Nóng bỏng trận chung kết... ngược HAGL - SHB.Đà Nẵng

Chính Minh Chủ nhật, ngày 25/01/2015 10:52 AM (GMT+7)
Trước thềm V.League 2015, cuộc đọ sức giữa HAGL và SHB.Đà Nẵng được chờ đợi như một trong những trận thư hùng – nơi các tài năng trẻ của 2 “lò” đào tạo nói riêng và bóng đá Việt Nam (BĐVN) phân tài cao thấp. Nhưng thực tế khá phũ phàng, chiều 25.1, họ sẽ chơi trong 90 phút có ý nghĩa “chung kết ngược”.
Bình luận 0

Thế chân tường

Dưới thời huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức, SHB.Đà Nẵng đã ghi được dấu ấn đẹp trong lòng các cổ động viên (CĐV) với 2 danh hiệu vô địch V.League 2009, 2012.

Trong khi đó, HAGL sau những năm chấp nhận lùi lại phía sau, bầu Đức đặt khá nhiều kỳ vọng vào lứa “gà nòi” với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… ở V.League 2015.

Dù gì, trong màu áo đội U19 Việt Nam và U19 HAGL, những “hạt ngọc” nói trên cũng đã tạo nên “cơn sốt”, bầu không khí bóng đá sôi động, cuồng nhiệt trên khắp sân cỏ cả nước trong suốt hơn 1 năm qua.

img
Công Phượng (trái) đã phải trải qua 3 trận thua liên tiếp cùng HAGL. Ảnh: Minh Hoàng

Trớ trêu thay, sau khởi đầu như mơ tại V.League 2015 thắng S.Khánh Hòa 4-2, ba trận đấu gần đây nhất, HAGL toàn thua tâm phục, khẩu phục. HLV Guillaume chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đổ lỗi cho… ngoại binh không đạt chất lượng và các cầu thủ của mình còn non – những lý do mà ai cũng biết.

Ông thầy người Pháp cũng gần như chỉ biết… cầu trời cho các học trò mau “lớn”, cộng với vận may giúp HAGL chấm dứt mạch trận thua. Bởi đơn giản, nếu tình trạng trắng tay cứ kéo dài sẽ mang theo hệ lụy tâm lý cực nguy hiểm, có thể khiến những cầu thủ tài năng bị thui chột!

Chẳng khác gì HAGL, thậm chí còn bi đát hơn, SHB.Đà Nẵng sau 3 trận đầu toàn thua, giữa tuần qua mới tìm được 1 điểm khi hòa “người anh em” Hà Nội T&T. Vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng rõ ràng khiến người hâm mộ sông Hàn thất vọng. Bản thân HLV Huỳnh Đức cũng đã bày tỏ ý muốn chia tay đội bóng...

 

Bình Dương dứt mạch thắng?

Trao đổi với NTNN, ông Trần Văn Hồng – Chủ tịch Hội CĐV SHB.Đà Nẵng bày tỏ: “Việc có điểm trước Hà Nội T&T ở vòng 4 đã giúp toàn đội lấy lại sự tự tin. Lực lượng SHB.Đà Nẵng năm nay gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng bên cạnh đó cũng có những “đàn anh” dày dạn kinh nghiệm như Quốc Anh, Vũ Phong… Tôi nghĩ trận đấu với HAGL sẽ rất quyết liệt và hy vọng SHB.Đà Nẵng có thể thắng”.

Phía trước, người hâm mộ cả nước cũng có quyền chờ đợi vào 90 phút thi đấu máu lửa khi những cầu thủ trẻ từng khoác áo đội U19, đội Olympic và đội tuyển quốc gia của SHB.Đà Nẵng như Văn Long, Huy Toàn, Quách Tân… đối đầu những điểm sáng bên kia như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…

Trái ngược hoàn toàn với tình thế lận đận của HAGL, SHB.Đà Nẵng, đương kim vô địch Bình Dương với dàn nội binh chất lượng: Phước Tứ, Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn… cùng các “sao ngoại” Abass (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn), Moses, đã trải qua 4 trận thắng như chẻ tre, bất chấp việc Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải còn chưa trọng dụng tân binh Công Vinh.

Chiều 25.1, Bình Dương sẽ tiếp đội đang có phong độ rất tốt là Than Quảng Ninh. Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có thể coi là đối thủ xứng tầm nhất với đội bóng đất Thủ Dầu Một kể từ đầu mùa. Và nếu cứ phung phí cơ hội như trong chuyến làm khách của SLNA (Bình Dương thắng 1-0 nhờ cú sút phạt đền của Abass cuối trận) giữa tuần qua, Bình Dương có thể sẽ bị chấm dứt chuỗi mạch trận toàn thắng ngay trên sân nhà.

Trong trường hợp Bình Dương bị cầm chân, thì đây sẽ là cơ hội cho Hải Phòng (10 điểm/4 trận) bắt kịp, chia sẻ ngôi đầu bởi nhiều khả năng với khí thế đang lên, Hải Phòng sẽ tiễn XSKT.Cần Thơ ra về trắng tay.

Ở 4 cặp đấu còn lại của vòng 5 cùng diễn ra trong chiều 25.1, các đội chủ nhà là Quảng Nam, ĐT.LA, S.Khánh Hòa, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi lần lượt tiếp Đồng Nai, Đồng Tháp, SLNA, Hà Nội T&T. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem