Nóng trong tuần: Giải mã hiện tượng bà Tân Vlog

Trí Vũ Chủ nhật, ngày 02/06/2019 20:25 PM (GMT+7)
Bà Tân Vlog là ai?; Sông Tô Lịch đang hồi sinh như thế nào? là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Bà Tân Vlog là ai?

Bà Tân Vlog đang trở thành một “hiện tượng” YouTube, không chỉ ở Việt Nam mà kênh của bà Tân đã lọt Top 3 kênh có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24h theo thống kê từ Social Blade (trang số liệu thống kê mạng xã hội uy tín hàng đầu thế giới).

Bà Tân Vlog có tên thật là Nguyễn Thị Tân (58 tuổi, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Bà có hai người con trai, trong đó con trai lớn Nguyễn Văn Hưng (SN 1992) cũng chính là một Youtuber nổi tiếng Hưng Vlog.

img

Bà Tân bên đĩa cánh gà nướng “siêu cay khổng lồ”

Chia sẻ về bản thân, bà Tân cho hay mình là nông dân nên hằng ngày chỉ quanh quẩn với việc đồng áng, chăm gà, chăm lợn. Trước khi được con trai lớn hỗ trợ trở thành một YouTuber, người phụ nữ có thân hình nhỏ bé (cao 1,1m; nặng 32kg) một mình lo mấy sào ruộng, có lúc đi phụ hồ, xách vữa thuê để chăm lo cho các con.

“Tôi làm vì niềm vui nên cũng không nhận tiền của ai hết”, bà Tân cho biết.

Chia sẻ về “nguồn thu” của kênh Bà Tân Vlog, anh Nguyễn Văn Hưng cho hay kênh đã được bật chức năng kinh doanh nhưng vẫn phải chờ YouTube phê duyệt nên thực tế kênh chưa mang lại lợi nhuận. Hiện kênh YouTube của hai mẹ con bà Tân đang có một công ty thứ 3 đứng ra bảo vệ bản quyền. Phần tiền được trả từ YouTube, anh Hưng sẽ trích một phần để đóng thuế và lo các công việc liên quan.

Anh Hưng cũng cho biết: "Thời gian sắp tới, khi công việc ổn định, tôi cũng sẽ chú trọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa kênh của tôi. Có thể sẽ không còn làm riêng mà hai mẹ con cùng làm clip với nhau. Sắp tới, hai mẹ con tôi sẽ làm clip về cốc sữa chua mít khổng lồ, dự kiến sẽ phải dùng tới 2-3 quả mít chín và rất nhiều sữa chua. Món ăn này vừa bổ dưỡng cho sức khoẻ, vừa phù hợp với thời tiết ngày hè".

Sông Tô Lịch đang hồi sinh như thế nào?

Ngày 27/5, ghi nhận của PV tại đầu sông Tô Lịch đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bốn chiếc máy sục khí Nano công nghệ Nhật Bản đặt dưới lòng sông Tô Lịch vẫn đang hoạt động. Tính đến nay, bốn chiếc máy này đã hoạt động được 11 ngày với mục đích làm hồi sinh con sông ô nhiễm.

Theo người dân sinh sống ở thượng lưu sông Tô Lịch, những chiếc máy xử lý nước ô nhiễm hoạt động êm đềm cả ngày lẫn đêm. Ở khu vực gần máy xử lý, không còn những mảng màng kết tinh bóng bảy trên mặt nước. Khoảng nước được xử lý trở nên sạch hơn trước rất nhiều, nước chuyển màu và trong hơn. Đặc biệt, quan sát quá trình thu nước xử lý và đào thải nước lọc ra từ máy, nguồn nước không còn đục và sánh như trước đó.

img

Bốn chiếc máy sục khí Nano công nghệ Nhật Bản được đặt dưới lòng sông Tô Lịch đầu đường Hoàng Quốc Việt đã hoạt động được hơn 10 ngày qua.

Tại điểm xử lý ô nhiễm tại hồ Tây, người dân cũng nhận thấy nước chuyển màu sáng hơn so với vùng nước khác trong hồ.

Trước sự hồi sinh từ góc sông Tô Lịch, nhiều người dân Thủ đô hy vọng dự án thử nghiệm thành công. Qua đó, cách thức xử lý này có thể được nhân rộng.

Trước đó, từ ngày 16/5, chiếc máy xử lý nước thải ô nhiễm bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản được đặt thí điểm tại một góc hồ Tây với diện tích khoảng 1.000m (đoạn đối diện số 161 phố Nguyễn Đình Thi) và một đoạn sông Tô Lịch với tổng chiều dài khoảng 300m (đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy). Các chuyên gia Nhật Bản cho hay, khi đặt máy sục khí bio-nano xuống thì 3 ngày sau, mùi hôi của sông Tô Lịch sẽ giảm và vài tháng sau, dòng sông này sẽ hồi sinh.

Tỉnh lại, người mẹ ung thư giai đoạn cuối trào nước mắt khi nhìn thấy con trai

Ngày 30/5, ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K vui mừng cho biết, chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi (Hà Nam), bị ung thư vú giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con vừa tỉnh lại nhưng vẫn đang thở máy. Khi các bác sĩ cho xem hình con trai Đỗ Bình An đang được điều trị tại BV Phụ sản Trung ương, chị Liên đã trào nước mắt.

img

Các bác sĩ phải mổ cho chị Liên ở tư thế ngồi.

“Mỗi ngày, chúng tôi đều lấy clip mới của bé từ BV Phụ sản Trung ương, gửi sang để người mẹ xem, thêm động lực sống để có thể gặp con một lần", ông Nguyễn Bá Tĩnh thông tin.

Với tâm nguyện cuối cùng của chị Liên là một lần được trực tiếp gặp con, các bác sĩ Bệnh viện K đang tìm cách thực hiện nguyện ước của người mẹ, cố hết sức để kéo dài thời gian cho chị. Theo kế hoạch, trong tuần sau, cố gắng đưa chị Liên lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm con khi sức khoẻ của chị ổn định hơn.

“Mỗi lần xem clip, ánh mắt người mẹ ánh lên niềm hi vọng. Khi bác sĩ động viên cố gắng phải khoẻ lên, sang tuần sẽ được gặp con, chị gật đầu hứa đầy quyết tâm”, BS Tĩnh kể.

Về bé Đỗ Bình An con trai của sản phụ Liên, sáng ngày 30/5, PGS.TS Trần Danh Cường thông tin, em bé ổn định, tiến triển tốt, được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của bệnh viện.

Ông Nguyễn Hữu Linh từng dùng tên giả khi khai báo vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Chiều 1/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM xác nhận ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) từng khai tên giả để tránh bị phát hiện nhân thân.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 1/4, sau khi đi nhậu, ông Linh được bạn chở về nhà con gái ở chung cư Galaxy9, đường Nguyễn Khoái (quận 4, TP HCM). Khi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôn vào má, sờ đùi cháu N.K.C. (8 tuổi).

Sau đó, cháu C. về nhà kể lại cho cha mẹ nghe. Gia đình đã yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất camera để xác định người đã sàm sỡ cháu C.

Sau khi truy xuất thẻ từ, ban quản lý xác định được căn hộ nơi cư trú của người đàn ông sàm sỡ cháu C. Ông Linh đã thương lượng để xin lỗi, thỏa thuận và bồi thường cho gia đình cháu C. 

Đồng thời, nhận thấy sự việc khá căng thẳng nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007. Tuy nhiên, sau đó clip ông Linh sàm sỡ cháu C. đã bị phát tán trên mạng xã hội.

Con trai bà Tân Vlog: ”Làm điều tử tế, chân thành sẽ được đón nhận”

Nhất quyết không đồng ý cho ai ghi hình trực tiếp mẹ mình vì sợ mẹ bị “run” không nói được, ngồi cạnh động viên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem