Nóng nhất tuần: Hé lộ đau lòng về 3,6 tỷ vụ anh truy sát cả nhà em gái

N.P (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 22/09/2019 19:11 PM (GMT+7)
Vụ việc ông Bùi Xuân Hồng (61 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ra tay sát hại cả gia đình em gái vì mâu thuẫn nợ nần khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương là sự kiện nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Hé lộ về số tiền 3,6 tỷ vụ anh trai truy sát cả nhà em gái

Bà Nh. (vợ hiện tại của đối tượng Bùi Xuân Hồng - nghi phạm truy sát cả nhà em gái Bùi Thị H. khiến 3 người thương vong) cho biết, số tiền chồng cho gia đình em gái và gia đình cháu là anh Nguyễn Thành V. (SN 1981, con rể bà H. - PV) vay là 3,6 tỷ đồng, anh em họ hàng trong nhà nội ai cũng biết.

Theo đó, chồng bà sau khi về hưu có được bao nhiêu tiền đã dồn hết cho vợ chồng Nguyễn Văn V. vay mượn để làm ăn. Việc cho gia đình cháu gái vay là để làm ăn vì thấy cháu khó khăn chứ không phải vì tiền lãi.

Vợ ông Hồng kể, vào khoảng năm 2014, chồng bà đã lấy số tiền từ việc bán cổ phần tại nhà máy xi măng La Hiên và tiền tích góp từ thưởng tết cho vợ chồng em gái út là bà H. mượn 600 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2015, đến khoảng năm 2016, vợ chồng V. hỏi vay tiền bác để mở quán bar, nhà hàng. Số tiền mà vị cựu Phó giám đốc Công ty xi măng La Hiên cho gia đình cháu gái vay tính đến năm 2017 lên tới 3 tỷ đồng.

img

Nghi phạm Bùi Xuân Hồng tại cơ quan điều tra.

Nhớ lại cụ thể những lần chồng cho vợ chồng cháu vay tiền, bà Nh. buồn rầu kể: "Cách đây khoảng 3 - 4 năm, chồng tôi mua 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios được 1 thời gian ngắn nhưng không dùng đến, sợ để lâu hỏng hóc nên đã bán đi và đưa hết số tiền bán xe khoảng 500 triệu đồng cho vợ chồng nó vay. Số tiền này khi cho vay chồng tôi có nói rõ với vợ chồng nó khi nào lấy lại sẽ báo trước 5-10 ngày. Nhưng khi đòi thì chúng nó bảo không có và sẽ trả lại bằng chiếc xe hiệu Kia Morning cho ông nhà tôi”.

“Nào ngờ, chiếc xe đó vợ chồng nó mới trả hơn 100 triệu đồng tiền gốc cho cửa hàng. Đến khi chồng tôi ra ngân hàng tra mới vỡ nhẽ là vợ chồng chúng nó chưa đóng trả góp cả nửa năm. Sau đó, chồng tôi sợ chiếc xe đến thời kì ngân hàng thu hồi nên trả lại cho vợ chồng nó”, bà Nh. bức xúc kể lại.

Cũng cách đây khoảng 3 - 4 năm, chồng bà cho vợ chồng bà H. mượn tiền gần 1 tỷ để mua nhà. Sau đó, nhà cô em gái út trả tiền anh trai bằng 1 mảnh đất ở TP.Thái Nguyên.

Tuy nhiên, vợ chồng V. lại bảo với ông Hồng mượn lại mảnh đất này để mở văn phòng và khi nào bán được mảnh đất dưới khu Gang thép Thái Nguyên sẽ trả. Không lâu sau, vợ chồng anh V. lại bán mảnh đất ở TP.Thái Nguyên mượn của bác cho người khác và không trả tiền cho ông Hồng. Đến khi ông Hồng đòi lại mảnh đất mới vỡ lẽ, đất đã của người khác.

