Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối qua (25/11), trong trận đấu sớm nhất của vòng 13 Premier League, Liverpool đã có trận hòa 1-1 trước ĐKVĐ Man City trên sân khách. Đây là trận đấu Liverpool bị dẫn trước trong hiệp một bởi pha lập công của Haaland nhưng đã gỡ hòa ở hiệp hai khi Alexander-Arnold ghi bàn.
Với kết quả hòa này, Man City tụt xuống thứ hai với 29 điểm, Liverpool rơi xuống thứ ba với 28 điểm. Ở trận đấu muộn sau đó, Arsenal thắng Brentford 1-0 để vươn lên dẫn đầu với 30 điểm.
Sau khi cuộc so tài giữa Man City và Liverpool kết thúc, HLV Guardiola tiến lại bắt tay Nunez và trò chuyện cùng nhau. Ban đầu, cả hai không có dấu hiệu nào bất thường, nhưng sau đó, Nunez có vẻ không hài lòng và anh đã… chỉ thẳng tay vào mặt HLV Guardiola với thái độ khá gay gắt. Chiến lược gia của Man City cố gắng giải thích một cách hòa nhã, nhưng Nunez vẫn tỏ ra mất bình tĩnh và điều này đã lọt vào tầm quan sát của HLV Klopp.
Ngay lập tức, HLV Klopp tiến đến cản Nunez lại. Thậm chí, ông còn… bóp miệng Nunez và ra dấu hiệu rằng anh nên im lặng để tránh những rắc rối không cần thiết. Hành động kịp thời của HLV Klopp đã giúp mọi chuyện dừng lại một cách êm đẹp và không có thêm tranh cãi nào xảy ra.
Chia sẻ về sự việc này sau đó, HLV Guardiola cho biết: "Cậu ấy chỉ khỏe hơn tôi thôi. Không có gì xảy ra cả. Không hề có sự ức chế nào. Tôi rất hài lòng".
Đáp lại, HLV Klopp có vẻ cũng không muốn làm căng về tình huống bên lề này khi nhấn mạnh: "Tôi không chắc rằng tôi là người nên giải thích tình huống bởi vì tôi không liên quan. Tôi yêu cả 2 người họ nên tôi cố hạ nhiệt mà không biết điều gì xảy ra.
Tôi nghĩ mọi vấn đề đã được giải quyết. Pep muốn chiến thắng. Chúng tôi muốn chiến thắng. Cả hai không có chiến thắng nên không có ai thực sự vui vẻ cả".