và 1 chiếc trực thăng Marine One.

Được biết phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính về an ninh bên trong sân bay khu vực đón Tổng thống, còn lực lượng an ninh sân bay kết hợp với Công an Hà Nội kiểm tra, giám sát phía bên ngoài.

Sân bay Nội Bài được tăng cường an ninh cấp độ 1 (cấp độ an ninh hàng không cao nhất). Hơn 800 nhân viên an ninh, cơ động của sân bay ứng trực, rà soát trong và ngoài sân bay.

Vụ tiền nước hơn 23,6 triệu/tháng: Chủ hộ mang đồng hồ đến nơi khác kiểm định

Liên quan đến vụ việc hóa đơn tiền nước phải trả tháng 1/2019 lên đến hơn 23,6 triệu đồng, sáng 19/2, chị Vũ Thị Thu (chủ hộ 106B – C1 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, chị sẽ không nhờ bên Xí nghiệp đồng hồ kiểm định đồng hồ nước của gia đình mà mang ra Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng Hà Nội (Sở khoa học và công nghệ Hà Nội).

img

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy tháo đồng hồ nước nhà chị Thu đi kiểm định.

Trước đó, ngày 18/2, chị Thu đã gửi đơn lên Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy yêu cầu mang đồng hồ nước của gia đình kiểm định. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ và cho hay, sẽ nhờ bên Xí nghiệp đồng hồ (Công ty nước sạch Hà Nội) kiểm định vào thứ 4 (ngày 20/2).

Đúng 10h sáng nay, bên Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy đã cho người xuống lập biên bản, tháo đồng hồ nước, niêm phong và cùng gia đình chị Thu mang lên Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng Hà Nội để kiểm định. Kết quả sẽ có sau 3 ngày nữa.

Theo ông Trần Xuân Cương - Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (đơn vị cấp nước), nếu kết quả kiểm định đồng hồ đúng, gia đình chị Thu sẽ phải chi trả đúng số tiền như trên hóa đơn (hơn 23,6 triệu đồng). Và sở dĩ, số tiền lớn như vậy là do gia đình chị Thu đăng kí nước sạch kinh doanh với giá 25.378 đồng/m3 từ sau khối thứ 10.

Nếu đồng hồ sai, sẽ có 2 hướng giải quyết. Giả dụ, đồng hồ sai theo hướng nhanh lên, Xí nghiệp sẽ lấy trung bình tiền nước của 2 tháng liền kề trước đó. Còn nếu đồng hồ sai theo hướng chậm hơn thì sẽ thu tiền theo đúng số nước hiển thị trên đồng hồ và Xí nghiệp phải thay thế đồng hồ nước mới cho chủ hộ.

Chen chân chụp ảnh với “của quý” dài hơn 1m tại lễ hội Ná Nhèm

Sáng 19/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Ná Nhèm - rước "của quý" diễn ra tại đình làng Mỏ (xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Rất đông người dân và du khách thập phương đã đổ về đây để tham dự lễ hội.

Điểm đặc sắc nhất của lễ hội Ná Nhèm là màn rước sinh thực khí nam (Tàng thinh) và sinh thực khí nữ (Mặt nguyệt). Ý nghĩa của việc này là ước mong sinh sôi nảy nở, con cháu đầy đàn.

img

Nhiều người chen chân chụp ảnh cùng với “của quý” tại lễ hội Ná Nhèm.

Nhiều du khách trong đó, có những cô gái thích thú chen chân để được sờ vào “của quý”. Nhiều người còn tạo dáng chụp ảnh cùng “của quý” để lưu lại làm kỷ niệm.

“Của quý” năm 2019 dài khoảng 1m30, đường kính 20cm và nặng khoảng 30kg. Sau lễ hội, tàng thinh và mặt nguyệt được đốt đi, vì vậy, mỗi năm 2 linh vật này đều được làm mới.

Trắng đêm xếp hàng xin ấn đền Trần

Đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng Âm lịch (tức đêm 18/2, rạng sáng 19/2) lễ khai ấn đền Trần đã diễn ra tại đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định. Rất đông người dân đổ về đây khiến giao thông ùn tắc.

img

 Người dân trắng đêm, xếp hàng để xin ấn đền Trần – Nam Định.

Tại Khu di tích Đền Trần, lực lượng chức năng cho lắp 16 điểm camera để giám sát trật tự an ninh, ghi lại những hình ảnh xấu diễn ra trong lễ hội. Đặc biệt, trước và trong thời điểm diễn ra lễ khai ấn, loa phát thanh liên tục nhắc nhở người dân, du khách không được ném tiền vào kiệu rước ấn gây hình ảnh xấu, phản cảm.

Tuy nhiên, sau lễ khai ấn, nhiều đại biểu, du khách vẫn bất chấp việc có “mắt thần” theo dõi, ném tiền lẻ mệnh giá từ 1 nghìn đến 50 nghìn đồng vào kiệu rước ấn. Lực lượng chức năng có mặt cũng phải bất lực, ngao ngán trước hình ảnh này.

Sau lễ dâng hương, đã quá nửa đêm nhưng nhiều người vẫn ở lại, vạ vật tại các gốc cây, ghế đá để chờ đến giờ vào xin ấn (5h sáng 19/2).

Người dân chen chân chụp ảnh cùng “của quý” dài hơn 1m tại lễ hội táo bạo nhất VN

Rất đông người dân, trong đó có các thiếu nữ chen chân để chụp ảnh cùng với “của quý” tại lễ hội Ná Nhèm (Lạng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem