Nữ bác sĩ bị hiếp dâm và sát hại dã man, hơn một triệu nhân viên y tế toàn Ấn Độ đình công

V.N (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 17/08/2024 13:04 PM (GMT+7)
Các chuyên gia y tế Ấn Độ bắt đầu đình công 24 giờ các dịch vụ không khẩn cấp trên toàn quốc để phản đối vụ hiếp dâm và sát hại dã man một bác sĩ tại thành phố Kolkata ở miền Đông Ấn Độ.
Bình luận 0
Hàng triệu bác sĩ, nhân viên y tế Ấn Độ đình công phản đối vụ bác sĩ bị hiếp dâm và sát hại - Ảnh 1.

Phẫn nộ với vụ làm hại bác sĩ thực tập, các nhân viên y tế khắp Ấn Độ sẽ biểu tình 24 giờ. Ảnh: Reuters.

Cuộc đình công, bắt đầu từ 6 giờ sáng (10h giờ Hà Nội) , sẽ cắt đứt quyền truy cập vào các dịch vụ y tế tự chọn và tư vấn ngoại trú ở quốc gia đông dân nhất thế giới, theo thông báo của Hiệp hội Y tế Ấn Độ (IMA).

Các phòng cấp cứu tại bệnh viện, nơi xử lý các trường hợp khẩn cấp, sẽ tiếp tục được duy trì.

Một bác sĩ thực tập 31 tuổi đã bị hiếp dâm và sát hại tuần trước ngay tại một trường y ở Kolkata nơi cô làm việc, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong giới bác sĩ, và khiến người ta liên tưởng đến vụ hiếp dâm và sát hại kiểu băng nhóm gây chấn động đối với một sinh viên 23 tuổi trên một chiếc xe buýt đang di chuyển ở New Delhi vào năm 2012.

Sự phẫn nộ trước việc các luật nghiêm khắc không đủ để ngăn chặn làn sóng bạo lực đối với phụ nữ ngày càng gia tăng, làm bùng nổ các cuộc biểu tình của các bác sĩ và các nhóm nữ quyền.

"Phụ nữ chiếm đa số trong nghề của chúng tôi ở đất nước này. Nhiều lần, chúng tôi đã yêu cầu đảm bảo an toàn cho họ," Chủ tịch IMA, ông R. V. Asokan nói với Reuters.

Hơn một triệu nhân viên y tế dự kiến sẽ tham gia cuộc đình công. Hôm 16/9, cảnh sát ở bang West Bengal của Ấn Độ  đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình.

Cảnh sát và các quan chức địa phương cho biết các chướng ngại vật của người biểu tình đã làm gián đoạn giao thông công cộng ở một số khu vực của bang.

Các đảng chính trị, bao gồm Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi, cũng đã tổ chức các cuộc biểu tình tại thủ đô bang Kolkata, nơi xảy ra vụ án.

Nạn nhân, một bác sĩ 31 tuổi, được phát hiện đã chết vào thứ Sáu tuần trước trên một chiếc đệm dính đầy máu trong trường y nơi cô làm việc ở Kolkata. Cô đã nằm nghỉ trong một hội trường giảng dạy của trường sau khi làm việc gần 20 giờ trong ca làm việc 36 giờ, nhân viên tại Trường Y R. G. Kar cho biết với Reuters.

Vụ hiếp dâm và sát hại đã làm cho cả quốc gia sốc, với các diễn viên Bollywood, các nhân vật nổi tiếng khác và các chính trị gia đều kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ thực hiện các tội ác như vậy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem