Nữ phóng viên tử nạn trong bão: Người mất, nợ chưa trả xong

Thứ hai, ngày 11/11/2013 07:17 AM (GMT+7)
Chiều ngày 10.11, thi thể của chị Nguyễn Thị Hồng Sen (SN 1986), quê ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, phóng viên của Đài Phát thanh Đức Phổ đã được gia đình tẩm liệm để chuẩn bị an táng.
Bình luận 0
Anh Nguyễn Kỳ, đồng nghiệp làm chung cơ quan của chị Sen kể, sáng 9.11, khi dự báo siêu bão Haiyan sẽ đổ bộ vào Quảng Ngãi, dù là nữ và đang có con nhỏ nhưng chị Sen vẫn xuống cơ sở nắm tình hình.

Chị Sen được phân công đến các xã phía bắc của huyện, gồm: Phổ Quang, Phổ An...thu thập thông tin về việc phòng chống bão của người dân nơi đây. Đến chiều tối thì chị Sen trở về cơ quan để làm chương trình chuẩn bị phát.

Chồng và con của chị Sen.
Chồng và con của chị Sen.

Thấy chị Sen làm cả nửa ngày mà chưa ăn gì, nên một số anh em trong cơ quan rủ đi ăn tối. Dù đang rất đói, nhưng nhìn đồng hồ đã 19 giờ 20 phút, trong khi đó con còn nhỏ, bão được dự báo là sắp vào đất liền... nên chị Sen từ chối để về nhà.

Lúc này đã tối mịt, trời lại đang mưa nên một đồng nghiệp là anh Nguyễn Tấn Thạch đề nghị chạy xe theo để dẫn qua đoạn đường trống, thì chị Sen cho biết vừa gọi cho chồng, rồi vội mặc áo mưa, lên xe máy chạy đi.

Khoảng hơn 10 phút sau, mọi người không khỏi bàng hoàng khi nhận được tin báo là chị Sen bị tai nạn và đã tử vong tại bệnh viện.

Trong căn nhà riêng của đôi vợ chồng trẻ ở tại xã Phổ Văn, bà Nguyễn Thị Hoa (sinh 1968), mẹ ruột của chị Sen, giọng nấc nghẹn: “Nó đã làm gì nên tội, để bị bắt ra đi vội vã mà không kịp nhìn thấy con lần cuối như vậy”.

Lau vội dòng nước mắt, anh Trần Ngọc Trang (30 tuổi), chồng chị Sen kể: Điều kiện kinh tế gia đình của 2 bên cũng chỉ đủ ăn, bản thân chỉ làm nông nghiệp nên thu nhập chẳng bao nhiêu. Khi đứa con trai là Trần Chí Khang (hiện 30 tháng tuổi) ra đời, thì cuộc sống của 2 vợ chồng càng thêm chật vật. Ngay cả số tiền mà Sen vay mượn ngân hàng (trừ vào lương) để làm nhà nay gần được 2 năm, nhưng hiện vẫn chưa trả hết.

Theo lời người thân, chị Sen là con gái đầu trong gia đình có 5 chị em. Sau khi tốt nghiệp khóa trung cấp phát thanh tại TP. Hồ Chí Minh, chị Sen được tuyển dụng và vào làm việc tại Đài Phát thanh tại huyện nhà vào năm 2008. Khoảng một năm sau thì lập gia đình và sống ở quê chồng tại xã Phổ Văn.

Vào trưa ngày 10.11, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ cho gia đình chị Sen.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: “Ngoài hỗ trợ trước mắt số tiền 5 triệu đồng, huyện đang xem xét việc giải quyết chế độ cho chị Sen, vì đây là trường hợp tử vong trong khi đi công tác”.
Công Xuân (Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem