Odegaard đến Real Madrid: Chọn đúng “mồ chôn tài năng trẻ“

Tùng Lâm (theo Guardian) Thứ ba, ngày 27/01/2015 19:56 PM (GMT+7)
Những năm gần đây, Real Madrid thường là "mồ chôn" đối với các tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Martin Odegaard hãy thận trọng, nhất là khi anh được giới truyền thông quá quan tâm trong thời gian qua.
Bình luận 0

Ngôi sao trẻ được quan nhất thời gian qua là ai? Câu trả lời chắc chắn là Martin Odegaard. Thần đồng bóng đá Na Uy lập rất nhiều kỷ lục ở tuổi 16, đồng thời lắc đầu trước lời mời gọi của hàng loạt đội bóng lớn để gia nhập Real Madrid hôm giữa tuần trước với giá 3 triệu euro, kèm theo bản hợp đồng 5,5 năm và mức lương 105.000 euro/tuần – kỷ lục đối với 1 cầu thủ dưới 19 tuổi.

img

 

Gia nhập Real Madrid là quyết định mạo hiểm đối với Odegaard?

Trước khi ký hợp đồng với Real Madrid, Odegaard có hai lần tham gia tập luyện tại đội trẻ của Los Blancos và được những người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá rất cao. Chủ tịch Florentino Perez thậm chí còn mời cậu đến dự khán một vài trận đấu của Real Madrid trong khán đài VIP của sân Bernabeu.

Các ngôi sao hàng đầu của đội bóng áo trắng cũng rất mếm mộ Odegaard. Cristiano Ronaldo sau khi chứng kiến kỹ năng của Odegaard trên sân tập đã chủ động đến bắt tay cậu. Siêu sao người Bồ nhận xét rất tốt về tài năng trẻ này: “Cậu ấy có cái chân trái rất khéo. Nếu chăm chỉ, Odegaard có đủ tiềm năng để trở thành ngôi sao lớn”.

Chính cách hành xử của Real Madrid là bước ngoặt để Odegaard cùng cha và người đại diện đưa ra quyết định cuối cùng, tức ký hợp đồng với nhà ĐKVĐ Champions League. Nhưng liệu đây có phải một môi trường tốt để Odegaard phát triển tài năng của mình. Với các CĐV của Real Madrid, họ cho đây là một câu hỏi mang tính xúc phạm và không ai muốn đưa ra câu trả lời. Còn đối với các CĐV bóng đá Na Uy, họ có những lý do để lo lắng.

Cần biết rằng, trong khoảng chục năm trở lại đây, Real Madrid đã không còn môi trường tốt cho các cầu thủ trẻ. Cái thời những sản phẩm “cây nhà lá vườn” được ra sân rồi trở thành ngôi sao như Raul, Sanchis hay Michel... đã qua. Trong hơn một thập kỷ qua đã có hàng loạt cầu thủ tiềm năng phải rời Real Madrid bởi không thể cạnh tranh với các siêu sao liên tục được đưa về đội bóng. Có thể kể đến Mata, Soldado, Negredo, Javi Garcia, Morata hay Canales...

img 
Sergio Canales (áo trắng)

Sergio Canales có lẽ là một bằng chứng nhãn tiền nhất. Đến Real Madrid với những lời ca ngợi, nhưng thần đồng bóng đá Tây Ban Nha đã có những ngày tháng đáng quên. Canales sinh năm 1991, trưởng thành trong màu áo CLB Racing Santander và khi mới 17 tuổi đã được chơi cho đội 1. Cũng ở thời điểm ấy, Canales được xem là tài năng xuất chúng khi ghi 6 bàn cho đội 1 và giúp họ trụ hạng thành công mùa bóng 2009-2010.

Vậy là cuộc đua săn tìm chữ ký “thần đồng” Canales diễn ra sôi động sau đó, và cuối cùng với sức mạnh của mình, Real Madrid đã có được Canales với bản hợp đồng 6 năm trị giá 4,5 triệu euro. Thế nhưng, thay vì tỏa sáng, Canales chỉ được chơi chưa đến mười trận trong màu áo câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, để rồi sau đó bị đẩy sang cho  Valencia mượn. Việc bị “vùi dập” ở Real Madrid có lẽ khiến “thần đồng” không gượng lại được, từ Valencia anh trôi dạt sang Sociedad và tiếp tục mờ nhạt cho đến nay.

Từ một thần đồng đến một cầu thủ giỏi, chưa cần đến mức vĩ đại, là con đường rất dài. Vết xe đổ ai cũng có thể nhìn thấy nhưng có tránh được không hoàn toàn phụ thuộc vào Odegaard. Chẳng một ai, đặc biệt là những người yêu Real Madrid và bóng đá Na Uy, muốn tiền vệ 16 tuổi này bị thui chột cả. Hãy chờ xem liệu Zidane, người thầy trực tiếp của Odegaard trong thời1 gian tới, có giúp thần đồng này vượt qua áp lực từ giới truyền thông và trưởng thành vững chắc?
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem