Nông thôn mới Lào Cai

  • Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định là hành trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đích đến của chương trình là những nấc thang, từ nông thôn mới đến nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh...
  • Đến thời điểm này, toàn tỉnh Lào Cai có 35/143 xã, phường đã hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đáng chú ý riêng năm 2018, tỉnh có thêm 10 xã đăng ký và cam kết hoàn thành tiêu chí số 17.
  • Lào Cai có 35/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, sau khi "đăng quang" giành được "vương miện" thì có tới 4 xã bị rớt hạng, tập trung vào 2 tiêu chí khó nhất là thu nhập và hộ nghèo...
  • Theo dự kiến, hết năm 2017, tỉnh Lào Cai sẽ có thêm 7 xã cán đích nông thôn mới (NTM). Hiện các xã đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình các cấp để thẩm định, đánh giá.
  • Ở Seng Sui, không chỉ nhà anh Mùa, mà gần 120 hộ dân người Mông đều có vườn mận, vườn lê sai trĩu quả. Xã Lùng Sui (huyện Si Ma Cai, Lào Cai) có gần 43ha cây ăn quả ôn đới, thì ở Seng Sui có trên 30ha...
  • Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp góp phần hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Trong đó, việc thành lập câu lạc bộ (CLB) “Nhà sạch, vườn đẹp” là một sáng kiến của Hội nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong việc thay đổi phong tục tập quán, cải thiện môi trường sống.
  • Theo Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lào Cai, trong quý I.2017, các huyện, thành phố và 100% số xã trên địa bàn đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM gắn với phát động làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất đến toàn thể nhân dân, tạo không khí thi đua vô cùng sôi nổi.
  • Trong nếp nghĩ không ít người thì hình ảnh cố hữu của nông dân là sự lam lũ, là “đầu tắt mặt tối”, là “chân lấm tay bùn”, là suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”…
  • Trong nếp nghĩ không ít người thì hình ảnh cố hữu của nông dân là sự lam lũ, là “đầu tắt mặt tối”, là “chân lấm tay bùn”, là suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”… Nhưng với nhiều nông dân Lào Cai giờ đây đã khác, họ mặc áo cổ cồn, tóc vuốt keo, bước ra từ xe ô tô sang trọng bằng đôi chân đeo giày bóng nhoáng. Sau những cái bắt tay chắc nịch, họ tươi cười rồi bảo: Vâng! Tôi là nông dân.