Nóng trong tuần: Không xin được tiền, nghịch tử hành hạ cha suốt 10 ngày đến chết

Phương Hà tổng hợp Chủ nhật, ngày 12/06/2022 18:55 PM (GMT+7)
Không xin được tiền, nghịch tử hành hạ cha suốt 10 ngày đến chết; Hơn 30 ngàn tỉ đồng được chuyển qua biên giới, chủ nhân vẫn là ẩn số… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Không xin được tiền, nghịch tử hành hạ cha suốt 10 ngày đến chết

Ngày 7/6, do không liên lạc được với ông N.V.B (SN 1950, trú tại đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, TP.HCM) nên người thân đã tìm đến nhà. Không vào được trong nhà nên người này sinh nghi báo với công an.

Tại tầng 3 của căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông B tử vong trong tư thế trùm kín chăn, trên người có nhiều vết thương do hung khí gây ra. Thi thể nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu trương sình.

img

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an xác định đây là một vụ án mạng và nghi can của vụ án được tập trung vào Nguyễn Anh Khoa (SN 1992, người con trai ở cùng ông B.).

Sau 4 giờ từ khi vụ việc được phát hiện, Khoa được tìm thấy khi đang lẩn trốn trong một khách sạn.

img

Nguyễn Anh Khoa thời điểm bị bắt

Theo lời khai Khoa, ngày 27/5, do xin tiền bố đi chơi không được, Khoa bực tức nhốt ông B trong phòng ngủ lầu 3 sau đó dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí hành hạ ông B.

Trưa 6/6, thấy ông B. tử vong, Khoa hoảng hốt dùng chăn đậy thi thể cha lại rồi bật điều hòa phòng ngủ. Khoa lục lọi trong nhà lấy đi tiền, vàng sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi mới khóa cửa căn nhà này bỏ đến một khách sạn ẩn nấp cho đến khi bị bắt.

Ngày 7/6, lo lắng, sợ hãi vì tội lỗi mình gây ra, Khoa đã gọi điện cho một người quen thú nhận mình lỡ tay sát hại cha ruột.

Hơn 30 ngàn tỉ đồng vận chuyển qua biên giới, chủ nhân vẫn là ẩn số

img

Tang vật trong vụ một vận chuyển tiền trái phép bị triệt phá

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền cực lớn, lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng.

13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại Tây Hồ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, vợ chồng Nguyệt cùng các đồng phạm hợp thức hoá hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt.

Liên quan vụ án, Viện KSND TP Hà Nội cho rằng, có 3 công chức hải quan tỉnh Lào Cai không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ.

Một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong vụ án, đó là số tiền hơn 30 ngàn tỉ được vận chuyển trái phép qua biên giới là của ai, vì sao lại chuyển trái phép ra nước ngoài? Tuy nhiên, cáo trạng chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này.

Đào tường và hành trình 1.300km vượt ngục của 5 bị can

img

Chân dung 5 đối tượng

Rạng sáng 9/6, Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) phát hiện 5 bị can bị tạm giam bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo lực lượng chức năng, nhóm 5 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, làm tường nhà giam bị ẩm, đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào.

Sau đó, 5 đối tượng rủ nhau tìm về nhà bị can Đinh Khánh Đạt ở TP Hải Dương, lấy ô tô BKS 34A để di chuyển theo hướng TP. Hải Phòng, Thái Bình.

Khoảng 4h ngày 10/6, lực lượng chức năng phát hiện ô tô của các bị can chạy qua cầu Tân Đệ, hướng Thái Bình đi Nam Định.

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm bị can bỏ lại xe ô tô tại TP. Thanh Hóa và rời đi.

img

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk

Đến 11h ngày 11/6, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ dược 4 đối tượng tại một lán ven đường ở Đắk Lắk. 3 tiếng sau, cảnh sát khống chế bị can còn lại. Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng không có hành động phản kháng hay chống đối.

Như vậy, sau khi đục tường trốn khỏi nhà tạm giam ở Hưng Yên, 5 đối tượng đã trốn chạy gần 1.300km nhưng vẫn không thoát.

Án mạng kinh hoàng tại Thanh Hóa

img

Nghi phạm Lê Văn Lượng bị công an bắt giữ sau khi gây án

Khoảng 22h30 ngày 9/6, Lê Văn Lượng (trú tại thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xông vào nhà hàng xóm dùng dao đâm chém vợ chồng anh Phạm Văn Mạnh (SN 1984) và chị Phạm Thị H. (SN 1984).

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy lên xem sự tình thì Lượng tiếp tục chạy lên nhà ông Phạm Văn Mạnh (SN 1969), chém ông này bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Lượng cầm dao định xông vào một nhà hàng xóm khác để gây án, nhưng rất may họ kịp thời phát hiện, đóng kín cửa nên thoát nạn.

Các nạn nhân nhanh chóng được đi cấp cứu, tuy nhiên, chị H. đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Lượng lên một ngọn núi cách hiện trường không xa để lẩn trốn và đến khoảng 12h20 ngày 10/6, Lượng bị bắt.

Chủ tịch UBND xã Thạch Lập cho biết, Lượng vốn là cậu bé mồ côi được gia đình anh trai của ông Phạm Thăng Long (bố chồng nạn nhân H.) nhận làm con nuôi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem