Nuôi ong vò vẽ
-
Các xã vùng cao: Ngọc Sơn, Tự Do, Ngọc Lâu của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình từng được biết đến là “ốc đảo” của sự lạc hậu và đói nghèo. Nếu trước kia, cái đói, cái nghèo còn hiện hữu trên từng nếp nhà... thì hôm nay, những hình ảnh đầy gian khó đó đã lùi xa nhờ homestay, trồng đu đủ đực và nuôi ong vò vẽ,...
-
Ong vò vẽ được coi là "sát thủ" của rừng già và nó là loài ong khó thuần hóa nhất. Ấy vậy mà anh Bùi Mạnh Ly (SN 1989, chàng trai người Mường ở xóm Yến Báy, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), lại sở hữu tới 500 tổ ong vò vẽ.
-
Anh Bùi Văn Quyến ở xóm Neo, xã Quyết Thắng (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) là người đầu tiên ở đây nuôi ong vò vẽ "sát thủ của rừng già" với qui mô lớn ở trên đồi phía sau nhà.
-
Ong vò vẽ là côn trùng có nọc độc rất nguy hiểm, thường được người dân gọi là loài ong "hung thần". Ấy nhưng một nông dân ở xóm Men xã Nghĩa Thọ (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) lại quyết định mạo hiểm đưa loài ong này về vườn nuôi và có thu nhập ổn định.
-
Hỏi nhà anh Nguyễn Văn Thành nuôi ong vò vẽ ở xóm 2 xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà ( Nghệ An) thì cả xã Nghĩa Thuận ai ai cũng biết, bởi anh là người dám nuôi ong bò vẽ-loài ong "tử thần", loài ong "hung thần". Khu vườn nhà anh Thành hiện đang treo la liệt hơn 100 tổ ong vò vẽ người ngoài nhìn vào ớn lạnh với cả trăm tổ ong như được "bày binh bố trận".