Ngoài 2 khoản tiền trên, bà Nh. còn là người trực tiếp ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm số tiền 1 tỷ đồng đưa cho vợ chồng V. vay mượn. Bà Nh. khẳng định, số tiền cho vay 3,6 tỷ đồng kể trên, chồng mình chưa nhận được 1 đồng tiền gốc nào.

Bí thư ấp bắt gà hàng xóm phải xin lỗi công khai

Tự ý bắt gà hàng xóm đem về nuôi, một bí thư kiêm trưởng ấp ở Long An phải xin lỗi công khai chủ nhân của con gà.

Theo đó, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, cho biết ông Bùi Văn Cư, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Bình Lợi đã công khai xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Tài (52 tuổi) về việc tự ý sang nhà người này bắt gà.

Theo ông Tài, gia đình ông và nhà ông Cư đối diện nhau. Tối 15/6, ông Cư đi ra chuồng gà nhà ông Tài, bắt con gà trống nặng gần 2 kg. Người này sau đó cầm 200.000 đồng đưa cho mẹ của ông Tài rồi ôm gà đi về.

Người phụ nữ thấy lạ liền điện thoại báo cho con trai rồi đem tiền sang nhà ông Cư trả lại. Ông Tài nghe tin chạy về đòi gà nhưng vị trưởng ấp khẳng định con gà của mình, đi lạc sang nhà hàng xóm.

Năm ngày sau, chi bộ ấp Bình Lợi họp để hòa giải. Tuy nhiên, hai bên đều cho rằng đó là gà của mình.

img

Con gà trống của ông Tài. Ảnh: Zing

Vụ việc kéo dài nhiều tháng trời khiến ông Tài bực tức làm đơn tố cáo lên Đảng ủy, UBND thị trấn và Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tân Trụ. Sau nhiều lần mời cả hai lên làm việc, cuối cùng ông Cư thừa nhận tự ý bắt gà là sai.

“Tôi tố cáo chỉ muốn bà con nhìn nhận rằng tôi không sai. Giờ ông Cư đã biết sai và xin lỗi nên tôi cho con gà đó luôn”, ông Tài nói.

Thầy giáo tố bị dọa chém sau khi viết báo về việc ngập nước ở Phú Quốc

Ngày 21/9, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã giao Công an thị trấn Dương Đông làm rõ đơn trình báo của thầy giáo Nguyễn Hoàng Trung (33 tuổi) về việc bị chủ quán phở đe dọa, xúc phạm.

img

Một comment của ông Hải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Anh Trung là giáo viên cấp 2 ở Phú Quốc và làm cộng tác viên cho một tờ báo có tòa soạn tại TP.HCM. Gần đây, thầy giáo này viết một số bài đăng báo với nội dung phản ánh tình trạng ngập nước ở đảo ngọc.

"Tối 15/9, tôi nhận được nhiều tin nhắn qua Facebook của một người có tên là Hoàng Minh Hải, có lời lẽ đe dọa tôi... Để đảm bảo an toàn cho bản thân tôi và gia đình, tôi kính xin quý cơ quan công an có phương pháp hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho tôi và gia đình", anh Trung nêu trong đơn gửi cơ quan công an.

Ngày 20/9, nick name Hoàng Minh Hải tiếp tục đăng Facebook với nội dung phê phán báo chí đưa tin về chuyện ngập nước ở đảo ngọc. 

img

Thầy Trung đang lội trong nước ngập sâu để quay phim, chụp ảnh đăng báo.

Tuy nhiên, thầy Trung cho rằng anh thấy người dân khốn khổ nên viết bài phản ánh, mong chính quyền sớm có giải pháp khắc phục, chứ không có ý gì xấu.

Trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng Minh Hải, chủ quán phở Hồng Anh ở thị trấn Dương Đông, xác nhận việc đăng Facebook với nội dung "giận dữ" khi báo chí liên tục đăng tin, bài phản ánh chuyện ngập nước ở Phú Quốc. Theo ông Hải, đảo ngọc có nhiều chuyện để viết, thầy Trung thường xuyên đưa tin về chuyện ngập sẽ gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang đầu tư vào đảo ngọc.

"Tôi đâu có hâm dọa Trung mà chỉ nói lên sự thật. Tôi là doanh nghiệp lớn, chẳng lẽ tôi đi tìm một người viết báo để thỏa thuận việc gì đó thì mình nằm kèo dưới. Vì vậy, tôi nhắn tin nói ngày mai tôi tìm bạn có nghĩa là gặp để dạy dỗ hay hướng tư tưởng cho bạn ấy. Bạn ấy tưởng tôi gặp để đâm chém nên báo công an", ông Hải nói.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Dương Đông, đơn vị đã mời chủ quán phở nhưng chưa làm việc được vì người này đang đi TP.HCM. Sau khi thu thập chứng cứ và lời khai của các bên, cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chính quyền nói về clip 'cô đồng' và 'người gọi vong' tát nhau

Như tin đã đưa, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh đánh chửi nhau giữa một người được cho là cô đồng và một người phụ nữ khác ở đền Đôi cô Cam Đường (TP.Lào Cai, Lào Cai) gây xôn xao. Theo đó, nhóm người trong lúc làm lễ tại đền Đôi cô Cam Đường thì người phụ nữ mặc áo xanh bị người phụ nữ mặc quần áo nâu – tự xưng là “Cô đôi Cam Đường” nhập vào tát 2 cái. Sau đó, hai bên đã có những lời qua tiếng lại.

img

Người phụ nữ mặc quần áo nâu tự xưng là "Cô đôi Cam Đường" đã đánh người mặc áo xanh.

“Biết ta là ai không? Ta là Cô đôi Cam Đường. Đoàn này còn nhiều người nhất tâm, không như chúng mày đâu nha, biết chưa?”, người phụ nữ tự nhận mình là “Cô đôi Cam Đường" nói với người phụ nữ mặc áo xanh.

Cả hai bên tiếp tục lớn tiếng, mọi người ở đó đã căn ngan. Nhưng “Cô đôi Cam Đường” không chịu dừng lại, tiếp tục lao vào tát người phụ nữ mặc áo xanh thêm cái nữa.

Lúc này, người phụ nữ mặc áo xanh không nhịn được, liền tát tới tấp người mặc quần áo nâu rồi nói: “Đừng có láo nha, đừng có bướng”.

Bức xúc vì bị tát lại, người mặc quần áo nâu đứng dậy chỉ tay: “Mày để im nhà, ta sẽ cho bách gia trăm họ biết ta là ai? Đứa nào đánh ta thì phải biết rằng chính ngày hôm nay chúng mày về nhà sẽ chết luôn”. Sau đó, buổi lễ bỗng nháo nhác. Người phụ nữ tự xưng “Cô đôi Cam đường” đi ra bên ngoài.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù không biết rõ thực hư ra sao nhưng ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ trước cách hành xử của cả người phụ nữ mặc áo xanh lẫn người mặc quần áo nâu.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 21/9, lãnh đạo UBND phường Bình Minh, TP.Lào Cai cho biết đoạn clip trên được ghi lại tại đền Đôi cô Cam Đường và xảy ra cách đây khoảng 2 tháng. “Chính quyền đã giải quyết xong và báo cáo lên thành phố”, vị lãnh đạo nói.

img

Người phụ nữ mặc áo xanh lao vào tát người mặc quần áo nâu. (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo vị này, người phụ nữ mặc quần áo nâu tự xưng là “Cô đôi Cam Đường” trú tại phường Bình Minh. "Đền Cô đôi Cam Đường được công nhận là di tích lịch sử văn hóa của tỉnh. Nơi đây là địa điểm tâm linh để du khách thập phương đến tham quan, cầu nguyện… nên được quản lý rất chặt chẽ, còn việc hầu đồng thì không có. Sự việc clip quay lại vừa qua có thể là họ tự đến làm lễ", vị lãnh đạo chia sẻ.

Lãnh đạo UBND TP.Lào Cai cho biết thêm, người tự xưng là “Cô đôi Cam Đường” có vấn đề về thần kinh, vì thế cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xử lý người này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem