Nữ hướng dẫn viên kể thời điểm bị hiếp dâm trong bungalow

Gia Bình Thứ tư, ngày 21/09/2022 17:30 PM (GMT+7)
Nạn nhân cho hay bị nghi phạm “để ý” từ cuộc rượu lúc tối rồi bám theo đến phòng riêng tại bungalow. Lúc ngủ, chị sơ xuất không khóa cửa nên bị kẻ gian đột nhập, đe dọa rồi hiếp dâm.
Bình luận 0

Câu chuyện của chị H (29 tuổi), hướng dẫn viên du lịch xảy ra rạng sáng 18/9 tại một bungalow ở Hoàng Su Phì (Hà Giang). Sau khi bị xâm hại, chị trình báo tới công an huyện Hoàng Su Phì.

Cơ quan công an cho hay sau đó xác minh và triệu tập anh M, người địa phương để điều tra hành vi hiếp dâm. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận đã đột nhập phòng ngủ của nữ hướng dẫn viên du lịch rồi thực hiện hành vi phạm tội. Hiện tại, M bị tạm giữ hình sự để phục vụ việc điều tra.

Nữ hướng dẫn viên kể thời điểm bị hiếp dâm trong bungalow - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HTX Nậm Hồng.

Trao đổi với Dân Việt chiều 21/9, chị H cho hay đang được luật sư của mình đưa đi giám định tại cơ quan chức năng. Phía nghi phạm đã "đánh tiếng" xin bồi thường để giảng hòa nhưng chị giữ quan điểm "xử lý theo đúng pháp luật".

Chị H chưa lập gia đình, đã làm trong lĩnh vực du lịch 10 năm nay. "Công việc của mình là xem địa phương nào đến mùa du lịch sẽ dẫn đoàn lên chơi", chị kể.

Trong chuyến lên Hoàng Su Phì lần này, H cùng trưởng đoàn đưa một nhóm khách lên tham quan và chị cũng muốn sản xuất các ấn phẩm du lịch tại đây để dự thi.

Bungalow nơi đoàn nghỉ qua đêm là "chỗ quen", chị H từng đưa khách du lịch lên đây nhiều lần và quen với chủ cơ sở. Tối 18/9, chị ăn uống với những người này, có uống rượu.

"Tửu lượng mình kém nên khoảng 20h thấy say, chủ động dừng lại đi về phòng. Nghi phạm là em vợ một người trong bungalow và làm xe ôm ở đó nên được đi lại tự do. Anh ta có ăn uống cùng nhưng lúc đó, mình không nói chuyện, không biết anh ta là ai", nạn nhân cho hay.

Không khóa cửa phòng ngủ

M "bám theo" lúc chị H về phòng nhưng do say rượu, chị không chú ý việc này. Cũng theo nạn nhân, buổi chiều chị có khóa cửa phòng và thấy bị kẹt nên tối đó lúc quay lại ngủ, chị sơ xuất, chỉ "khép cửa chứ không khóa".

Chị lúc đó nghĩ việc không khóa cửa là bình thường bởi: "Mình làm du lịch nhiều năm, ở nhiều nơi nhưng đều an toàn, không nghĩ bị kẻ gian đột nhập".

Tuy nhiên, khi đang ngủ, chị H bị một người vào xâm hại. Ban đầu, chị nghĩ là người bạn của mình tên S. "quá chén làm liều" nên phản ứng, yêu cầu dừng lại. Sau, chị hốt hoảng khi kẻ này cất tiếng, nói: "Không phải, S về nhà rồi".

Kẻ gian nói "nhiều câu bậy bạ", ghì cổ chị đến mức không thở được và buộc cho "thỏa mãn". Cô gái lúc đó cố với công tắt, bật đèn và xác định kẻ xâm hại mình là: "Người không hề quen biết".

"Thôi chết tôi rồi" là suy nghĩ đầu tiên của H khi điện sáng lên. Chị kể lúc đó ban đêm, các bungalow ở cách xa nhau còn khách du lịch đi chơi cả ngày mệt mỏi nên ngủ say. Do vậy, chị không dám hét lên ngay bởi sợ: "Nhỡ nó giết mình ở giữa rừng".

Sau một hồi "mềm nắn rắn buông" để nghi phạm bình tĩnh, H mới dám hét lên, gọi bạn mình tới giúp đỡ. M bỏ trốn lập tức nhưng đã được nhận dạng, biết: "Nó là thằng nào".

Theo chị H, phía homestay đã không xử lý ngay sự việc, sợ xấu việc làm ăn. Chị cũng lo đoàn khách của mình bị ảnh hưởng nên không nói ra, chỉ đề nghị xin lỗi, viết cam kết. Tuy vậy, không ai đồng ý giúp đỡ nên chị H càng lo sợ, phải gọi điện báo chính quyền.

Hôm sau, phía công an xã lên làm việc còn chị đau bụng nên xin xuống trạm y tế khám. Chị cũng không dám về bungalow nơi xảy ra sự việc, phải ngủ ở công an xã và gọi điện, nhờ luật sư lên làm việc.

"Nhóm khách của tôi vẫn được trưởng đoàn đưa đi chơi còn tôi ở lại với lý do giải quyết việc riêng. Họ không hay biết sự việc nhưng giờ, báo chí đăng như vậy chắc họ cũng đoán ra", chị H cho hay.

Chị nói đã rất hoảng loạn và lo sợ bởi "con gái, ở một mình trên này". Tuy vậy, chị được người dân địa phương động viên rất nhiều: "Họ thấy mình vật vã thì an ủi, hỏi muốn ăn uống gì để mua và còn mang hoa quả đến".

Nữ hướng dẫn viên nói thêm, sau khi xảy ra sự việc, người thân nghi phạm M muốn "đưa vài chục triệu để hòa giải" và homestay cũng muốn giải quyết êm sự việc, họ nói: "Mong em suy nghĩ cho cả dân ở đây nữa".

Chị H cho hay không đồng ý, muốn xử lý theo đúng pháp luật. "Tôi thấy có nhiều trường hợp du khách nữ, kể cả người nước ngoài bị xâm hại nên cần giải quyết nghiêm. Không thể hiếp dâm người ta rồi đưa vài chục triệu là xong", chị nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem