• Một số người có nhu cầu chuyển giới thường tự ý sử dụng hormone mà không lường trước việc sức khỏe và tính mạng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
  • Ổi, chanh, cóc… tất cả đều được trồng trong chậu và cho trái ngon không kém thậm chí là hơn so với những giống ở ngoài thị trường. Trồng cây ăn trái trong chậu trở thành thú vui, trào lưu và đầy tính hiệu quả kinh tế hiện nay với nhiều người.
  • Hàng ngàn bức ảnh lấy đề tài về Việt Nam (do các nhiếp ảnh gia nhiều nước thực hiện) đã được gửi về cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới.
  • Tại sân trường Trường Tiểu học số 1 (thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vừa có một cây thiên tuế hơn 40 năm tuổi bỗng nhiên trổ lên 4 nụ hoa to bằng quả dứa.
  • Sau những cơn mưa cuối mùa vào tháng 11 (ÂL), dọc theo bờ rào, hoặc các triền sông, cha tôi dùng cây ngọn thọc lổ, tra vào mỗi hốc 2 hạt bí và lấp lại, chờ khi tiết xuân sang sẽ nảy mầm.
  • Quê ngoại tôi, một vùng đất phù sa trù phú, thuộc vùng hạ lưu sông Thu Bồn (Điện Bàn - Quảng Nam). Nơi đây, người dân quê trồng nhiều loại rau, màu tươi tốt như bầu, bí… nhất là trồng mướp.
  • Về quê những ngày xuân này, thú vị nhất là được ngắm các loài hoa đua nhau khoe sắc. Hoa vải sâm sẫm hồng. Hoa nhãn vàng suộm. Hoa xoài tim tím...
  • Đối với tôi, hoa hải đường là hình ảnh tượng trưng cho mùa Xuân. Và mùa xuân trong tôi chính là mẹ. Mẹ đã cho tôi mùa Xuân, cho tôi được hưởng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
  • Đêm qua, gió còn luồn khe cửa, tiếng lá cuộn nhau vung vãi mặt đường. Sáng nay, trời lặng, lúc tan sương, từng vạt nắng vàng đã len vào ngõ phố.
  • (Dân Việt) - Vườn của ông Quảng rộng 1 mẫu, với khoảng 200 gốc ổi và 100 gốc nhãn. Điều đặc biệt là ông chỉ trồng cây cho quả trái vụ. Theo ông Quảng, “quả trái vụ luôn được giá và không bao giờ lo ế” .