Nóng 24h qua: “Kho báu” sâu 5m gần núi Tàu chỉ là… chiêu trò?

Phương Hà tổng hợp Thứ tư, ngày 03/07/2019 19:55 PM (GMT+7)
Bão số 2 tăng tốc tiến vào Quảng Ninh-Thanh Hóa; Tiết lộ sự thật không ngờ về “kho báu” sâu 5m gần núi Tàu… là những tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

“Kho báu” sâu 5m gần núi Tàu không có thật

Liên quan tới thông tin lan truyền về một kho cổ vật ở độ sâu 5m được người dân ở xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong phát hiện khi đào ao, tối 2/7, ông Nguyễn Văn Quỳ - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận) cho biết, đoàn công tác đã về địa phương để tìm hiểu.

“Chúng tôi hỏi cả làng, ấp, thôn nhưng không ai biết địa điểm này ở đâu”, ông Quỳ nói và cho biết sẽ tiếp tục xác minh khi có thông tin đáng tin cậy hơn.

img

 Dựa trên hình ảnh, nhiều người nhận định đây chỉ là đồ giả cổ (Ảnh: PLO)

Ông Huỳnh Văn Điển - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết thêm, theo báo cáo nhanh từ Phòng Văn hóa thông tin, đoàn công tác đã liên hệ theo số điện thoại và tìm đến một khu rẫy. Đến nơi, đoàn gặp hai người là chủ rẫy, nhưng những người này nói họ không nói đó là cổ vật. Do đó, báo cáo xác định “không có thông tin như báo chí nêu”.

Cũng theo ông Điển, qua những hình ảnh đăng tải trên mạng internet, nhiều người khẳng định đó là đồ giả cổ được bán nhiều ngoài chợ. “Chỉ là chiêu trò dựng chuyện chứ không phải thông tin có thật”, ông Điển nói.

Bão số 2 tăng tốc tiến vào Quảng Ninh-Thanh Hóa, có thể mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 16h chiều nay (3/7), vị trí tâm bão số 2 – Mun cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

img

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp (Ảnh: NLĐ)

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 2 diễn ra sáng 3/7, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, yêu cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố không chủ quan, phải chủ động mọi phương án ứng phó với bão số 2.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ ngày 3/7 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 50.000 tàu cá, gần 500 tàu du lịch, gần 200 tàu vận tải, 5 tàu nước ngoài, gần 9 nghìn lồng, bè, lều, chòi canh biết vị trí và hướng di chuyển của cơn bão để có phương án tránh trú và neo đậu tàu, thuyền an toàn.

Theo thông tin từ huyện Cô Tô (Quảng Ninh), trên đảo đang có 1.640 khách du lịch, trong đó có 4 khách nước ngoài. Dù đã được thông báo về việc ảnh hưởng của bão số 2 và tạm dừng cấp phép tàu vào bờ từ ngày 2/7, tuy nhiên số du khách này vẫn ở lại đảo. UBND huyện Cô Tô đã thông báo đến các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho số du khách trên đảo.

Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định và các địa phương khác cũng đã triển khai các phương án cấm biển, chống ngập úng đô thị, di dời dân khỏi khu vực lồng bè…

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong ngày 3/7/2019.

Từ cõi chết trở về, thuyền viên bật khóc ôm mẹ già, con nhỏ

22h ngày 2/7, tàu cứu nạn SAR 411 đã cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) đưa 7 thuyền viên may mắn sống sót trong vụ tàu NA 95889 TS bị tàu hàng Pacific 01 đâm ở vùng biển Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) về quê nhà.

Con thuyền vừa cập cảng, hàng chục người cùng ùa vào để nhìn người con, người bố, người chồng của mình như vừa từ cõi chết trở về. Họ vui mừng, nhưng không ai có thể nở nụ cười sau thảm họa chìm tàu bởi còn 9 người đang bặt vô âm tín nơi biển khơi. 

Từ thuyền bước xuống, thuyền viên Đinh Trọng Hậu (SN 1991) chạy lại ôm chầm lấy 2 đứa con nhỏ mà khóc nghẹn. Người cha liên tục vỗ hai đứa con vào lòng, nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy con trai xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt, bà Bùi Thị Liên (mẹ anh Hậu) chạy lại ôm chặt lấy con và 2 cháu mà khóc nức nở.

Các thuyền viên cho biết, sau khi được cứu lên, họ được chăm sóc nên sức khỏe hiện đã ổn định. Nhưng khi nghĩ về người thân, các bạn cùng thuyền còn mất tích, họ rất hoang mang lo lắng.

img

Thuyền viên Hậu khóc nghẹn khi gặp lại người thân (Ảnh: Ngân Hà)

Trước đó, vào 13h ngày 28/6, tàu Pacific 01 đâm, va với tàu NA 95899 TS tại vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 34 hải lý về hướng nam làm tàu cá NA 95899 TS bị lật úp chìm. Trong số 19 thuyền viên trên tàu NA 95899 TS gặp nạn, có 9 thuyền viên được cứu an toàn, 1 thuyền viên thiệt mạng đã tìm thấy thi thể và còn 9 thuyền viên bị mất tích.

Chiến sĩ công an tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải đậu bên đường

22 giờ 30 khuya 2/7, chiếc xe tải do tài xế Đặng Quang Mẫn (SN 1980, trú TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông) điều khiển bị hỏng nên dừng đỗ trên đường 23/3 (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa).

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 chiến sĩ công an tử vong (Ảnh: An Nhiên)

Vào thời điểm trên, anh Cao Thế T. (SN 1995, trú phường Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa) điều khiển xe máy chạy theo hướng TX.Gia Nghĩa - huyện Đắk G’Long thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải của anh Mẫn đang đậu bên đường.

Vụ tai nạn khiến anh T bị thương nặng và tử vong sau đó.

Được biết, anh T. là công an trại giam công tác tại tỉnh Đắk Nông.

Sự thật không ngờ vụ ”kho báu sâu 5m gần núi Tàu”

Cơ quan chức năng đã tìm về địa phương xác minh vụ việc và có báo cáo nhanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem