Nông sản độc lạ
-
Nhiều loại quả siêu dài, độc lạ xuất hiện gần đây ở Việt Nam gây xôn xao. Điều thú vị là chúng cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân thu nhập tiền tỷ.
-
Gần 200 nông sản các loại đã được nông dân vận chuyển từ vùng nông thôn xa xôi đến trưng bày tại TP Quy Nhơn (Bình Định).
-
Vào mỗi buổi sáng, tại cầu cảng Lý Sơn, những chiếc tàu cá cập bến mang theo từng mẻ cá, mực, tôm, cua tươi ngon. Chợ cá sáng sớm ở đảo Lý Sơn diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ và không ồn ào, tấp nập người mua, bán nhưng vẫn để lại cho du khách nhiều ấn tượng, bởi các loại hải sản ở đây luôn độc lạ và tươi ngon.
-
Ở các tỉnh miền Tây, khi mùa mưa bắt đầu là lúc mùa săn nhái, hay người dân hay gọi vui là vũ nữ chân dài cũng đến.
-
Chỉ với một cây bơ “vàng”, mỗi năm ông Nguyễn Ngọc Đức (53 tuổi, trú thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) thu đến gần 200 triệu đồng. Không chỉ cho trái trái vụ mà cây bơ quý này còn cho trái dẻo, thơm...rất đặc biệt.
-
Một nhà hàng ở Hà Nội vừa “săn” được con cá lăng đen khủng, dài gần 2 mét, nặng 60kg từ khu vực sông bên Lào.
-
Cắt tiết gà vịt thì xem nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên biết thế nào là cắt và đánh tiết canh cá
-
Cây sộp lộc đỏ khoảng 60 năm tuổi đang cho ra quả màu trắng, với số lượng hàng ngàn quả nằm chằng chịt với nhau nhìn rất mát mắt, được bày bán ở Ninh Thuận với giá 15 triệu đồng.
-
Sau 4 ngày trưng bày, rao bán với giá 1,1 tỷ đồng, cây mai “khủng” được đặt ở dốc cầu Quang Trung (phía phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.
-
Sau nhiều tháng kỳ công cắt, uốn, tỉa, gia đình anh Mạnh ở tỉnh Tiền Giang chính thức đưa cây trái dư hình Đinh Dậu ra thị trường bán Tết.