Nóng trong ngày:Vô tư 'mây mưa' ở sân chơi,cặp đôi bị dạy một bài học

P.V tổng hợp Thứ năm, ngày 09/08/2018 21:52 PM (GMT+7)
Trong khi nhiều trẻ em đang vui chơi ở công viên, một đôi nam nữ vô tư "làm chuyện ấy" trên bãi cỏ giữa ban ngày. Những người lớn có mặt trong công viên lúc đó đã thay nhau liên tục gọi điện báo cảnh sát. Vì thời gian chờ đợi cảnh sát quá lâu, một ông bố đã quyết định tự ra tay...
Bình luận 0

Đôi nam nữ vô tư "mây mưa" ở sân chơi trẻ em bị ông bố dạy cho một bài học nhớ đời

Theo The Sun, trong khi nhiều trẻ em đang vui chơi ở công viên Roundhay, Leeds (Anh), một đôi nam nữ vô tư "làm chuyện ấy" trên bãi cỏ giữa ban ngày hôm 5.8. Những người lớn có mặt trong công viên lúc đó đã thay nhau liên tục gọi điện báo cảnh sát.

img

Ảnh cắt từ clip.

Vì thời gian chờ đợi cảnh sát quá lâu, một ông bố đã quyết định tự ra tay và một bà mẹ quay lại video để làm bằng chứng. Ông bố mặc áo sơ mi trắng, đội mũ bóng chày, xông vào tách hai "nhân vật chính" ra và tát vào mặt người đàn ông nhiều cái; đồng thời giận dữ trách mắng cặp đôi này. Cặp đôi không dám phản ứng lại chỉ biết lầm lũi và không dám làm gì thêm.

Tài xế lái xe buýt chạy ngược chiều giữa trung tâm Sài Gòn mặc nhiều ô tô yêu cầu đi đúng đường

Clip: Xe buýt chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ (Clip: Facebook)

img

Trong video đăng tải ngày 9.8, xe buýt số 6 (tuyến Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm) chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), hướng từ ngã 6 Cộng Hòa về cầu Nguyễn Văn Cừ.

Nhiều ôtô chạy đúng chiều đã bóp còi, có người yêu cầu xe buýt quay về phần đường của mình nhưng tài xế tiếp tục lách ôtô qua, đi tiếp. Trên xe lúc này có nhiều hành khách.

Ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM xác nhận đã biết thông tin và đang xử lý.

“Về nguyên tắc, xe buýt chạy ngược chiều là vi phạm luật giao thông và phải xử lý nghiêm với bất cứ lý do gì”,  ông Trung nói.

Cô dâu Việt chết ở Trung Quốc: Chồng không trả chi phí đưa thi thể vợ về Việt Nam

img

Cô dâu Việt xấu số Nguyễn Thị Kim Nhung

Thông tin mới nhất về vụ việc cô dâu Việt chết bất thường ở Trung Quốc, báo Người lao động đưa tin: Chiều 8.8, bà Võ Thị Lệ (mẹ cô dâu Việt chết bất thường ở Trung Quốc - ngụ khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cho biết gia đình đã hoàn tất các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hiện cả gia đình bà vẫn đang ngóng chờ thủ tục từ phía cơ quan chức năng để đón thi thể chị Nguyễn Thị Kim Nhung (22 tuổi) về nhà.

Ngồi trước bàn thờ mới lập cho con gái, bà Lệ vừa lau nước mắt vừa nói: "Cũng đã nửa tháng rồi, tội nghiệp, con tôi nằm bên đó chắc lạnh lẽo lắm. Mỗi lần có điện thoại reo lên là tôi lại bật dậy để nghe xem thông tin của con gái".

Bà Lệ cho hay, hôm 7.8, người chồng của chị Nhung là Điếu Học Cường (31 tuổi; ngụ tại Cục Dân chính, khu Kiều Tây, TP. Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) có gọi điện sang để hỏi thăm tình hình giấy tờ phía bên nhà vợ. Cường cho biết khi nào anh Nguyễn Thanh Phong (anh của chị Nhung) sang thì sẽ có đại sứ quán ra sân bay đón.

Đồng thời, Cường cũng bày tỏ: Việc mang thi thể chị Nhung về sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu bên nhà vợ muốn mang thi thể chị Nhung về thì tự chịu chi phí; còn nếu muốn hỏa thiêu rồi mang về thì gia đình Cường sẽ chịu hoàn toàn chi phí.

Khởi tố điều tra vụ cháy chợ Sóc Sơn

Chiều 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sóc Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự  tội “Vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy” đối với vụ cháy chợ Sóc Sơn cuối tháng 6.

img

Ảnh CTV

Vụ cháy chợ Sóc Sơn xảy ra vào khoảng 5 giờ 55 phút ngày 21.6 tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo điều tra của cơ quan công an, đám cháy bùng phát sau khi nhân viên bảo vệ của Ban quản lý chợ Sóc Sơn mở cửa khu vực chợ chính, đồng thời, đóng cầu giao cung cấp điện đến các quầy hàng kinh doanh của tiểu thương.

Khi ngọn lửa bùng phát, một số người dân phát hiện tại sạp bán giầy dép số 52, 41, 34 thuộc dãy B2 chợ Sóc Sơn của gia đình bà Đinh Thị Hà (54 tuổi trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) có lửa bốc lên, liền tri hô.

Lúc này, anh Vũ Văn Xuân và anh Phạm Văn Hinh, nhân viên Đội Quản lý ngành hàng, Ban Quản lý chợ Sóc Sơn, đã báo cho anh Ngô Quý Hiếu là nhân viên bảo vệ Ban quản lý chợ Sóc Sơn, ngắt toàn bộ hệ thống cầu dao điện, gọi 114 báo cháy và cùng với nhân dân dùng bình bọt chữa cháy, nhưng không dập được.

Ngay sau đó, anh Hiếu chạy ra mở khóa vận hành máy bơm cố định để chữa cháy nhưng máy bơm không hoạt động. Lúc này, đám cháy đã lan sang các ki ốt xung quanh.

Sau khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa, phải gần 2 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại tài sản thống kê được khoảng 47 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Ban quản lý chợ loại 2 huyện Sóc Sơn có một số sai phạm, như không xuất trình được sổ theo dõi hoạt động của máy bơm chữa cháy cố định; không phân công người làm công tác kiểm tra, vận hành, sửa chữa máy bơm thường xuyên; bình chứa nhiên liệu của máy bơm chữa cháy cạn hở đáy, máy không trong tình trạng thường trực hoạt động dẫn đến việc khi xảy ra cháy máy bơm chữa cháy không hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem