Nữ sinh Nhật Bản thích ăn Tết ở Việt Nam: "Năm ngoái em tăng 4kg"

Tào Nga Thứ tư, ngày 22/01/2025 09:38 AM (GMT+7)
Atarashi Saku đã chia sẻ nhiều kỷ niệm khi được trải nghiệm ăn Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời cô cho biết tiếng Việt có thanh âm rất hay.
Bình luận 0

Tết Việt Nam trong mắt nữ sinh Nhật Bản

Những ngày gần Tết Nguyên đán này, cô gái Atarashi Saku, sinh viên năm 3 tại Trường Đại học Hà Nội vô cùng hào hứng. Đến từ đất nước Nhật Bản, năm nay là năm thứ 2 Atarashi ăn Tết tại Việt Nam. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Atarashi cho biết: "Năm ngoái em về quê bạn em ở Vĩnh Phúc ăn Tết. Lần đầu em được trải nghiệm nhiều điều thú vị về Tết như vậy. Em được gói bánh chưng mặc dù gói rất xấu, hát bài Tết, nhận tiền mừng tuổi của người lớn... Em còn theo bạn em đến nhà chơi gặp anh em họ hàng gia đình bạn rất đông đủ".

Điều đặc biệt nhất với cô gái Nhật Bản này là được thưởng thức các món ăn ngon truyền thống của Việt Nam trong ngày Tết. 

Nữ sinh Nhật Bản thích ăn Tết ở Việt Nam: "Năm ngoái em tăng 4kg"- Ảnh 1.

Atarashi Saku hào hứng đón Tết Việt Nam. Ảnh: Tào Nga

Atarashi chia sẻ: "Tết ở Nhật Bản và Việt Nam khá khác nhau về đồ ăn, phong tục và trò chơi dân gian. Nhật Bản cũng không có bánh chưng, nem rán. Đây là những món ăn rất ngon với em. Tết Việt Nam rất đông mọi người đến nhà nhau và rất vui. Ở Nhật Bản chỉ ăn Tết dương lịch và mọi người chỉ được nghỉ 2-3 ngày thôi. Trong ngày Tết, mọi người sẽ đi chùa cầu may, ăn mì Soba (mì trường thọ) thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Điểm chung của 2 nước là tục lì xì và khai bút. Năm ngoái em đã khai bút bằng chữ Hạnh phúc. Năm nay chắc em sẽ khai bút bằng chữ Lộc và mong muốn mình được học tập tốt hơn".

Tuy nhiên, nữ sinh này cũng thành thật rằng tăng cân khá nhiều vào ngày Tết.

"Năm ngoái em tăng 3-4kg. Em ăn nhiều quá", Atarashi tươi cười cho hay.

Thích thú với Tết Việt, năm nay Saku vẫn quyết định ở lại Việt Nam. Cô cùng hàng trăm sinh viên quốc tế khác được nhà trường tổ chức Tết sớm và tham gia các hoạt động như múa lân, xin chữ, ném vịt, nhận lì xì. "Năm nay em đã lên kế hoạch cụ thể cho những ngày Tết tại quê một người bạn. Mong rằng chúng em có thể đón ngày Tết cổ truyền trọn vẹn, ý nghĩa tại Việt Nam", Saku nói.

Thích ngôn ngữ Việt Nam

Khi được hỏi về lý do tại sao chọn Việt Nam là điểm đến du học, nữ sinh ngành Việt Nam học cho hay: "Ngày trước em thích học tiếng Anh và sau đó muốn học thêm một ngôn ngữ khác. Khi đó, em đã gặp rất nhiều du học sinh Việt Nam ở Nhật Bản tại nơi làm thêm. Em thấy các bạn rất dễ thương, tiếng Việt nghe cũng rất hay, âm thanh có dấu rất đẹp. 

Người Việt ở Nhật rất đông nhưng người Nhật lại không biết tiếng Việt. Em nghĩ nếu em biết tiếng Việt sẽ giúp đỡ được mọi người. Vì vậy em bắt đầu học và tìm hiểu về văn hóa Việt", Atarashi kể.

Mặc dù còn nhiều chữ khó đọc và phải tập luyện nhiều nhưng sau 4 năm học tiếng Việt, Atarashi luôn yêu thích với ngôn ngữ mới này. 

Nữ sinh Nhật Bản thích ăn Tết ở Việt Nam: "Năm ngoái em tăng 4kg"- Ảnh 2.

Atarashi Saku yêu thích tiếng Việt và phong tục cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: Tào Nga

Nhận xét về sinh viên của mình, TS Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Việt Nam học, Trường Đại học Hà Nội cho biết: "Atarashi là một sinh viên chăm chỉ, chịu khó. Học lực của Atarashi khá tốt. Em luôn nằm trong top 2-3 của lớp.

Em có mong muốn đóng góp cho mối quan hệ giữa 2 nước Việt - Nhật. Chính vì vậy em rất chịu khó gặp gỡ, trao đổi, kết nối với người Việt cả trong và ngoài trường. Em sống ở Việt Nam được 3 năm và cũng đã trải nghiệm khám phá nhiều nơi ở Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem