Nóng nhất tuần: Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai, 12 người tử vong

Yến Ngọc (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 07/05/2017 19:55 PM (GMT+7)
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải khiến 12 người chết và hàng chục người khác bị thương ở Gia Lai là thông tin khiến dư luận bàng hoàng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải ở Gia Lai

img

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.T)

Khoảng 4h30 sáng 7/5, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn đi qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn đã làm 12 người tử vong và hàng chục người bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra giữa ô tô khách giường nằm mang BKS 18B - 018.32 đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì ô tô bất ngờ tông trực diện vào xe đầu kéo chở phân bón đi hướng ngược lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe ô tô tải chạy lúc 4 giờ 31 phút 46 giây (thời điểm gây tai nạn) với vận tốc 105 km/h, xe ô tô khách ngắt thiết bị giám sát hành trình.

Côn đồ xông vào bệnh viện khống chế bác sĩ, chém bệnh nhân

img

Bênh viện Đại học Y Hà Nội, nơi xảy ra sự việc

Ngày 7/5, tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sáng cùng ngày khi các bác sĩ của khoa Cấp cứu đang cấp cứu cho một bệnh nhân thì một nhóm côn đồ xông vào viện chém bệnh nhân đứt khí quản.

Ông Lê Thăng Đức - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, khoảng 4h sáng 7/5, trong lúc một bệnh nhân vào cấp cứu có khoảng hơn 20 đối tượng đem hung khí đến khống chế bảo vệ và nhân viên. Nhóm côn đồ đã chém người bệnh, trong đó có một vết thương ở cổ gây đứt khí quản.

Nhóm côn đồ bị camera của Bệnh viện ghi lại gồm khoảng 20 thanh niên, đi 7 xe máy kẹp 2, 3 người, phi vào bệnh viện, cầm dao, mã tấu chém bệnh nhân thêm nhiều vết thương. Bệnh nhân đang ở viện nên các bác sĩ đã đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu.

“Hiện bệnh nhân đang cấp cứu trong cơn nguy kịch và sự việc đã được báo cáo các cơ quan chức năng”, ông Đức cho hay.

Bắt nghi phạm bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh

img

Nghi phạm Hưng tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Chiều 6.5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã bắt giữ được nghi phạm dùng súng cướp hơn 2 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải. Nghi phạm được xác định là Lê Lâm Hưng (29 tuổi), kỹ sư một Ban quản lý dự án tại Trà Vinh.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h20 ngày 26/4, 1 nam thanh niên bịt mặt, tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng nói trên đe doạ các nhân viên. Người này yêu cầu lấy tiền bỏ vào 2 túi xách đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời, uy hiếp dồn tất cả nhân viên ngân hàng vào kho phía sau rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.

CSGT Huế bị xe máy tông tử vong

Chiều 2.5, Trung sĩ Võ Duy Khánh (30 tuổi, thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 1, PC67)  làm nhiệm vụ trên đường tránh quốc lộ 1 TP.Huế. Khi phát hiện xe máy do một thanh niên điều khiển vi phạm tốc độ, Trung sĩ Khánh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bị người này tông.

Tai nạn khiến Trung sĩ Khánh và người điều khiển xe máy là Ngọc Ngọc Chiến (26 tuổi, quê Quảng Trị) bị thương nặng. Cả hai được Tổ TTKS đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, Trung sĩ Võ Duy Khánh đã qua đời tại bệnh viện.

Ngày 5/5, Công an TX Hương Thủy (T.T-Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991, trú xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Xe tải lấn làn, cán tử vong 2 người trên QL1A

img

Hình ảnh chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào xe máy. Ảnh cắt từ clip.

Công an huyện Lạng Giang cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h50 phút chiều 2/5, tại Km 103+150 quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo anh Bùi Hải (tài xế có camera hành trình ghi lại sự việc), thời điểm nêu trên, một đôi nam nữ đi xe máy nhãn hiệu Honda BKS 12B1xx lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Khi xe máy đến địa phận xã Hương Lạc đã bất ngờ bị xe tải BKS 98C-002x lấn làn chạy ngược chiều đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Đến ngày 3/5, lái xe gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú và hiện đang bị tạm giữ để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân.

Bé trai đuối nước ở hồ bơi nhưng du khách không hề biết

img

Hình ảnh bé trai nổi bồng bềnh ở bể bơi huyện Ba Vì. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 1/5, tại bể bơi của khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Giám đốc Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn- Suối Ngà, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết.

“Lúc xảy ra sự việc, bé trai thỉnh thoảng vẫn lật đi lật lại, do vậy mọi người vẫn cứ nghĩ là bé trai đang bơi, nghịch ở bể bơi. Khoảng gần 3 phút sau, du khách phát hiện ra đã gọi cứu hộ cùng đội ngũ nhân viên y tế của khu du lịch đưa bé trai lên bờ sơ cứu. Ít phút sau, bé trai đã tỉnh dậy, sức khỏe bình thường”, bà Hạnh nói

Theo bà Hạnh, bé trai gặp nạn hơn 10 tuổi. Khu vực bé trai tắm sâu khoảng 80cm. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất đông du khách đang tắm ở bể bơi. Tại khu vực bể bơi luôn có nhân viên cứu hộ đứng ở trên bờ và có cả nhân viên y tế túc trực hỗ trợ, sơ cứu cho du khách khi gặp sự cố. Qua tìm hiểu được biết bé trai có hiện tượng bị cảm nắng nên đã nổi lập lờ trên mặt nước ở tư thế nằm ngửa.

Đòi bồi thường 33 tỷ vì tai biến sau mổ

img

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: PV.

Chẩn đoán bị “rò động mạch chủ xoang hang”, ông Trịnh Quang Sơn, 55 tuổi, ngụ TPHCM được các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chỉ định mổ. Tuy nhiên, 4 giờ sau phẫu thuật ông Sơn rơi vào trạng thái lơ mơ và một ngày sau thì bị tai biến khiến ông sống gần như thực vật.

Quá đau đớn vì sức khỏe của người thân bị ảnh hưởng, nguyên nhân bệnh viện đưa ra không đủ sức thuyết phục khiến bà Võ Thị Cẩm Loan, vợ ông Sơn gửi đơn kiện ra toà án nhân dân quận 5 (TPHCM), yêu cầu Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM phải có trách nhiệm với người bệnh. Số tiền đòi bồi thường được phía gia đình bệnh nhân Sơn đưa ra là 33 tỷ đồng.

Công văn trả lời của Bệnh viện cho rằng không có cơ sở trong việc bồi thường theo yêu cầu của người nhà ông Sơn và kết luận: “Đã thực hiện đúng Luật khám chữa bệnh khi tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Trịnh Quang Sơn.

Ê kíp thực hiện thủ thuật theo đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện, phù hợp với bệnh lý người bệnh. Do đó, nội dung đơn tố cáo của bà Thùy Dương cho rằng, ê kíp can thiệp không có chuyên môn, vi phạm quy trình khám chữa bệnh là không đúng. Khoản tiền gia đình yêu cầu bồi thường là không có cơ sở, bệnh viện không chấp nhận”.

Phát hiện bộ xương người chết bí ẩn trong lúc mò tôm

img

Bộ xương người được phát hiện dưới ao tôm (ảnh: Công an Trà Vinh cung cấp)

Ngày 26.4, trong lúc bắt tôm dưới ao nhà, ông N.V.B bất ngờ phát hiện hộp sọ và nhiều mảnh xương cốt dưới ao.

Theo ông N.V.B, ao của ông nuôi tôm gần 10 năm và đã cải tạo nhiều lần. Tuy nhiên, hôm 26.4 vừa qua, khi gia đình đang bắt tôm thì đụng một vật cứng. Ban đầu ông B nghĩ là gốc cây nhưng khi lấy lên thấy đó là sọ người, tiếp tục mò xung quanh thì phát hiện thêm nhiều mảnh xương cốt rời rạc.

Ngày 2/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi khám nghiệm bộ xương, cơ quan chức năng sơ bộ xác định, bộ xương dưới ao nhà ông N.V.B mang giới tính nam và chết từ nhiều năm trước.

Cơ quan điều tra đang xác minh danh tính và tìm nguyên nhân.

Nhiều điểm du lịch thất thủ dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

img

Các du khách chen chúc trong "biển" người ở Đồ Sơn

Ngày 1/5, các tuyến đường dẫn về Sầm Sơn (Thanh Hóa) có nhiều đoạn tắc nghẽn cục bộ, khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng, bãi biển quá tải… trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại tuyến đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, từng đoàn xe nối đuôi nhau từ khắp các tỉnh, TP ùn ùn đổ về bãi biển Sầm Sơn.Các nhà nghỉ, khách sạn trong tình trạng “cháy phòng”, trong đó có nhiều khách sạn lớn dọc bãi biển đã không còn phòng trống.

Còn tại Vũng Tàu, do lượng khách quá đông, bãi biển chật cứng, nhiều du khách "không thở được" đành trả phòng quay về hoặc đi tìm chỗ du lịch mới ở các tỉnh lân cận.

Trước đó, ngày 30/4, Vũng Tàu đón lượng khách khủng, nhiều nhà nghỉ, khu du lịch chật kín người, các bãi biển đông nghẹt người tới tắm. Đêm cùng ngày, tuyến đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu) bị kẹt xe nhiều giờ liền. Một số du khách do không thuê được nhà nghỉ nên phải căm lều, mắc võng ngủ tại công viên, bãi biển.

Vụ tai nạn 12 người chết ở Gia Lai: Lời kể đầy ám ảnh của nhân chứng

Âm thanh va chạm mạnh cùng tiếng cầu cứu của các nạn nhân trong vụ tai nạn đã đánh thức người dân địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem