Chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ác liệt ở Azovstal kết thúc, những người vợ ngóng tin chồng

Minh Nhật (theo INews) Thứ tư, ngày 18/05/2022 08:52 AM (GMT+7)
Sau 82 ngày quyết tâm "tử thủ" bên trong nhà máy thép Azovstal, các binh sĩ Ukraine bên trong pháo đài ở Mariupol đã ra hàng. Nhưng những người vợ của các binh sĩ này đang nếm trải "sự chờ đợi đau đớn" vì vẫn chưa nhận được tin chồng.
Bình luận 0

Theo INews, chiến binh Ukraine Artem, chồng của cô Anastasiia Gondul, đang rất cần được điều trị y tế sau khi một quả mìn phát nổ, làm vỡ nát xương chậu của anh.

Tuy nhiên, Anastasiia hiện không biết liệu chồng mình có sống sót ra khỏi nhà máy thép Azovstal hay không. Anastasiia cho biết, cô đã không liên lạc được với chồng và vì thế đang trải qua "sự chờ đợi đau đớn" để tìm hiểu xem liệu chồng mình có nằm trong số những người được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal đến các khu vực do Nga kiểm soát hay không.

Chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ác liệt ở Azovstal kết thúc, những người vợ 'đau đớn' ngóng tin chồng - Ảnh 1.

Anastasiia Gondul bên chồng cô, Artem, một binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ảnh: Anastasiia Gondul)

Chia sẻ với truyền thông, Anastasiia Gondul cho biết hiện cô “vẫn chưa biết gì về tương lai của Artem, người chồng 39 tuổi của cô".

Anastasiia cho biết, sau khi bị chấn thương vì bảo vệ nhà máy thép Azovstal, anh Artem đang rất cần được điều trị y tế vì một phần của quả mìn vẫn còn bên trong người anh.

Trước đó, vào tối thứ Hai 16/5, Ukraine thông báo các binh sĩ cố thủ bên trong nhà máy thép ở thành phố Mariupol bị bao vây trên Biển Đen sẽ được sơ tán. Nga khẳng định đây là sự đầu hàng - giúp họ giành được toàn quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược này.

Khi được hỏi liệu chồng mình có nằm trong số những người được sơ tán hay không, cô Anastasiia nói: “Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào vào lúc này. Tôi thậm chí không biết liệu chồng tôi có nằm trong danh sách di tản hay không. Tôi không liên lạc được với bất kỳ ai. Tôi chỉ mong rằng mọi thứ đều tốt đẹp với người thân của chúng tôi".

Chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến ác liệt ở Azovstal kết thúc, những người vợ 'đau đớn' ngóng tin chồng - Ảnh 2.

Xe buýt chở binh sĩ Ukraine sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol hôm 16/5. Ảnh: Reuters.

Anastasiia cho biết thêm rằng, cô đã phải bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm để vượt qua nỗi lo mất chồng khi anh chiến đấu để bảo vệ pháo đài kháng cự cuối cùng của Ukraine ở Mariupol, nơi hàng nghìn thường dân được cho là đã thiệt mạng trong khi khoảng 100.000 cư dân mắc kẹt ở đây trong tình trạng không có nước, thực phẩm và điện.

Anastasiia cho biết các binh sĩ bị thương tại Azovstal đã  bị hoại tử do thiếu thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và các thiết bị y tế khác. Các ca mổ được thực hiện với nguồn nước bẩn do thiếu nước cất, trong khi thực phẩm cũng thiếu thốn trầm trọng.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Anna Malyar cho biết 53 binh sĩ Ukraine bị thương trong nhà máy thép đã được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk do Nga kiểm soát, cách Azovstal khoảng 32 km về phía đông, trong khi 211 người khác đã được đưa đến thị trấn Olenivka, trong khu vực do quân ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát.

Một nhân chứng cho biết, 5 xe buýt và một xe chở quân bọc thép được giao nhiệm vụ chở các binh sĩ Ukraine sơ tán đã đến Novoazovsk, và một số người sơ tán đã được đưa vào bệnh viện bằng cáng. Novoazovsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn.

Khoảng 600 binh sĩ Ukraine được cho là đã ở bên trong nhà máy thép. Quân đội Ukraine cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để sơ tán những người cuối cùng ở bên trong nhưng không nêu rõ số lượng quân nhân còn lại. Tuy nhiên Nga nói rằng có khoảng 2.000 quân nhân Ukraine cố thủ ở đây.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết những người bảo vệ nhà máy đã cầm cự trong 82 ngày và đã góp phần làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Ông Podolyak nói trong các bình luận trên truyền hình rằng, các cuộc đàm phán về việc sơ tán thêm người rất khó khăn nhưng vẫn có hy vọng sẽ thành công.

"Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu sống người của chúng tôi. Có những người bị thương nặng trong số họ. Họ cần được chăm sóc. Ukraine cần những người hùng Ukraine còn sống", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu vào sáng sớm 17/5.

Ukraine cho biết, các binh sĩ đã cố thủ ở Azovstal trong 82 ngày để các lực lượng còn lại của Ukraine có đủ thời gian chiến đấu với Nga và nhận số vũ khí cần thiết từ phương Tây.

Theo Reuters, cuộc di tản binh sĩ khỏi nhà máy thép Azovstal có thể đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong xung đột Ukraine và là một thất bại đáng kể của Ukraine.

Những binh sĩ cuối cùng ở Azovstal đã phải sống trong nhiều tuần dưới các boongke và hầm trú sâu dưới lòng đất. Dân thường đã được sơ tán từ đầu tháng. Việc sơ tán các binh sĩ Ukraine khỏi Azovstal diễn ra vài giờ sau khi Nga thông báo đồng ý sơ tán các binh sĩ Ukraine bị thương đến một cơ sở y tế ở Novoazovsk.

“Một thỏa thuận đã được thiết lập để sơ tán những người bị thương. Một hành lang nhân đạo đã được mở, qua đó các quân nhân Ukraine bị thương đang được đưa đến một cơ sở y tế ở Novoazovsk”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem