Nóng 24h qua: Nhiều vấn đề nóng được nêu tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/05/2019 20:05 PM (GMT+7)
Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, nhiều vấn đề nóng được nêu trên nghị trường; Hé lộ thân phận nghi phạm giết người bỏ xác vào bê tông;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, nhiều vấn đề nóng được nêu trên nghị trường

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, một số vụ việc như “Khá Bảnh”, Phúc “XO”... phát tán nhiều clip và hình ảnh có tính chất giang hồ trên mạng xã hội ảnh hưởng xấu tới lối sống của thanh thiếu niên và trật tự an toàn xã hội.

img

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri đề nghị Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan tăng cường quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2019 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, tình hình kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 6,79%, trong đó ngành thủy sản tăng 5,1%, cao nhất so với cùng kỳ 9 năm gần đây .

Chính phủ khẳng định, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, cảng Quy Nhơn… được dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Hé lộ thân phận nghi phạm giết người bỏ xác bê tông

Quán cà phê do Phạm Thị Thiên Hà mở có tên là N.E.T nằm tại khu vực quận 10, TP.HCM. Quán N.E.T ngày đó khá đông khách, đặc biệt là giới trẻ bởi quán có nhiều dịch vụ lạ thu hút khách như tổ chức chụp hình, tổ chức các chương trình trao đổi bằng Nhật ngữ. Theo một nhân viên đã từng làm tại quán thì Hà ít nói, hay đọc sách và có thể nói tốt cả tiếng Anh, tiếng Nhật.

Một điểm nhấn của quán cà phê này là chủ quán đã đứng ra đỡ đầu cho một nhóm nhạc kịch thể nghiệm và nhận được sự ủng hộ rất nhiều của khán giả trẻ.

img

Phạm Thị Thiên Hà khi còn là chủ quán cà phê 

Năm 2017, sau khi quán N.E.T được sang tên cho người khác và Phạm Thị Thiên Hà đi tu luyện theo giáo phái lạ, nhóm nhạc kịch này đã phải đi tìm điểm diễn mới và hiện hàng tuần, nhóm vẫn đang diễn tại một số sân khấu cà phê trong trung tâm TP.

Trước đó, chiều 15/5, sau khi vừa mua căn nhà ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), ông H thuê người đến dọn dẹp vệ sinh. Trong quá trình dọn, những người tại đây phát hiện bồn nhựa đổ bê tông chứa xác người. Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường thì tiếp tục phát hiện thêm một xác người trong bồn nhựa để bên hông nhà.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành).

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt các đối tượng: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà, cùng ngụ quận quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm chỉ thừa nhận sát hại Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), còn nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An, tạm trú tỉnh Bình Dương) thì nhảy lầu chết do bị ảo giác. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh lời khai.

Dẹp bỏ bàn thờ cúng bái hoa xác thối nhưng nghĩ là "hoa thần"

Ông Trần Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đã làm công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu biết thêm về loại hoa dại đang mọc cạnh hàng rào nhà cụ Danh Tóc.

Cũng theo ông Liêm, ngay sau khi xuất hiện thông tin này, chính quyền địa phương cử cán bộ đi cùng với sư trụ trì chùa Cù Là Mới (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) đến giải thích rõ cho cụ Tóc biết đây thực tế chỉ là hoa của cây khoai nưa hay nưa chuông.

img

Hoa khoai nưa hay còn gọi là hoa xác thối vẫn đang phát triển tốt tại nhà cụ Tóc.

Sau khi được giải thích cận kẽ, cụ Tóc cam kết sẽ dẹp bàn thờ tự lập ra trước đó để hạn chế người dân từ nơi khác đến cúng bái gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Hiện bàn thờ tự lập này đã được cụ Tóc dẹp bỏ sau khi được sự trụ trì chùa Cù Là Mới đến giải thích.

Xót xa thiên nga gục trên bãi rác sông Tam Bạc

Sáng 20/5, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ảnh một con thiên nga trắng nằm gục giữa bãi rác trên sông Tam Bạc, Hải Phòng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh nhận được hơn 7.000 lượt bày tỏ cảm xúc và gần 1.500 bình luận. Nhiều người xem hình ảnh không khỏi xót xa và lên án gay gắt về tình trạng xả rác thải ra sông.

img

Hình ảnh con thiên nga gục trên bãi rác ở ven sông Tam Bạc. Ảnh: H.P

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Ban quản lý Dự án quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, chiều 19/5, 40 con thiên nga thả trên sông Tam Bạc vẫn ăn uống bình thường. Tuy nhiên, đến hơn 1h sáng 20/5, cán bộ trực báo có một con thiên nga bị mệt, nằm trên bãi rác gần cầu vượt sông Tam Bạc.

“Ngay sau đó, chúng tôi báo cho đơn vị bán thiên nga để họ xuống kiểm tra và đưa con thiên nga này về Hà Nội chăm sóc điều trị và đến trưa nay chúng tôi hỏi lại thì được biết con thiên nga đã ổn định sức khỏe. Trong một vài ngày tới, họ sẽ đưa con thiên nga trở lại sông Tam Bạc”, ông Lộc thông tin.

Theo ông Lộc, đơn vị bán thiên nga thông tin lại, khi họ kiểm tra trong dạ dày của con thiên nga thấy có rất nhiều ngô, bỏng. Do vậy, có thể việc thiên nga ăn quá nhiều thứ linh tinh dẫn đến đầy bụng, mệt mỏi.

Thiên nga gục trên bãi rác sông Tam Bạc do... đầy bụng?

Nhiều người dân không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh thiên nga thả ở sông Tam Bạc gục trên bãi rác ven sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem