Nữ bác sĩ chết ngạt trong ống khói nhà bạn trai

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 11:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một nữ bác sĩ người Mỹ si tình đã tìm cách đột nhập vào nhà người bạn trai bằng cách tụt theo đường ống khói nhưng không may chết ngạt và mắc kẹt trong đó suốt ba ngày.
Bình luận 0

Nữ bác sĩ Jacquelyn Kotarac, 49 tuổi, đã dùng xà beng phá cửa nhà bạn trai, sau đó leo thang lên mái nhà, tháo nắp che ống khói rồi tụt xuống theo đường ống. Thượng sĩ Mary DeGeare thuộc Sở cảnh sát thành phố Bakersfield, California, Mỹ cho biết, vụ việc diễn ra vào tối 26-8. 

img
Bác sĩ Jacquelyn Kotarac trong một bức ảnh của gia đình.

Cơ quan chức năng Bekersfield cho biết, trong lúc Kotarac đang tìm cách phá cửa vào nhà, người đàn ông mà cô đang theo đuổi đã lẻn cửa khác ra khỏi nhà “để tránh sự đụng độ”.

Tên tuổi bạn trai của nữ bác sĩ Kotarac không được cảnh sát tiết lộ nhưng người sinh sống trong nhà là ông William Moodie, 58 tuổi.

“Bà ta có một quyết định rất sai lầm, không ai có thể hiểu tại sao, và đáng tiếc là bà đã qua đời,” ông Moodie cho báo chí hay. “Bà ấy có những vấn đề riêng nhưng tôi lúc nào cũng kính trọng bà ta.”

Khi được hỏi qua điện thoại, ông Moodie không bác bỏ nhận xét của cảnh sát về mối quan hệ giữa hai người. song ông Moodie cũng không cho biết thêm chi tiết của hoàn cảnh dẫn đến cái chết của bà Kotarac.

Bà Kotarac chết trong ống khói nhưng xác của bà này chỉ được phát hiện sau khi xảy ra vụ phá cửa ba ngày, khi một người đến trông nhà ngửi thấy mùi hôi và nước chảy từ ống khói. Người này dùng đèn pin soi và thấy xác của bà Kotarac bị kẹt ở khoảng 60cm phía trên đầu lò sưởi.

Anh trai bà Kotarac là ông William Leatherberry cho biết, em gái mình là người rất giàu tình cảm: “Cô ấy thực sự rất đáng yêu. Cô ấy là người mà có thể đến với bạn bất cứ lúc nào bạn cần”.

The Enstaff  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem