Nóng trong ngày: Vẻ 'bí hiểm' của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 5 năm vắng bóng

P.V tổng hợp Chủ nhật, ngày 17/06/2018 23:09 PM (GMT+7)
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ xuất hiện, mặc áo khoác dài đen, quần vải trắng rộng thùng thình, cổ quấn khăn rằn, đầu nghiêng nghiêng, chắp hai tay sau lưng, tiến lên phía trước giơ tay vẫy mọi người không phải cúi nữa và bước lên sân khấu.
Bình luận 0

img

Ông “vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện sau 5 năm "ở ẩn" với cách ăn mặc khác lạ: áo khoác dài đen, quần vải trắng rộng thùng thình, cổ quấn khăn rằn. (Ảnh: Zing)

Trong khoảng 10 phút, ông nói về sự trở lại của mình sau 5 năm với một phong thái chậm rãi, gọi những người xung quanh là những “anh chị em” của mình.

Ông khẳng định sau 5 năm thiền định trên núi, ông đã có lời giải cho "tất cả câu hỏi, giải pháp trên thế giới này", đồng thời sẽ đưa Trung Nguyên trở thành tập đoàn thống lĩnh toàn cầu, khác biệt và duy nhất.

Kinh hãi phát hiện thi thể phụ nữ nằm gọn trong bụng con trăn 8m

Daily Mail đưa tin, bà Wa Tiba, 54 tuổi, được nhìn thấy lần cuối khi đang làm vườn tại nhà ở đảo Sulawesi - Indonesia vào tối 14.6 (theo giờ địa phương). Gia đình bà cảm thấy lo lắng vì tới tận sáng hôm sau không thấy bà trở về nhà.

img

Xác con trăn nằm trên mặt đất với cái bụng trương phình

Hai người con trai của bà đi đến rẫy bắp tìm mẹ nhưng chỉ nhìn thấy dấu chân bà Tiba cùng chiếc đèn pin, chiếc rựa và đôi dép. Điều đặc biệt, 2 đứa trẻ hoảng hồn nhìn thấy một con trăn lớn có phần bụng phình to đáng ngờ nên lập tức gọi cảnh sát. 

Khoảng 9h sáng ngày 15.6, cảnh sát cùng hàng trăm người dân đã có mặt tại hiện trường phát hiện con trăn. Tại đây, con trăn no đến mức nó gần như không di chuyển nổi. Một hình thù dài cộm lên giữa bụng nó báo trước một điềm xấu cho những người chứng kiến.

Hamka, cảnh sát trưởng địa phương, cho hay, khi mổ bụng con trăn, họ nhìn thấy toàn bộ thi thể của bà Wa Tiba vẫn còn mặc nguyên quần áo. Phần đầu của bà nằm ở đoạn đuôi trong khi phần chân hướng về phía miệng con trăn.

Tin mới vụ cô gái bị chồng sắp cưới đánh tử vong trong bữa cơm

Sáng 17.6, Thượng tá Khái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: Đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hà Anh Tuấn (SN 1995, trú xã Lạc Sơn, Đô Lương) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

img

Đối  tượng Hà Anh Tuấn (ảnh Facebook)

Theo Thượng tá Thống đối tượng Tuấn chưa từng có tiền án tiền sự. Trước khi gây án Tuấn làm nghề tự do khi thì làm xây dựng, rảnh thì đi làm tiếp thị cùng vợ sắp cưới. Còn chị Lô Thị Hà (SN 1996, trú bản Tạt, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương), vợ sắp cưới của Tuấn vừa tốt nghiệp khoa Luật của một trường Đại học trên địa bàn TP.Vinh. Trước khi gặp nạn, chị Hà là nhân viên thị trường khu vực gần nơi Tuấn sinh sống. Trong thời gian làm việc tại đây, Hà và Tuấn quen nhau.

Được biết, hồi học cấp 2 Tuấn từng được chọn vào đội tuyển Taekwondo của tỉnh. Tuy nhiên học được 3-4 năm thì Tuấn nghỉ về nhà làm kinh tế. Hiện, hai bên gia đình có trao đổi và quyết định không khiếu kiện vì cho rằng đây là hành vi bộc phát của Tuấn, tuy nhiên không ngờ rằng hậu quả quá đau lòng.

“Đối tượng vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm. Sau khi hết thời gian tạm giữ, cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ hành vi gây án của đối tượng, còn việc gia đình nạn nhân không khiếu kiện chỉ là tình tiết giảm nhẹ khi ra tòa”, Thượng tá Thống nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem