Nóng 24h qua: Thắng Thái Lan đậm nhất lịch sử, U23 Việt Nam được thưởng lớn

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ tư, ngày 27/03/2019 19:55 PM (GMT+7)
Thắng U23 Thái Lan 4 “sao”, U23 Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ; Xe khách đâm vào đoàn người đưa tang, 7 người chết… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Thắng Thái Lan đậm nhất lịch sử, U23 Việt Nam được thưởng lớn

Sau khi đánh bại kình địch Thái Lan 4-0 để giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á, ĐT U23 Việt Nam đã được Ủy ban Olympic Quốc gia và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng.

img

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Ủy Ban Oympic VN, Tổng cục TDTT và LĐBĐVN gặp gỡ, chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Theo đó, thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Nguyễn Ngọc Thiện thưởng nóng 500 triệu đồng cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam.

Về phía VFF, Chủ tịch Lê Khánh Hải đã thông báo mức thưởng VFF cho đội U23 Việt Nam là 1 tỷ đồng.

Xe khách đâm vào đoàn người đưa tang, 7 người chết

Khoảng 5h sáng 27/3, ô tô khách biển kiểm soát 27B-003.43 đi đến Ngã 4 quốc lộ 2C, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã đâm thẳng vào đoàn người đang đưa tang. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

img

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Hải

Ông Trần Thanh Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết, theo báo cáo của cơ quan chức năng, trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách giường nằm 40 chỗ biển kiểm soát 27B-003.43 cho thấy, trước thời điểm gây tai nạn xe chạy với vận tốc 68km/h. Thời điểm gây tai nạn lúc 5 giờ 38 phút 22 giây, xe chạy với vận tốc 78 km/giờ sau đó về 0 km/giờ.

Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết thêm, ô tô khách biển kiểm soát 27B-003.43 sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Xe ô tô được phép chở 40 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 07/12/2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 06/06/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S Tỉnh Điện Biên.

Chiều 27/3, ông Trần Thanh Thọ cho biết, theo thông tin từ cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn giao thông là do sương mù, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tòa ra phán quyết về vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên

Chiều 27/3, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết về vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).

img

Theo phán quyết của TAND TP.HCM, về quan hệ hôn nhân, tòa chấp thuận cho bà Thảo và ông Vũ ly hôn, tòa giao bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng con. Ông Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng như thỏa thuận trước đó.

Về tranh chấp tài sản, tòa xác định, tổng cộng ông Vũ bà Thảo sở hữu cổ phần trị giá hơn 5.700 tỷ đồng trong các công ty. Việc chia tài sản là cổ phần của vợ chồng về nguyên tắc là chia đôi có tính đến công sức đóng góp của hai bên (ai có đóng góp nhiều hơn được chia nhiều hơn).

Căn cứ vào công sức của ông Vũ trong việc thành lập, hoạt động, điều hành Trung Nguyên nhiều hơn... HĐXX cho rằng: "Cần thiết giao cho ông Vũ quyền điều hành Trung Nguyên, có như vậy mới đảm bảo quyền lợi của đương sự".

HĐXX đánh giá, bà Thảo cũng có nhiều công sức phát triển công ty nên tòa cần thiết chia cho bà Thảo tỷ lệ tương xứng: ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo 40%.

Tòa chấp nhận đề nghị của ông Vũ, cho rằng việc chia cổ phần cho cả hai sẽ gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp nên để ông Vũ sở hữu các cổ phần của bà Thảo. Ông Vũ sẽ trả lại bằng tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần sở hữu. Phương án này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Về khối tài sản tại các ngân hàng trị giá 1.764 tỷ đồng (thay vì 2.100 tỷ đồng) bà Thảo đang đứng tên, HĐXX xác định đây là tài sản chung, sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên. Theo đó, tòa giao bà Thảo tiếp tục quản lý tài sản này, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.

Giám đốc khách sạn cùng 2 người chết bất thường trên sông

Sáng 27/3, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nam giới tử vong trên sông Hóa, đoạn chảy qua địa phận xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ chiều 26/3.

img

Khu vực lực lượng chức năng điều tra cái chết của 3 nam giới.

Theo đó, 3 nạn nhân được xác định là V. Đ. T. (26 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ); N.T.H. (40 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải) và P.V.Q. (24 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, cùng tỉnh Thái Bình).

Trước đó, khoảng 16h ngày 26/3, Công an huyện Quỳnh Phụ - Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo trên sông Hóa tại địa bàn xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình người dân địa phương phát hiện 3 thi thể nam giới tử vong.

Được biết, trong số các nạn nhân có anh N.T.H. là giám đốc một khách sạn tại khu đô thị Trái Diêm 1 (xã Tây Giang, huyện Tiền Hải), đã lập gia đình và có 5 con. Nạn nhân T. chưa lập gia đình, hoàn cảnh khá khó khăn, làm nghề lái xe tải.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho các gia đình về mai táng, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bé trai 13 tuổi đạp xe mất phanh từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em nằm viện

Ngày 26/3, trực tiếp nhìn thấy con trai có mặt ở khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Vì Văn Nam, bố bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, dân tộc Thái, sống tại Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La) vẫn chưa hết bàng hoàng. Con trai lớn của anh vừa làm một điều quá liều lĩnh: Một mình đạp xe từ Vân Hồ, Sơn La xuống Hà Nội để thăm em nằm viện.

img

Bé Chiến có gương mặt sáng, rất thương em.

Anh Nam kể, trưa 25/3, khi Chiến đi học về, em được ông nội kể chuyện em trai thứ 3 phải xuống khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị bệnh. Nghe chuyện, Chiến rất sốt ruột, lo lắng. Em lẳng lặng đạp chiếc xe đạp hàng ngày đi học để... xuống Hà Nội thăm em.

Lần đầu tiên đi ra khỏi quê, chưa một lần biết Hà Nội "hình thù" như thế nào, cậu bé 13 tuổi cứ nhằm đường lớn rồi đi, vừa đi vừa hỏi đường. Chiếc xe đạp của em không phanh, mỗi lần xuống dốc, em phải dùng chân cà vẹt cả đôi dép vào lốp xe để hãm phanh.

18h tối 25/3, Chiến đi được quãng đường 100km, tới Hoà Bình, vì quá mệt, đói, khát nước, em bị ngất lịm giữa đường. May mắn, một tài xế đi ngang qua, phát hiện cậu bé. Lúc này, chân em đã sưng vù, đôi dép rách bươm.

Vị tài xế tốt bụng giúp bé Chiến ăn uống, hỏi han và liên lạc với gia đình, đưa cả Chiến và chiếc xe đạp về Hà Nội sáng 26/3.

Nóng 24h qua: Trụ trì chùa Ba Vàng tu học không phù hợp, nửa tháng tắm một lần

Trụ trì chùa Ba Vàng tu học không phù hợp, nửa tháng tắm một lần; Gia đình Quang Hải ra sân Mỹ Đình tiếp lửa cho con trai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem