Nóng trong tuần: Đột nhập nhà dân trộm tài sản, hiếp dâm luôn con chủ nhà

Phương Hà Chủ nhật, ngày 02/09/2018 19:55 PM (GMT+7)
Đột nhập nhà dân trộm tài sản, hiếp dâm luôn con chủ nhà; Liên tục vỗ mông vợ người khác, nam thanh niên mất mạng… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Đột nhập nhà dân trộm tài sản, hiếp dâm luôn con chủ nhà

Lúc 1h45 ngày 28/8, Huỳnh Văn Thọ (29 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) đột nhập nhà một người dân ở phường An Lộc để trộm cắp tài sản.

Sau khi vào nhà, Thọ vào bếp lấy con dao để phòng khi bị phát hiện.

img

Đối tượng Huỳnh Văn Thọ

Sau đó, Thọ lên lầu, vào phòng ngủ của chị N.T.N.T (22 tuổi) tìm tài sản để lấy trộm. Đúng lúc này, chị T chuẩn bị mở cửa để vào phòng. Thọ liền núp sát vách tường chờ. Khi chị T vào phòng, đối tượng dùng dao khống chế chị này và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, chị T giả vờ đòi đi vệ sinh. Khi đi đến gần cửa phòng, chị giậm chân mạnh lên sàn nhà và phía dưới lầu có người trong nhà bật đèn sáng lên. Sợ quá, Thọ buông chị T ra và chạy ngược vào trong phòng ngủ.

Sau khi chạy thoát ra ngoài, chị T gọi điện thoại báo công an. Thọ bị bắt giữ ngay sau đó

Liên tục vỗ mông vợ người khác, nam thanh niên mất mạng

Đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi sát hại anh Nguyễn (SN 1990, người cùng xã).

Bước đầu, Tuấn Anh khai nhận, đêm 29/8, Tuấn Anh dẫn vợ con đi ăn. Tại quán, Tuấn Anh gặp một số người quen nên sang mời rượu.

img

Hiện trường vụ án mạng tại Tuyên Quang

Sau đó, anh Nguyễn sang bàn vợ chồng Tuấn Anh mời rượu và ngồi ngay cạnh vợ Tuấn Anh. Thấy anh Nguyễn tay cầm chén rượu, tay còn lại vỗ mông vợ mình, Tuấn Anh bực tức nên đã gọi anh này ra nói chuyện.

Trong lúc bực tức, Tuấn Anh lao vào trong quán lấy một chiếc kéo và đâm anh Nguyễn nhiều nhát khiến anh này tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. và tới sáng hôm sau, nam nghi phạm ra đầu thú.

Thiếu niên 13 tuổi đâm con chủ nhà khi giật cô hồn

Ngày 26/8 (tức 16 tháng 7 âm lịch), gia đình em T.H.S (15 tuổi, ngụ phường 8, quận 10, TP.HCM) tổ chức cúng cô hồn.

img

 Ph. bị người dân bắt giao công an xử lý

Nhóm của Tạ V.Ph (13 tuổi, ngụ quận 10) thấy có đám cúng nên nhào vào giật. Sau đó, trong khi cả nhóm bỏ sang nhà khác giật đồ cúng thì Ph ở lại kiểm tra. Thấy trong túi đồ chỉ có trái cây và bánh ngọt nên Ph ném xuống đất rồi chửi thề. S nghe thấy nên hai bên cự cãi rồi đánh nhau.

Dù cha S can ngăn nhưng cả hai tiếp tục xông vào. Bất ngờ Ph rút dao bấm ra đâm vào cổ S khiến em này gục tại chỗ. S được đưa đi cấp cứu còn Ph bị người dân bắt giao cho công an xử lý.

Được biết Ph là trẻ mồ côi vì cha mẹ đều đã qua đời và hiện em này đang sống với bà ngoại. Vụ việc đang được Công an quận 10 lập hồ sơ xử lý.

Hơn 1.000 người bị truy xét để tìm kẻ giết hại đôi vợ chồng ở Hưng Yên

Đến nay, cơ quan công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan truy xét hơn 1.000 người trong khu vực khoanh vùng liên quan để truy tìm hung thủ gây ra vụ án nghiêm trọng tại TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Các đối tượng liên quan cũng được truy xét để phục vụ điều tra, phá án.

Vào thời điểm gây án, nghi phạm đã bị gia đình nạn nhân bắt gặp, thậm chí đối tượng còn đẩy ngã bố đẻ nạn nhân xuống sân rồi chạy ra khu vực cổng, trèo lên cây trong vườn nhà rồi bật tường bỏ trốn.

img

Đôi giày nghi phạm để lại hiện trường vụ án mạng ở Hưng Yên

Trong vụ án này, có nhiều điểm khiến dư luận không khỏi hoài nghi bởi hiện trường vụ án không hề có dấu hiệu bị lục lọi, thời điểm xảy ra vụ án, con chó của gia đình nạn nhân hề sủa và kẻ thủ ác có vẻ rất thông thạo địa hình.

Trước đó, 0h30 ngày 17/8, tại đường Linh Đài (TP.Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến ông Đặng Văn Trường (41 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, vợ ông Trường) tử vong.

Giết bạn gái mang thai rồi treo cổ lên cây vì... đòi cưới

Nhiều người dân sinh sống tại làng Ăng Le, xã Đăk Roong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai không ai ngờ Dịu (SN 1998). lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu.

Nhà Dịu rất nghèo. Cha mẹ Dịu phải chạy đôn chạy đáo từng bữa lo cho hơn 10 miệng ăn. Dân làng cho biết, sau vụ việc, cha mẹ Dịu đang phải đi vay mượn tiền mua trâu, bò vì bị dân làng phạt vạ.

Trước đó, đêm 23/4, Dịu đến nhà bạn gái là chị V rồi dẫn chị này đi chơi rồi không về nữa. Cả nhà tỏa ra đi tìm nhưng cũng không thấy chị đâu.

img

Cha nghi phạm Dịu trò chuyện với PV

Đến sáng 24/8, người dân đi làm rẫy bàng hoàng phát hiện xác chị V. trên ngọn cây nên tức tốc trình báo. Qua quá trình điều tra, công an nghi ngờ người gây ra vụ việc là Dịu. Ngay lập tức, Dịu được mời lên cơ quan công an để phục vụ điều tra. Tại đây, Dịu đã cúi đầu nhận tội.

“Nếu như có con rồi không yêu nhau nữa thì bỏ nhau thôi sao phải giết con người ta đi như vậy. Trước đó, thằng Dịu nó cũng bắt V. phá thai nhưng V. không chịu. Biết V. có con mà còn giết là quá ác. Tức lắm, giận lắm, bây giờ phải bắt cả nhà nó phạt vạ thôi”, dượng chị V bức xúc nói.

Vụ giết người vỗ mông vợ liên tiếp: Nghi phạm có tài nghệ đặc biệt

Cán bộ điều tra tiết lộ tài nghệ của nghi phạm dùng kéo đâm tử vong người vỗ mông vợ mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem